Lanexang United: Chất thép Nam Âu và dấu ấn Nam Mỹ

03/01/2017 09:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Lanexang United (Lào) đã đánh bại á quân Boeung Ket Angkor (Campuchia) đầy thuyết phục tại bán kết Toyota Mekong Club Championship 2016. Kết quả ấy là sự hòa quyện giữa chất thép của Nam Âu và dấu ấn từ những người Brazil.

“Chiến binh” Argzim Redzovic

Trung vệ người Montenegro là là chắn thép của Lanexang United trong hành trình lọt vào chung kết Toyota Mekong Club Championship, chí ít là ở trận bán kết với Boeung Ket Angkor FC.

Argzim Redzovic thi đấu cực kỳ quyết liệt trước khi phải rời sân trên cáng ở hiệp 2. Anh vào thẳng bệnh viện ở Phnom Penh và được chẩn đoán bị rạn xương bàn chân. Redzovic sẽ phải nghỉ ít nhất 2 tháng và không thể cùng đội bóng đá 2 trận chung kết với Buriram United vào đầu năm nay.

Thế nhưng, những gì Redzovic làm được vẫn là động lực lớn để các đồng đội tại Lanexang United càng quyết tâm hơn để không thủng lưới trước đội bóng mạnh của Thái Lan. HLV Leonardo nói rằng: “Thật tiếc khi không có Redzovic trong trận chung kết, nhưng những gì cậu ấy đã làm được khiến các đồng đội sẵn sàng xả thân để đối đầu với Buriram United”.


Góp mặt trong trận chung kết Toyota Mekong Club Championship là một thành tích nổi bật của Lanexang United

Redzovic cùng Aaron Evans, Melvin de Leeuw, Nelisson và Kosuke Yamazaki là 5 cầu thủ nước ngoài được Lanexang United FC ký hợp đồng cho mùa giải mới. Anh sở hữu chiều cao tốt nhất đội (1m88) và được tin tưởng sẽ mang chất thép từ bóng đá Nam Âu, nơi sản sinh ra những hậu vệ hàng đầu thế giới như Vidic, Neven Subotic, Branislav Ivanovic (Serbia) hay Srna (Croatia),… đến với đội bóng của Lào.

Redzovic còn là nhân tố chủ chốt giúp Lanexang United chỉ để thủng lưới 14 bàn và thua duy nhất 1 trận, đồng thời vượt mặt đối thủ Lao Toyota FC để lên ngôi tại giải VĐQG Lào năm 2016.

Lần đầu tiên tham dự Toyota Mekong Club Championship, Lanexang United đã thể hiện một tinh thần thi đấu rất kiên cường, và “chiến binh” Redzovic là đại diện tiêu biểu cho hình ảnh của đội bóng.

Dấu ấn Brazil

Trong đội hình của Lanexang United FC có 2 cái tên đến từ Brazil, thứ nhất là tiền đạo 29 tuổi Nelisson và người còn lại là HLV Leonardo Vitorino da Silva. Chính ông Leonardo Vitorino đã đem đến tinh thần cho cả đội bóng, chức vô địch tại Lao Premier League 2016 mang đậm dấu ấn của ông.

Lanexang United FC ghi đến 92 bàn thắng, nhiều nhất giải và chỉ để lọt lưới 14 lần (ít thứ 2 tại giải), hay 8 bàn thắng, 4 bàn thua tại Toyota Mekong Club Championship vẫn là lời khẳng định cho một thứ bóng đá cống hiến.

Đội bóng Lào lần đầu góp mặt ở chung kết Toyota Mekong Club Championship 2016

Đội bóng Lào lần đầu góp mặt ở chung kết Toyota Mekong Club Championship 2016

Đánh bại Boeung Ket Angkor với tỷ số 3-0 ở trận bán kết, Lanexang United đã chính thức góp mặt ở trận chung kết Toyota Mekong Club Championship 2016.

Phong cách bóng đá quyến rũ trong tấn công và chắc chắn trong phòng ngự được ông Leonardo hướng đến. HLV người Brazil đến Lanexang United và đem đến những giá trị tích cực ngoài chuyên môn cho đội bóng. Sự đoàn kết và tinh thần không gục ngã là một ví dụ.

“Tôi rất hạnh phúc vì đã giúp đội bóng đi đến trận đấu cuối cùng. Các cầu thủ đã thật sự nghe lời tôi và họ thi đấu giống một tập thể đúng nghĩa”, ông nói.

“Chúng tôi không có những siêu sao trong đội hình nhưng chúng tôi giữ một tinh thần từ đầu giải đến giờ. Tôi luôn giữ vững tâm trí khi làm HLV cho bất cứ đội bóng nào, tôi dành tất cả sự quan tâm và cả sự ủng hộ dành cho đội bóng của mình”, HLV Leonardo nói thêm.

Trước mắt HLV Leonardo và các học trò là 2 trận chung kết với Buriram United vào ngày 4 và 8/1/2017. Trận đấu cuối cùng để giành chiếc Cúp là điều cả đội hướng đến.

“Chức vô địch sẽ rất quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi có khả năng để làm điều đó. Đây là lần đầu tiên một đại diện của Lào vào chung kết một giải đấu ở khu vực. Tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ hết mình đến từ người hâm mộ Lào trên các khán đài”, HLV trưởng Lanexang United cho biết.

Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm