Lo cho 'bố già' Petrovic

19/09/2017 06:34 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thất vọng, buồn bã… đó là cảm xúc của lãnh đạo, BHL, cá nhân HLV Petrovic và hơn hết là CĐV bóng đá xứ Thanh sau khi chứng kiến đội nhà thất bại 2-3 khá đau trên sân nhà trước Quảng Nam ở vòng 18. Nhiều người ngỡ ngàng màn đi xuống của FLC Thanh Hóa, lo cho giấc mộng vô địch của họ, nhất là khi HLV Petrovic đã đề cập đến cụm từ “đoàn kết”.

Rõ ràng, khi V-League trở lại sau SEA Games 29, FLC Thanh Hóa từ một ứng cử viên cho chức vô địch, ngạo nghễ dẫn đầu bảng xếp hạng với khoảng cách 5 điểm, nay trở thành một đội bóng không quá khó để đánh bại. Vì sao? Hai thất bại liên tiếp trước Sài Gòn và Quảng Nam đã lột tả hết những điểm yếu “chết người” của FLC Thanh Hóa. Giới chuyên môn, người hâm mộ xứ Thanh đã bắt đầu lo lắng và nhận thấy dấu hiệu “tái phát căn bệnh cũ” như những mùa giải trước. Có nghĩa là, giai đoạn lượt đi thi đấu thăng hoa, để rồi sa sút, hụt hơi ở giai đoạn lượt về và hoàn toàn có thể thay HLV khi chỉ còn vài vòng đấu nữa là kết thúc.

Cơ hội lên ngôi vương trong 2-3 mùa giải trở lại đây là khá rõ ràng và thuận lợi đối với đội bóng xứ Thanh song họ lại tự bộc lộ sự sa sút, những bất ổn về nội bộ để tụt lại trong cuộc đua vô địch và ngôi vương vẫn là một ước mơ chưa thể trở thành hiện thực.

Mùa bóng 2017, FLC Thanh Hóa được đầu tư mạnh mẽ cả về lực lượng cầu thủ lẫn BHL. Nhà cầm quân từng vô địch Cúp C1 như Petrovic đã phần nào đem lại những thay đổi đáng kể cho FLC Thanh Hóa ở mùa này theo hướng tích cực. Cho đến trước vòng đấu thứ 17, FLC Thanh Hóa vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch V-League. Giới chuyên môn, CĐV đều có chung nhận định, mùa này FLC Thanh Hóa có cơ hội tốt nhất để vô địch giải đấu cao nhất quốc gia, nếu không sẽ chẳng còn cơ hội nào tốt hơn nữa.

Tuy nhiên, ngay khi khởi đầu loạt trận được xem là “khúc cua tử thần” của mùa giải này, FLC Thanh Hóa đã nhanh chóng sa sút. Hàng công chơi không hiệu quả, hàng thủ chơi như mơ ngủ, không còn là điểm tựa an toàn, chắc chắn nữa. Phần lớn các bàn thua đều có lỗi của hàng thủ, trong khi đó nhiều bàn thắng mang dấu ấn cá nhân hoặc may mắn.

Sự gắn kết trong lối chơi cũng không còn tốt như giai đoạn lượt đi, tâm lý thi đấu trên sân khách không tốt. Hàng tiền đạo với một Uche hời hợt, vật vờ, Omar có dấu hiệu quá tải và cũng mắc sai lầm, các chân sút còn lại như Đình Tùng, Tăng Tuấn gần như đang lùi vào dĩ vãng, Thanh Bình ít được ra sân, còn Trọng Hoàng, Văn Thắng dù nhiệt tình, năng nổ nhưng không thể khỏa lấp hết những khoảng trống lớn ở tuyến giữa... Hàng thủ với những Van Bakel, Đinh Tiến Thành, Bật Hiếu nay cũng không còn giữ được phong độ, thường xuyên mắc lỗi…

Sài Gòn – FLC Thanh Hóa 2-0: HLV Petrovic nhận thất bại tâm phục khẩu phục

Sài Gòn – FLC Thanh Hóa 2-0: HLV Petrovic nhận thất bại tâm phục khẩu phục

Một HLV có tiếng khó tính như ông Ljupko Petrovic cũng tâm phục khẩu phục Sài Gòn sau thất bại 0-2 của FLC Thanh Hóa: “Hôm nay Sài Gòn đã giành chiến thắng xứng đáng vì họ chơi tốt hơn chúng tôi. Các cầu thủ trên sân của họ thi đấu 10 người như 1, rất đoàn kết, có khát khao chiến thắng và họ đã đạt được mục đích của mình”.

Trước mắt HLV Petrovic là những tháng ngày khó khăn khi FLC Thanh Hóa sẽ liên tiếp có những trận đấu khó khăn, đầu tiên là chuyến làm khách tại Cần Thơ, nơi mà họ thường nhận kết quả thua, rồi các đối thủ mạnh Hải Phòng, ĐKVĐ Hà Nội, Than Quảng Ninh. Không có được những kết quả thuận lợi trong 4 trận đấu tới, giấc mơ vô địch của FLC Thanh Hóa cũng sẽ “bay xa”. Lúc đó, nguy cơ thay Tướng như những mùa giải trước cũng sẽ xảy ra… Điều mà CĐV, người hâm mộ bóng đá Thanh Hóa đã từng chứng kiến với Vũ Quang bảo, Mai Đức Chung, Lê Thụy Hải… ở những mùa trước.

Nếu lặp lại kết cục như trên, FLC Thanh Hóa cùng lắm chỉ nằm trong Top 3. Mùa 2016, FLC Thanh Hóa thậm chí còn tụt xuống thứ 6.

Cầu thủ không còn đoàn kết và duy trì phong độ

“Cả đội hoàn toàn sa sút cả về thể lực lẫn chuyên môn trong 2 trận thua liên tiếp vừa qua. Các cầu thủ không còn chơi gắn kết, đoàn kết như ở giai đoạn lượt đi. Hơn nữa, chuyên môn sa sút đã khiến các cầu thủ mắc quá nhiều lỗi, dẫn đến những bàn thua. Nhiều vị trí không hoàn thành ý đồ chiến thuật, lối chơi, nhiệm vụ mà BHL đã đề ra. Mặc dù vậy, tôi xin nhận trách nhiệm về phần mình trong hai thất bại liên tiếp gần đây của FLC Thanh Hóa. Cơ hội đua tranh vô địch vẫn còn với chúng tôi khi có lợi thế 2 điểm cách biệt với nhóm bám đuổi. Tuy vậy, hiện có quá nhiều vấn đề phải giải quyết và buộc phải cố gắng, nỗ lực trong những vòng đấu tới với việc đối đầu toàn đội mạnh”. Đó là phát biểu của HLV Petrovic sau khi để thua Quảng Nam ở vòng 18.

Khánh Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm