Mất thắng, V.Ninh Bình vẫn nhất bảng G

09/04/2014 05:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đã chắc chắn lọt vào vòng sau, V.Ninh Bình chơi không mấy quyết tâm và bị thủng lưới ở hiệp một, nhưng đã kịp có bàn thắng gỡ hòa ở những phút cuối.

Kết thúc trận đấu, HLV Nguyễn Văn Sỹ thở phào nhẹ nhõm cho biết: “Chúng tôi đặt mục tiêu phải có được ít nhất một điểm để có được vị trí nhất bảng để được quyền đá vòng sau trên sân nhà, có điểm trên sân nhà ở trận này thì lượt trận cuối cùng vòng bảng cũng sẽ rất thoải mái, và rất may, nhiệm vụ đặt ra cũng đã kịp hoàn thành”.

Đã thắng 4 trận liên tiếp và chắc chắn lọt vào vòng sau, V.Ninh Bình nhập cuộc trong thế “cửa trên” so với đội khách South China của Hong Kong (Trung Quốc). Mạnh Dũng, Quang Hùng, Phước Tứ, thủ thành Mạnh Dũng vắng mặt, nhưng đội hình xuất phát của V.Ninh Bình vẫn còn khá nhiều trụ cột.

Thế nhưng, do chơi có phần thiếu quyết tâm nên suốt thời gian của hiệp một, V Ninh Bình chỉ triển khai được vài pha tấn công nguy hiểm, với 2 tình huống đáng chú ý nhất là 2 pha sút xa của Som Woon Sub và Patiyo.

Đội khách có nhiều động lực hơn nên tập trung cao hơn, nỗ lực trong tranh cướp bóng, phối hợp triển khai tấn công, tập trung bóng cho cầu thủ tiền đạo cắm cao to và có sức càn lướt tốt là Andrew Barisic. Cặp trung vệ của V.Ninh Bình là Hoàng Vissai và Văn Quý đã phải hoạt động rất vất vả.

Trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt cho đến phút 31, ở một pha hãm thành, Andrew Barisic có bóng trong vòng cấm và dứt điểm, bóng dội ra và cầu thủ số 11 Kajkut dù bị hậu vệ Ngọc Anh tranh chấp rất sát, nhưng vẫn kịp băng vào đệm bóng cận thành tung lưới thủ thành Văn Hưng.

V.Ninh Bình vẫn chơi thiếu sắc bén ở phần thời gian còn lại của hiệp một, và phải sang đến hiệp 2, đội chủ nhà mới chơi bóng tập trung hơn. Về chuyên môn, V.Ninh Bình hơn hẳn đối thủ nên khi đã quyết tâm đá, không khó để V.Ninh Bình chiếm ưu thế, vô số tình huống lên bóng tấn công được triển khai, cơ hội được tạo ra liên tục. Lúc này, South China co về phòng ngự với số đông để bảo toàn tỉ số.

Văn Quyến được tung vào sân ở hiệp 2 và trong suốt thời gian có mặt trên sân, số 10 của V.Ninh Bình chơi bóng khá nỗ lực dù luôn thua kém ở những pha tranh chấp tay đôi. Văn Quyến có một pha lao người đệm bóng cận thành nhưng đáng tiếc lại không thành bàn, và sau đó Quyến rời sân ở phút 85.

Đối phương phòng ngự với số đông, bịt kín đường vào khung thành nên V.Ninh Bình không còn cách nào khác là phải thay đổi cách tấn công, không phối hợp trung lộ mà triển khai bóng ra biên để tạt vào, cả Patiyo và Voiena đều chủ động dạt ra cánh, cầm bóng đột phá rồi tạt bóng vào trong. Cách chơi này cũng không mang lại hiệu quả trong suốt khoảng thời gian của hiệp 2, khi những trung vệ cao to của South China tranh chấp bóng bổng rất tốt.

Thời gian cứ thế trôi qua trong sự sốt ruột của HLV Nguyễn Văn Sỹ, HLV trưởng của V.Ninh Bình liên tiếp đốc thúc các học trò dâng cao tấn công. Rút cuộc thì sau rất nhiều lần đánh biên tưởng như “đâm đầu vào đá” thì V.Ninh Bình đã thành công ở chính một pha không chiến.

Không phải Văn Quyến, “thần tài” của V.Ninh Bình ở trận đấu này là trung vệ Văn Quý. Sau một pha phạt góc, Văn Thắng băng vào và nhảy lên tranh chấp, Văn Quý ở phía sau đón đúng điểm rơi và đánh đầu tung lưới thủ thành Yapp Hung Fai. Một trận hòa khá khó khăn vất vả, nhưng dù sao thì V.Ninh Bình cũng đã hoàn thành mục tiêu đề ra, đội bóng của HLV Nguyễn Văn Sỹ nhất bảng và có lợi thế lớn khi sẽ chơi trận đấu loại trực tiếp trên sân nhà.

Quang Thái
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm