'Lửa' Calisto

14/11/2018 05:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu HLV đội tuyển Việt Nam, Henrique Calisto sẽ dẫn dắt những cầu thủ từng vô địch AFF Cup 2008 đá giao hữu với CLB Phóng viên thể thao miền Nam, trên sân Thống Nhất vào chiều 14/11/2018.

Tuyển thủ Việt Nam ép cân, HLV Calisto tái ngộ lứa cầu thủ vô địch AFF Cup 2008

Tuyển thủ Việt Nam ép cân, HLV Calisto tái ngộ lứa cầu thủ vô địch AFF Cup 2008

Tuyển thủ Việt Nam ép cân, Calisto tái ngộ lứa vô địch cầu thủ AFF Cup 2008 là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 12/11.

Nghe tin này, không chỉ các danh thủ ở miền Nam mà những người khác ở mọi miền đất nước đều muốn đến gặp thầy Calisto để ôn lại chuyện cũ. Vậy nên Việt Thắng đứng ra kêu gọi đồng đội cũ góp mặt. Học trò cũ của ông như Minh Phương, Tài Em, Công Vinh, Tấn Tài, Phước Tứ, Như Thành, Quang Thanh, Đoàn Việt Cường, Thành Lương, Thanh Bình, Vũ Phong, Dương Hồng Sơn, Thanh Giang, Trần Đức Cường, Minh Đức đều hưởng ứng.

Họ sẽ vào chung vui cùng đồng đội và ông Calisto trong ngày kỷ niệm 10 năm vô địch AFF Cup do các cựu cầu thủ đứng ra tổ chức. Ngày “thầy Tô” trở lại dải đất hình chữ S, nhiều ký ức tươi đẹp lại ùa về.

Ngập tràn trong cái đêm 28/12/2008, khi người hâm mộ bóng đá nước nhà ăn mừng chiến tích vô địch AFF Suzuki Cup. Người viết nhớ như in cảnh có một khán giả hét lên đầy phấn khích trên một con phố trung tâm Đà Nẵng, đại ý rằng: “Tôi sẽ đặt cho con tôi mỗi đứa một cái tên, tên Ca, tên Lít, và tên Tô.

10 năm trước, đội tuyển Việt Nam đã lên ngôi khu vực, sau nhiều lần những tưởng cúp đã trong tầm tay. Chiến tích ấy thỏa ước mong của hàng triệu người hâm mộ sau tháng ngày dài đợi chờ và khát vọng. Chính ông Calisto, một HLV đến từ trời Âu là chứng nhân, cũng là thuyền trưởng lèo lái đội tuyển lúc bấy giờ.

Bóng đá Việt có hơn 20 năm được dẫn dắt bởi thầy ngoại. Buồn vui, thất bại hay thành công đều có cả. Còn để nếm được cảm giác vàng thật, cho đến lúc này, mỗi mình ông làm được. Dấu ấn để lại không chỉ là cách cầm quân đầy sắc sảo, hơn thế chính ngọn lửa từ trong ông, bằng cách này hay cách khác, đã lan tỏa và cộng hưởng cho học trò mình. Ngọn lửa mà ông Park bây giờ cũng đang có, để dẫn truyền cho học trò.

​Thủ thành Dương Hồng Sơn, cầu thủ được vinh danh xuất sắc nhất giải đấu năm đó, sau này kể lại rằng: trước trận đấu bản lề với người Mã ở vòng bảng. “Thầy Tô” lấy lá cờ Tổ quốc ra và bảo rằng các bạn nên nhớ mình đang đại diện cho cả dân tộc. Khi Thành Lương ăn mừng bàn thắng với lá cờ nhỏ rút ra từ chân tất, ý tưởng cũng được khởi nguồn từ lời hiệu triệu của ông Calisto.

***

Dương Hồng Sơn tâm tình rằng, ấn tượng lớn nhất với anh và đồng đội ngày đó, không chỉ đến từ chuyên môn, còn là cái cách ông Calisto dám đương đầu với sức ép, bảo vệ học trò mình trước những chỉ trích, để đi qua cơn bão dư luận. “Thầy Tô” đã xây dựng một đội tuyển đoàn kết, như quan hệ cha con trong gia đình

Cũng vì thế, khi được hỏi về HLV người Bồ này, cựu tuyển thủ Việt Thắng bộc bạch: người thầy dẫn dắt nào anh em cũng đều trân quý cả, nhưng ông Calisto, anh em còn gọi bố đầy thân tình. Bây giờ ở nơi xa tít tắp nào đó, chắc hẳn tình cảm ông dành cho bóng đá Việt vẫn đong đầy. Đong đầy như cái ngày ông truyền lửa cho học trò mình suốt hành trình lên ngôi 10 năm trước.

HLV Calisto như nhiều người so sánh rất giống Jose Mourinho, không biết có phải như thế không. Nhưng chính ông thừa nhận, rất “mê’ người đồng hương của mình. Mỗi HLV nước ngoài đến và đi đều để lại dấu ấn của riêng mình. Với riêng Calisto, người luôn muốn học trò mình như những quý ông thật sự, từ những điều nhỏ nhặt nhất, hẳn cái để lại luôn còn nóng hổi. Cái nóng hổi mà lúc này đây, chính ông Park Hang Seo cũng đang thúc giục học trò.

Quá khứ chúng ta đã may mắn có được ông Calisto đầy lửa cho ngôi vô địch 10 năm trước. Bây giờ ông Park cũng luôn có lửa trong tim như thế, khi chỉ dẫn học trò. Trong vô vàn những được mất bóng đá nước thời gian qua, cái được lớn nhất mà HLV Calisto để lạitrước đây và ông Park Hang Seo hôm nay. Đó là những ông thầy đã khơi dậy tinh thần tự hào màu cờ sắc áo. Đó cũng là điều mong mỏi nhất ở mỗi tuyển thủ quốc gia lúc này cho hành trình trước mặt.

Nhìn ông Park, nhớ ông Tô, khi họ biết truyền lửa cho học trò chiến đấu. Sân Mỹ Đình, đêm ngày 16/11, trong trận Việt Nam đá với người Mã, nếu ông Calisto ở đó, hẳn rất đặc biệt.

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm