Lê Thu Thanh Hương & cú đúp lịch sử

14/05/2014 20:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển nữ Việt Nam đã giành được một nửa tấm vé dự World Cup 2015, và nếu giấc mơ ấy trở thành hiện thực thì cú đúp của Lê Thu Thanh Hương chắc chắn sẽ đi vào lịch sử.

Jordan không phải một đối thủ mạnh, và lịch sử đối đầu cũng chứng tỏ điều đó khi đội tuyển nữ Việt Nam đã thắng 5 hòa 1 ở 6 lần chạm trán trước đó. Tuy nhiên, những thông tin về một số cầu thủ nhập tịch cũng như màn trình diễn ấn tượng ở vòng loại của đội bóng Tây Á này (thắng 3 trận, BT-BB 30-0) khiến cho không ít CĐV chủ nhà cảm thấy hơi lo lắng, đặc biệt là sau cú cứa lòng khá đẳng cấp của Maysa ở phút 33.

Nhưng tình huống băng cắt và đánh đầu đầy dũng mãnh của Lê Thu Thanh Hương sau đó chỉ ba phút đã nhanh chóng mang lại niềm tin cho thầy trò HLV Trần Vân Phát. Trước trận đấu này, ít người nghĩ ĐT nữ Việt Nam có thể ghi những bàn thắng theo kiểu như thế vào lưới Jordan, bởi đội bóng này nhỉnh hơn về hình thể và khả năng chơi đầu cũng tốt hơn, nhưng không hẳn. Cú đá phạt của Kim Hồng là rất nguy hiểm, song khả năng chọn vị trí và bật nhảy của Thanh Hương còn ấn tượng hơn.

Ở trận đấu này, tiền vệ tấn công Nguyễn Thị Minh Nguyệt thi đấu hoàn toàn dưới sức, hậu quả của một thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương. Song sức tấn công của tuyển nữ Việt Nam thì vẫn được duy trì nhờ sự năng nổ và những đường chuyền khôn ngoan của Kim Hồng, cùng cái duyên ghi bàn của Thanh Hương. Pha bóng ấn định chiến thắng 3-1 là một minh chứng khi chân sút 23 tuổi này quan sát rất nhanh và tung cú sút rất nhanh không cần đà. Thủ thành Zina mắc một phần lỗi, nhưng phải thừa nhận, cú đá của “số 22” khá là hiểm hóc.

Dù mới 23 tuổi, nhưng Thanh Hương đã đến với bóng đá được khá lâu. Năm 2006, cô gái xinh đẹp tại Duy Tiên, Hà Nam này đã lập kỷ lục khi trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất được lên tuyển U19 quốc gia đã lập kỷ lục Cầu thủ trẻ nhất khoác áo U19 quốc gia (15 tuổi). Và kỷ niệm đáng nhớ nhất của Thanh Hương trong màu áo ĐT nữ Việt Nam có lẽ là trận chung kết AFF Cup 2012, khi cô chính là người đá thành công quả luân lưu quyết định đưa đội nhà bước lên bục vinh quang.

Ở loạt sút ấy Trần Thị Kim Hồng, Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Minh Nguyệt lần lượt hoàn thành tốt nhiệm vụ, Lê Thu Thanh Hương đứng trước bóng ở lần sút thứ 4 với áp lực cực lớn. Lý do: Khin Moe Wei- cầu thủ thực hiện quả penalty thứ 4 cho đội Myanmar đã sút bật cột dọc. Không phụ niềm tin của HLV trưởng Trần Vân Phát cũng như các đồng đội, Hương đã bình tĩnh sút bóng chéo góc vào lưới Myanmar trong tiếng reo hò cổ vũ của hàng nghìn người hâm mộ trên sân Thống Nhất. Và ngay sau đó, sự xuất sắc của thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh khi cản phá được quả penalty thứ 5 của Marlar Tun đã giúp Việt Nam vượt qua Myanmar với tỷ số 4-3, đăng quang ngôi vô địch sau 3 kỳ liên tiếp lỡ hẹn.

Đó là ký ức gần hai năm trước, còn bây giờ là một trải nghiệm khác, ở một sân chơi lớn hơn nhiều, và cú đúp vào lưới Jordan chắc chắn là một kỷ niệm thực sự đẹp trong sự nghiệp của Thanh Hương, chân sút trụ cột của Phong Phú Hà Nam, nhà vô địch quốc gia lượt đi mùa giải vừa rồi.

T.C


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm