Mạnh Hùng 'bắt chết' Công Phượng và tỏa sáng

13/04/2015 10:25 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - “Em rất vui khi mình đã ghi bàn, giúp đội nhà chiến thắng và vượt qua HAGL. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của em từ khi lên chơi tại V-League”, đấy là lời chia sẻ đầy cảm xúc của Phạm Mạnh Hùng, cầu thủ đã mở tỷ số trận SLNA - HAGL ở phút thứ 7 sau một cú volley đẹp mắt.

Đó là khoảnh khắc Mạnh Hùng đã chờ đợi suốt 4 năm qua kể từ khi lên đội một lần đầu tiên (mùa giải 2011). Thật tuyệt vời khi bàn thắng ấy là pha lập công mở tỷ số trong một trận đấu mà anh đã phải lĩnh quá nhiều nhiệm vụ nhưng đã chơi tuyệt hay, đã làm tốt tất cả và khiến những người khó tính nhất phải hài lòng.



Là hậu vệ nhưng Mạnh Hùng rất có duyên ghi bàn trong màu áo SLNA cũng như đội U23 Việt Nam. Ảnh: Thanh Hà

Đây là trận đấu mà Mạnh Hùng phải đối diện với Công Phượng, người đồng đội ở đội tuyển U23, một trong những tài năng tấn công sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại.

Chứng kiến màn trình diễn của Công Phượng ở vòng loại U23 châu Á, chúng ta hiểu rằng cầu thủ này đã trưởng thành và đang ngày càng mạnh mẽ. Nhưng hôm qua, Công Phượng là kẻ bại trận.

Hàng thủ được lĩnh xướng bởi Mạnh Hùng cùng sự hỗ trợ của Ngọc Hải ở tuyến trên đã chơi tuyệt hay, đã vô hiệu hóa gần như tuyệt đối tiền đạo số 10 của HAGL trong suốt 90 phút.

Mạnh Hùng tiết lộ: “Bọn em đã có 2 tháng tập trung vòng loại U23 châu Á cùng nhau. Bọn em quá hiểu nhau rồi nên về đây, khi Công Phượng là một nhân tố quan trọng của HAGL, em có lợi thế khi đối mặt với cậu ấy”.

Không chỉ phòng ngự hay, Mạnh Hùng còn chơi vượt qua kỳ vọng với bàn thắng ở phút thứ 7. Xuất hiện như một “bóng ma” trong vòng cấm, vung chân volley như một tiền đạo.

Ông Miura đã không có mặt ở sân Vinh để chứng kiến màn trình diễn ấy. Nếu có mặt, ông hẳn phải xoa tay hài lòng. Không phải Công Phượng, Mạnh Hùng mới là ngôi sao của trận đấu.

Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm