Man City đến Việt Nam: Nụ cười cao hơn mâm cỗ

26/07/2015 06:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Manchester City vẫn giành được nhiều thiện cảm với người hâm mộ tối qua. Họ khác Arsenal 2 năm trước và có lẽ không nên bị so sánh với các “pháo thủ”.

HLV Manuel Pellegrini cười rất tươi khi bước lên ô tô đi từ Nội Bài về khách sạn. Hậu vệ Bacary Sagna toe toét trong dịp trở lại Hà Nội, sau khi là thành viên Arsenal du đấu Việt Nam 2 năm trước. Samir Nasri vui vẻ dù đang chấn thương. Joe Hart được chú ý vì đẹp trai, và có rất nhiều fan tại Việt Nam.

Đó chắc chắn không phải bộ mặt của CLB đang rất lo lắng vì vừa mất hai trụ cột là Fabian Delph và Yaya Toure vì chấn thương. Thua Real Madrid 1-4 ở cúp ICC, Man City mất luôn hai cầu thủ trên, và gửi các anh về nước lập tức vì không muốn mạo hiểm. Từ Australia, HLV Pellegrini than thở khi bộ ba cầu thủ Argentina Aguero, Demichelis, Zabaleta có thể không trở lại kịp cho ngày khai màn Premier League gặp West Brom, vì dự Copa America. Hai cầu thủ cũng sang Hà Nội đợt này, Edin Dzeko và Stevan Jovetic, đang nhấp nhổm đòi đi, mà Jovetic có thể hoàn tất chuyển nhượng đến Inter ngay mùa tới.

Có thể là xã giao, nhưng những nụ cười của Man City khi đến Hà Nội thật sự có ý nghĩa với hàng giờ, thậm chí hàng tuần chờ đợi của các CĐV. Họ đã tổ chức sinh nhật cho Fernando và Nasri ngay tại khách sạn, một cử chỉ thật đẹp và mến khách. Lo toan của Man City vì thế không còn trên nét mặt đầy nếp nhăn của HLV Pellegrini nữa.

Có thể với những ai đã từng chứng kiến Arsenal gây náo loạn Hà Nội trong chuyến du đấu cách đây 2 năm, không khí đón Man City chưa đủ nóng: vé bán không được, CĐV không đông (thậm chí Hội CĐV chính thức cũng chỉ mới được thành lập), ngôi sao không sang đầy đủ, đội hình mang sang Việt Nam có nhiều cầu thủ trẻ mà nếu không phải fan ruột, khó thể biết hết họ là ai.

Nhưng mọi sự so sánh lúc này đều có phần hơi vô lý. Man City chỉ mới “phất lên” những năm gần đây nhờ nguồn tiền của giới chủ Ả Rập. Họ “sinh sau đẻ muộn”, theo nghĩa là leo lên đỉnh cao bóng đá Anh muộn hơn các ông lớn trong nhóm bộ tứ. Họ chậm hơn trong hành trình đi vào trái tim khán giả Việt Nam và thậm chí mất luôn yếu tốt “đầu tiên”, mà nhiều người thường bị ảnh hưởng trong việc lựa chọn 1 đội bóng để cổ vũ  trọn đời.

Nhưng thứ tối thiểu Man City đã làm được cũng là chuyến du đấu lịch sử với bóng đá Việt Nam. Chúng ta từng đón Juventus, Porto B, Barca B… nhưng những đội “xịn” thì chỉ có 2 lần, 1 với Arsenal và 1 với Man City. CĐV đương nhiên có quyền đòi hỏi, nhưng cũng cần phải công bằng với nhà tổ chức, và cần nhấn mạnh Man City vẫn đã và sẽ tạo ra một bữa tiệc bóng đá có thể kích thích không khí bóng đá nước nhà.

Nhà tổ chức thì đương nhiên muốn vé phải cháy, phải sốt. Truyền thông hẳn nhiên thích đón những ngôi sao cá tính. Nhưng những bước đầu thế này, với những nụ cười của nước chủ nhà (dù thực chất chúng ta là khách hàng của một vụ làm ăn thương mại) vẫn rất quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh bóng đá trong nước đến bạn bè thế giới. Những nụ cười ấy chắc chắn đáng giá và đáng quý hơn những bê bối vốn thừa mứa ở môi trường bóng đá thiếu chuyên nghiệp của Việt Nam.

Hãy coi đây là bước đầu, đầy bỡ ngỡ và vẫn rất lắm sai sót của mọi phía. Nhưng cũng hãy rộng mở hơn với lần đầu tiên này, để có những lần thứ hai, thứ ba nữa… giúp người hâm mộ được xem Edin Dzeko, David Silva, Fernando, Joe Hart… bằng xương bằng thịt phô diễn tài nghệ trên các sân cỏ Việt Nam.

Cho dù, ai cũng muốn có một… “Running man”.

Ai không đến Hà Nội?

Pablo Zabaleta, Martin Demichelis, Fernandinho, Sergio Aguero: Vừa dự Copa America nên được đặc cách cho thêm thời gian nghỉ ngơi. HLV Manuel Pellegrini muốn cho các cầu thủ ngày được xả hơi ít nhất 1 tháng và sẵn sàng cho số cầu thủ này vắng mặt trong trận mở màn Premier League gặp West Brom ngày 8/8.

Vincent Kompany: Chăm vợ đẻ

Yaya Toure: Bị choáng sau khi lĩnh nguyên cú đấm của thủ môn

Fabian Delph: Chấn thương gân khoeo sau trận gặp Real.


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm