Lê Công Vinh: "Tôi đã trưởng thành hơn nhiều"

14/02/2011 12:50 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Tính cả hôm nay nữa, sẽ là tròn 10 tháng, Công Vinh không chơi một trận chính thức nào. Chỉ trong một cuộc trao đổi chừng 15 phút, tiền đạo thuộc biên chế của HN T&T phải nhắc đến cả chục lần 2 từ “cầu thị” và “cầu tiến”. Thì đó mới là con người Công Vinh, người từng có 4 tháng trải nghiệm tuyệt vời trong màu áo Leixoes tại giải VĐQG Bồ Đào Nha, chân sút được đánh giá là có đẳng cấp thuộc hàng bậc nhất VN, trong khoảng nửa thập niên đổ lại.

* Công Vinh đang đếm ngược từng giờ, cho thời khắc trở lại sân bóng, trở lại với các trận cầu. Cảm giác của Vinh thế nào, sau 300 ngày không thi đấu?

- Tất nhiên là rất hồi hộp. Có cả một chút lo lắng nữa. Tôi đã báo cáo với HLV Phan Thanh Hùng, rằng tôi đang rất sẵn sàng. Ý tôi là không còn vấn đề gì nữa về mặt thể lực, cũng như tâm lý thi đấu. Nhưng cảm giác bóng và cảm nhận về một trận bóng, khó thể nói là tốt được. Bất cứ ai cũng thế thôi, sau một thời gian dài phải nghỉ dưỡng thương và gần như chỉ tập với chế độ riêng, sự ngỡ ngàng là điều không thể tránh khỏi. Ngay cả các ngôi sao tầm cỡ quốc tế cũng vậy. Tôi cần thêm thời gian và hy vọng nhận được sự thông cảm của HLV, sự chia sẻ của các đồng đội. Trận đấu tới ở vòng 3 Eximbank V-League 2011 với SHB.ĐN, tôi chỉ hy vọng được HLV sử dụng trong khoảng 5 – 10 phút cũng đã là mãn nguyện rồi.

* Nhưng HN T&T đã vận hành suốt một thời gian dài và leo lên đỉnh vinh quang mà không có mắt xích Công Vinh trong đội hình. Anh có e ngại mình sẽ lạc lõng trên sân?

- Tôi không lo lắng vì điều đó, bởi tôi đã tập luyện (chiến thuật – PV) với HN T&T suốt nhiều tuần qua. Trước đó, tôi cũng là một phần của đội bóng, trong chiến tích đoạt hạng 4 chung cuộc, V-League 2009. Các HLV thường sử dụng tôi như một tiền đạo cánh và tôi cũng thích chơi với vai trò này. Chỉ tiếc rằng, tôi đã không thể chơi đủ tất cả những trận đấu ở mùa giải đó để nâng cao tổng số bàn thắng (14 bàn – một kỷ lục với chân sút nội, trong lịch sử V-League).


Cho tới nay, Công Vinh vẫn là tiền đạo nội có thành tích ghi bàn tốt nhất ở V-League (14 bàn)

Có lẽ phải điều chỉnh chút ít về lối chơi, bởi ngay vào thời điểm này, tôi chưa thể tư tin cầm bóng, đột phá và làm điều mình muốn như trước đây. Phải cẩn thận với những cú vào bóng từ sau, những pha “tắc” của đối thủ. Là cầu thủ chuyên nghiệp, bạn phải tôn trọng các kế hoạch dùng người của HLV. Có thể HLV Phan Thanh Hùng sẽ không mạo hiểm để sử dụng với tần suất cao với một cầu thủ vừa mới lành chấn thương như tôi. Còn phải tùy tình huống và tùy đối thủ cụ thể. Tôi là người rất biết học hỏi, biết chắt chiu và cầu tiến. Tôi sẽ không bỏ qua cơ hội, dù là nhỏ nhất.

* Phải nhắc lại một chút, cảm giác của anh khi chứng kiến cảnh HN T&T nâng cao chiếc Cúp vô địch và bản thân mình, một ngôi sao được kỳ vọng rất nhiều, lại gần như không có đóng góp đáng kể nào trong chiến tích ấy?

- Tôi cũng đã thi đấu 6 trận cho đội bóng hồi đầu mùa, trước khi tôi bị kỷ luật, rồi dính chấn thương đấy chứ, sao lại nói là không có đóng góp nào (cười)?! Với ngay cả một cầu thủ không thi đấu phút nào, nhưng khi đội bóng của anh ta đoạt danh hiệu, hẳn họ cũng rất vui vì được là một phần, được đứng trong hàng ngũ của những nhà vô địch. Đó không phải lời nói đãi bôi kiểu khách sáo đâu nhé. Tôi vui với chiến công của đội bóng, nhưng tận đáy lòng mình vẫn có chút hụt hẫng. Tôi giấu nỗi buồn cho riêng mình. Tôi còn là người thực tế, có tự trọng, và có cả sự kiêu hãnh của một thằng đàn ông...

Tất cả những điều ấy, giúp tôi có những trải nghiệm và tự hứa rằng, mình phải lớn lên sau những biến động. Tôi dường như đã trưởng thành hơn nhiều ở tuổi 26.

* Theo anh, khả năng bảo vệ chức vô địch (V-League) của HN T&T là bao nhiêu phần trăm?

- Cái này khó nói trước lắm! Tôi nghĩ là rất khó, bởi HN T&T không có một lực lượng đủ dầy kiểu B.BD hay SHB.ĐN chẳng hạn. Ngoài ra, rất nhiều các đội bóng khác cũng đã đầu tư mạnh mẽ và đặt tham vọng. Năm nay, chúng tôi sẽ phải chinh chiến cả mặt trận AFC Cup nữa, nên sẽ phải có những tính toán hợp lý. SHB.ĐN năm ngoái đấy, họ đã phải chịu rất nhiều hệ lụy, khi lực lượng bị bào mòn bởi chấn thương. Tôi tin BLĐ và HLV Phan Thanh Hùng đã vạch ra một kế hoạch khả thi, hợp lý, để HN T&T một lần nữa lại đứng trên bục cao nhất.

* Việc phải phụ thuộc quá nhiều vào nhân tố người nước ngoài, khiến cầu thủ nội nói chung và tiền đạo nội (như Vinh) nói riêng, chỉ có tiếng nói rất hạn chế, trong thành công của đội bóng. Anh nghĩ sao về điều này?

- Cầu thủ ngoại, họ có lợi điểm về thể lực, cũng như hình thể; trong khi, cầu thủ VN có sự nhanh nhẹn và có tố chất riêng, với trí thông minh chơi bóng. Cầu thủ ngoại cao to, tì đè giỏi, thì phải chơi trung phong cắm, với sự hỗ trợ của rất nhiều các vệ tinh phía dưới. Bằng sự cấp tiến về sơ đồ - chiến thuật của bóng đá thế giới bây giờ, các đội bóng cỡ Real Madrid, Barcelona, M.U hay ĐT Tây Ban Nha thường chỉ chơi với sơ đồ 1 trung phong cắm, thậm chí toàn tiền đạo ảo (Barca chẳng hạn – Công Vinh). Các cú đấm từ tuyến 2 mang tính quyết định.

Chúng ta (những cầu thủ VN – PV) chiếm đến 8/11 vị trí chính thức trong đội hình, nên không thể nói là chỉ có đóng góp hạn chế. Nhưng về mặt tỷ lệ/tính hiệu quả, thì rõ ràng ngoại binh lại đang áp đảo. Họ thậm chí còn được xem là vũ khí chiến thắng của hầu hết các đội bóng. Theo tôi, nếu tất cả các cầu thủ nội đều biết học hỏi, cầu tiến và đoàn kết, tôi tin rằng họ còn có thể buộc ngoại binh phải ngồi dự bị. Đến một lúc nào đó, vai trò của ngoại binh chỉ còn rất hạn chế trong vận hành chiến thuật tại các CLB.

* Việc các chân sút nội càng ngày càng bị đẩy rời xa khung gỗ, anh có nghĩ rằng nó sẽ ảnh hướng tới các kế hoạch của ĐTQG và liệu ai có thể xô đổ kỷ lục 14 bàn/mùa của Công Vinh?

- Không tính các chân sút trẻ hơn, có thể đếm nhanh, V-League đang có Việt Thắng, Anh Đức, Quang Hải, Ngọc Thanh... , những tiền đạo giỏi và có thể chơi được ở nhiều vị trí. Thế nên, tôi không cho rằng, các kế hoạch ở ĐTQG sẽ bị ảnh hưởng bởi lối chơi của các CLB, đặc biệt là ở vị trí tiền đạo. Tôi lấy ví dụ nhé, Việt Thắng và Anh Đức có thể chơi trung phong cắm rất tốt trong sơ đồ 1 tiền đạo làm mồi nhử. Còn nếu chơi với 4-4-2, ĐT còn có nhiều sự lựa chọn hơn. HLV Calisto luôn có phương án tối ưu trong mọi tình huống.

14 bàn thắng mà Công Vinh ghi được ở V-League 2009, chỉ mang tính thời điểm. Trong tương lai gần, thậm chí ngay trong mùa này, sẽ có người vượt qua con số ấy. Tất nhiên, khó thể có cái tên Công Vinh, bởi ở mùa giải đầu tiên trở lại sau chấn thương, tôi không đặt nặng chuyện ghi bàn. Bỏ qua tất cả, tôi còn là một người lạc quan và tin vào cuộc sống. Chúng ta có thể làm được mọi chuyện, có thể thay đổi, với sự tự tin và một tinh thần cầu tiến, nghiêm túc với nghề.

* Xin cảm ơn Công Vinh và chúc anh thành công!

CCKM (thực hiện)

- Bỏ qua quãng thời gian khoác áo các đội tuyển U20 và U23 QG, cũng như Olympic, Lê Công Vinh, tiền đạo vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 26 vào ngày 10/12 vừa qua, đã ghi 26 bàn thắng trong 40 lần khoác áo ĐTVN.

- V-League 2004, mùa giải đầu tiên Vinh được chơi trên đội 1 SLNA, anh có 11 bàn. Thành tích của Vinh ở V-League 2005 là 10 bàn, V-League 2006 là 7 bàn, V-League 2007 là 11 bàn, V-League 2008 là 11 bàn, V-League 2009 là 14 bàn

- Phải nghỉ phần lớn thời gian tại V-League 2010 (ghi 1 bàn) và 2 vòng đầu tiên tại V-League 2011, tổng cộng, Công Vinh đã ghi 65 bàn tại riêng mặt trận V-League, trong màu áo SLNA và HN T&T.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm