Mơ World Cup ư, chưa phải lúc này!

04/07/2014 14:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tình yêu với trái bóng tròn – đó có lẽ là điểm chung duy nhất giữa hàng tỷ người trên thế giới và nó lý giải vì sao, bóng đá lại trở thành “Vua” trong số hàng trăm môn thể thao đang tồn tại. Nhưng yêu bóng đá là một chuyện, cách bạn thể hiện tình yêu và thưởng thức bóng đá như thế nào lại là một câu chuyện khác. Trong câu chuyện hôm nay TT&VH Cuối tuần gửi tới độc giả, chúng ta hãy tìm hiểu xem, những người Brazil thưởng thức bóng đá như thế nào thông qua cái nhìn của một cầu thủ Brazil đã từng chơi bóng tại V-League, Cristiano Roland.

* Xin chào Cristiano Roland, theo anh thì một người Brazil có cảm nhận và thưởng thức bóng đá khác biệt như thế nào so với những CĐV khác?

- Tình yêu bóng đá bạn có thể cảm nhận ở bất cứ nơi nào trên thế giới, ở mọi châu lục, mọi quốc gia, mọi mảnh đất nào trên địa cầu này và với những người Brazil cũng vậy. Nhưng vì sao bóng đá lại luôn đặc biệt hơn ở Brazil, thì có thể do những sự khác biệt trong cách cảm nhận và thể hiện tình yêu với trái bóng.

Ở Brazil, mỗi trận đấu đều là một sự kiện đặc biệt và là một bữa tiệc thực sự. Không có vé để vào sân xem trực tiếp không phải là vấn đề lớn. Người hâm mộ Brazil có thể trang hoàng nhà cửa, tổ chức những bữa tiệc nhỏ với sự tham gia của tất cả mọi người từ lớn bé, già trẻ... Họ thưởng thức trận đấu cùng với bia, những món ăn truyền thống và tất nhiên không thể thiếu là âm nhạc và những điệu nhảy.

Bóng đá làm cho mọi người xích lại gần nhau hơn, vui vẻ hơn và quên đi những khó khăn trong cuộc sống thường nhật. Người Brazil có lẽ rất giỏi trong việc biến những trận đấu bóng đá trở thành một ngày hội với phong cách của riêng mình và điều đó làm nên sự khác biệt của CĐV Brazil với những người hâm mộ khác.



Theo cựu trung vệ Cristiano, World Cup mãi chỉ là giấc mơ của BĐVN

*Nếu như vậy, chắc hẳn một người Brazil như anh sẽ rất buồn vì không được ở quê nhà trong những ngày này, khi World Cup đang diễn ra tại Brazil?

-Không được sống trong không khí lễ hội của World Cup lúc này tại Brazil là một nỗi buồn đối với tôi. Nhưng cuộc sống là như vậy, đôi khi những điều bạn muốn không phải lúc nào bạn cũng có thể làm được. Tôi không còn chơi bóng nữa, nhưng công việc mới ở CLB Hà Nội T&T khá bận rộn và tôi không thể trở về Brazil vào lúc này. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng thu xếp công việc để xem các trận đấu của đội tuyển với những người Brazil khác ở Hà Nội. Chúng tôi thường xem bóng đá ở các quán bar với những bữa tiệc nhỏ, có thể không khí không rôm rả như ở quê nhà, nhưng đó cũng là một điều gì đó rất đặc biệt và tất cả mọi người đều cảm thấy vui vì điều đó. Nhưng niềm vui lớn nhất của mọi người, vẫn là chiến thắng của đội tuyển Brazil.

*Anh vừa nhắc đến đội tuyển Brazil và dưới cái nhìn của một cầu thủ, anh có cảm nhận thế nào về đội tuyển Brazil tại World Cup năm nay?

- 4 trận đấu đã qua và mỗi trận đấu đem lại một cảm xúc đặc biệt. Brazil đã có mặt tại tứ kết, song không thể phủ nhận là đang có những vấn đề về chuyên môn. Năm nay, Brazil gặp những khó khăn về con người và lối chơi cũng chưa được vận hành một cách suôn sẻ, dù các cầu thủ đã thể hiện sự cố gắng cao nhất. Thi đấu trên sân nhà đó là một lợi thế, nhưng cũng là một áp lực rất lớn, đặc biệt với những cầu thủ còn trẻ. Tuy nhiên, tôi vẫn hi vọng là dưới bàn tay của HLV Luiz Felipe Scolari, mọi chuyện sẽ ổn thỏa và Brazil sẽ có mặt ở trận chung kết.

*Theo anh thì liệu “Big Phil” có đem được về thành công cho bóng đá Brazil như ở World Cup 2002?

- Đây là một HLV rất đặc biệt và có thể xoay chuyển những khó khăn. Bóng đá là một cuộc chơi không thể nói trước điều gì, nhưng điều quan trọng nhất là bạn phải có niềm tin. Tôi tin tưởng và luôn dành cho ông ấy sự tôn trọng không chỉ vì ông ấy là HLV đội tuyển Brazil, mà chính Scolari là người giúp tôi gắn bó với sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống về bóng đá và đến với bóng đá bằng sự dẫn dắt, cùng nguồn cảm hứng từ bố tôi là một cầu thủ thi đấu ở giải hạng Nhì của Brazil. Tuy nhiên, người giúp tôi có được bản hợp đồng đầu tiên lúc 16 tuổi với CLB Gremio là HLV Scolari và tôi chưa bao giờ quên điều này, kể cả khi đã không còn chơi bóng.

* Trở lại với hiện tại, công việc của anh trên cương vị mới là Giám đốc kỹ thuật  ở CLB Hà Nội T&T đang diễn ra như thế nào?

-Đó là một công việc khá thú vị và là thử thách đầu tiên đối với tôi kể từ khi chia tay sân cỏ. Thay vì phải ra sân, giờ tôi phải làm nhiều báo cáo hơn (cười). Mọi thứ ban đầu cũng có ít nhiều khó khăn vì tôi gặp nhiều rào cản từ khách quan nhưng mọi chuyện đang trở nên thuận lợi hơn. Tôi muốn đóng góp một điều gì đó và đem lại những thành công mới cho Hà Nội T&T tại V-Leguae. Tất cả những việc đang làm lúc này đều nhằm hiện thực hóa điều đó.

*Vài năm trở lại, anh thấy chất lượng ở V-League như thế nào đang tăng lên hay vẫn như khi anh còn thi đấu?

+ Về chất lượng chuyên môn thì tôi thấy không có nhiều sự chuyển biến và có vẻ vẫn giống như lúc tôi còn khoác áo Hà Nội T&T. Rất nhiều đội bóng ở V-League đang gặp khó khăn về tài chính và nó khiến cho việc thúc đẩy sự phát triển ở từng CLB diễn ra khá chậm. Ngoài ra có một thực tế là các CLB ở V-League không có nhiều CĐV, ngoại trừ một số CLB như Hải Phòng, B.Bình Dương hay SLNA. Đây chính là lý do khiến cho chất lượng chuyên môn của giải đấu chưa cho thấy sự bứt phá trong vài năm qua.

*Ở V-League hiện có một cầu thủ từng chơi ở Wolrd Cup là Nastja Ceh (khoác áo đội tuyển Slovenia tại World Cup 2006) và theo anh, liệu giấc mơ có một cầu thủ ở V-League sau này sẽ được chơi bóng ở World Cup có trở thành sự thật?

- Để được chơi bóng ở World Cup là giấc mơ của mọi cầu thủ trên thế giới này và ai cũng có quyền hi vọng điều đó. Bóng đá Việt Nam đang phát triển và đặc biệt là các cầu thủ Việt Nam cũng có quyền hi vọng. Tuy nhiên, để đến được với World Cup thì cần phải làm rất nhiều việc và quan trọng là không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn. Tôi vẫn hi vọng một ngày nào đó, sẽ được thấy điều này trở thành hiện thực, chứ chưa phải là lúc này.

Cảm ơn anh về cuộc trao đổi!

Lý lịch trích ngang

Tên: Cristiano Rocha Canedo Roland

Ngày sinh: 4/10/1976

Nơi sinh: Porto Alegre, Brazil,

Vị trí: Trung vệ

CLB đã chơi: Vasco da Gama (1996-1997); Grêmio (1998); Beira Mar (1998-2002, 2008); Benfica (2002-2004); Belenenses (204 - 2005); Juventude (2005-2006); Atromitos (2006-2008); Hà Nội T&T (2009-2013).


Vũ Lê (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm