Lee Nguyễn bị sa thải khỏi HA.GL: Người Mỹ… không trầm lặng

22/02/2010 11:01 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Cuối cùng thì bầu Đức buộc phải xuống tay để trảm “ngựa chứng” Lee Nguyễn, cầu thủ mà ông từng coi như “hoàng tử” ở phố núi, nhằm dập tắt mầm mống có nguy cơ làm loạn đội bóng…

“Tay chơi” của phố núi

Có một sự thật, rằng ở phố núi, Lee Nguyễn là cầu thủ được bầu Đức xem như “vật gia bảo”, không bất kì ai được đụng vào. Vụ HA.GL thẳng tay “trảm” Agostinho vì Lee Nguyễn là một minh chứng. Đến nay, Agostinho vẫn còn ấm ức việc mình phải đi khỏi HA.GL, đấy là trận đấu ở vòng 2 với TP.HCM (V-Leage 2009), trong khi các đồng đội tích cực khởi động, thì ở một góc sân Lee còn mải mê trong vòng tay của giới truyền thông.

Thấy gai mắt, Agostinho tiến đến bảo với Lee: “Cậu nên tập trung vào chuyên môn, Lee bật lại, thế là 2 bên lời qua tiếng lại. Những phút có mặt trên sân, 2 anh này không thèm nhìn mặt và chuyền bóng cho nhau. Xui cho Agostinho, trong trận đấu hôm ấy, bầu Đức ngồi trong  cabin kỹ thuật, mười mười chứng kiến những pha chuyền bóng như “giết” đồng đội từ đôi chân của Agostinho.


 Lee Nguyễn đã cho HA.GL ăn quả đắng

Còn “Lee” thì đủ tinh vi, biết làm gì, như thế nào để “vừa mắt” bầu Đức. Đương nhiên, ngay lập tức “bầu” Đức  ra lệnh đuổi Agostinho ra sân. Và đó cũng là nguyên nhân dẫn đến vụ “chiếc giày bay” của cầu thủ người Brazil. Hậu quả là anh này bị “cho ra đi” không chút thương tiếc.

Vụ thứ 2 nổi tiếng tại HA.GL, chính là chuyện 5 cầu thủ tổ chức ăn chơi trắng đêm sau trận thắng hoành tráng 5-1 trên sân M.NĐ (vòng 11 V-League 2009). Ở trận đấu này, Lee Nguyễn góp công cho các đồng đội ghi 4/5 bàn thắng, thế nên đã tự thưởng cho mình một bữa tối không bến bờ. Nhóm cầu thủ do Lee Nguyễn và Thonglao cầm đầu ăn chơi nhảy múa thả phanh cho đến 4 giờ sáng mới trở về đại bản doanh nơi đội bóng đóng quân, đã thế còn “động viên” nhóm cầu thủ khác tiếp tục ăn chơi.

Ngay lập tức án kỉ luật đưa ra, thậm chí có người “dâng sớ” đòi chém cả “5 ông sao” này. Tuy nhiên, ý định đó đã bất thành, bầu Đức lắc đầu nói không vì sợ ảnh hưởng đến đại cuộc.

Trước đó đã vài lần, người ta thấy một bóng hồng được cho là trong giới sành điệu đến xin cho Lee đi dạo, nhưng cuối cùng lặn một hơi đến sáng. Tất nhiên, người HA.GL nhắm mắt cho qua chứ không xuống tay.

Đỉnh điểm của sự nuông chiều ấy chính là việc Lee muốn rời HA.GL để chơi cho một đội bóng khác ở V-League, để “dụ” Lee trở lại, người của HA.GL đã phải xuống nước với “Lee” bằng cách cho anh thêm những đặc cách. Tuy nhiên, cũng dễ hiểu khi ở Hàm Rồng, Tây đã nhiều hơn Ta, hơn nữa phe thân Lee giờ đã không còn nhiều. Lee còn được một số cầu thủ gọi là  “tay chơi” của Phố núi bởi sau khi trở lại Pleiku, anh này đã thuê cho mình một căn nhà ở trung tâm thành phố và vẫn sa đà vào các thú vui.

Đòn đau có nhớ đời

Đương nhiên, khi tậu về một ngôi sao về mục tiêu tối thượng là giúp đội bóng tiến lên. Nhưng dường như có một tiền lệ rất xấu ở HA.GL, là cứ mỗi ngôi sao về đây, lại đổ đốn theo thời gian. Thonglao, Lee Nguyễn đều là những người như thế. Không như người ta nghĩ “Lee” và “Lao” không chơi với nhau, mà ngược lại, đây là “đôi bạn cùng tiến”, lôi kéo những cầu thủ khác vào cánh của mình.

Người HA.GL biết nhưng nhắm mắt làm ngơ và hậu quả là sóng ngầm nổi lên trong lòng đội bóng, buộc bầu Đức phải thẳng tay trảm Lee Nguyễn để dập tắt mầm mống gây loạn.

Mất tiền hao sức cho những phi vụ mang màu sắc thương hiệu, có phải đã tới lúc HAGL hết cái duyên “chơi sao” ở làng bóng Việt?

Đ.San

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm