Lỗi tại mặt sân?

25/02/2014 06:29 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Câu chuyện xung quanh chấn thương của Alaan Bruno (Than Quảng Ninh) trong trận đấu với HA.GL chiều 21/2 vừa qua đã tạm thời lắng xuống khi cầu thủ người Brazil được phẫu thuật thành công tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc.

Do không thể chờ bác sỹ của bệnh viện Việt Đức xếp lịch mổ và chứng kiến Alaan Bruno chịu đau đớn, dù đã tiêm thuốc giảm đau nên CLB Than Quảng Ninh đã chuyển cầu thủ này sang bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc mổ từ tối 22/2. Sau ca phẫu thuật thành công, sức khỏe của Alaan Bruno chuyển biến tốt, đã nói chuyện nhiều và tâm trạng bớt buồn hơn.

Sáng qua, thay mặt BTC giải, Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn cùng các thành viên BTC là các ông Trần Duy Ly, Nguyễn Hữu Bàng đã vào bệnh viện thăm Alaan Bruno, đồng thời trao số tiền 5 triệu đồng, chúc cầu thủ này yên tâm điều trị để nhanh chóng hồi phục.

Cũng trong sáng qua, CLB HA.GL đã cử người vào bệnh viện thăm Bruno và gửi số tiền 10 triệu đồng do các thành viên BHL, cầu  thủ đội bóng phố núi quyên góp, ủng hộ. Giám đốc Công ty tuyển than Cửa Ông cùng đại diện công đoàn Công ty cũng ủng hộ Alaan Bruno tổng số tiền 5 triệu đồng và động viên tiền đạo người Brazil yên tâm điều trị để nhanh chóng hồi phục sức khỏe.

Về nguyên nhân dẫn đến chấn thương đáng tiếc của Alaan Bruno, trong những ngày qua, đã có nhiều ý kiến khác nhau, trong đó vấn đề chất lượng mặt sân không đảm bảo cũng được đề cập đến.

Dưới con mắt của một HLV từng nhiều năm lăn lộn với bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam ở sân chơi V-League, HLV Trần Văn Phúc phân tích: “Trong bóng đá chấn thương là chuyện rất khó nói nhưng tôi đã xem đi xem lại tình huống va chạm giữa cầu thủ Than Quảng Ninh và HA.GL. Chân giơ ra thì không sao nhưng chân trụ đặt xuống bị quặt mũi chân, xương mác đằng sau căng dẫn đến gãy.

Tôi làm bóng đá nhiều năm tôi biết, xương mác rất dễ gãy, không động chạm đến nhưng chỉ cần vận động với cường độ cao cũng có thể gãy. Còn trong pha va chạm đó, thực tế cầu thủ của Than Quảng Ninh (Alaan Bruno) cũng vào bóng láo chứ không phải lỗi cầu thủ HA.GL.

Chân trụ anh quặt như vậy thì dẫn đến chấn thương cũng phải chấp nhận thôi, tôi rất tiếc vì Bruno cũng là cầu thủ chơi tốt. Trọng tài xử lý tình huống này như vậy cũng chính xác. Ở Việt Nam người ta chỉ chú ý làm cho khán đài cho đẹp nhưng mặt sân thì nhiều sân rất dở nhưng sân Thanh Hóa, ngày xưa, tự chúng tôi phải lao động, làm cho tốt lại mặt sân.

Tôi nghĩ, hàng năm, sau khi kết thúc mùa giải, trong khoảng thời gian 4, 5 tháng đó, BTC phải cùng các CLB và địa phương sửa chữa lại mặt sân cho tốt. Không riêng gì sân Cẩm Phả mà rất nhiều sân khác ở Việt Nam mình hiện nay mặt sân đều rất xấu, không đảm bảo được yêu cầu”.

Trong khi đó, trưởng đoàn bóng đá Than Quảng Ninh Nguyễn Khắc Tiệp phản hồi: “Mặt sân chỗ xảy ra va chạm là rất phẳng, không vấn đề gì, trước cửa khán đài A mặt sân rất phẳng, 2 bên va chạm là do kỹ thuật thôi.

Đích thân tôi cũng ra tận nơi xem xét, mặt sân chỗ đó phẳng, trước đó chúng tôi đã lu đi lu lại nhiều lần. Còn lý do dẫn đến chấn thương của Bruno có thể là bởi kỹ thuật, va chạm của 2 bên. Còn bây giờ chuyện đã xảy ra thì chẳng trách ai được. Ở cửa khán đài A làm gì có chuyện mặt sân xấu”.

Hàn Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm