Lạch Tray vắng CĐV: 'Chảo lửa' thành 'sân băng'

06/03/2017 08:23 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - “Chảo lửa” Lạch Tray đã trở thành “sân băng” trong 1 ngày vắng CĐV. Sự tổn thất ấy là không gì có thể bù đắp, kể cả bằng chiến thắng 2-0 trước đối thủ rất mạnh Quảng Nam.

Vòng 8 V-League 2017 chứng kiến Hải Phòng và Quảng Nam thi đấu trên sân Lạch Tray không có khán giả. Đây là án phạt mà Hải Phòng phải nhận sau sự cố CĐV gây rối ở trận gặp Hà Nội tại vòng 6 V-League. Đây cũng là lần thứ 2 kể từ năm 2010, Hải Phòng phải thi đấu trên sân không có khán giả.

Một số CĐV quá khích là thủ phạm gây ra rắc rối ấy, nhưng đối tượng phải gánh chịu hậu quả là toàn bộ những người hâm mộ Hải Phòng chân chính, là đội bóng, là các cầu thủ và HLV. Họ phải ra sân thi đấu trước 1 khán đài trống vắng, không khán giả, không hò reo, không cổ vũ, không cảm xúc, không niềm vui. HLV Trương Việt Hoàng nói rằng đó không phải 1 trận đấu, đó là khung cảnh của 1 buổi đấu tập.

Những lo lắng về sự cuồng nhiệt của CĐV Hải Phòng cũng là quá thừa thãi vì họ đã không có hành động quá khích nào trong suốt 90 phút. Ở tất cả các cửa vào Lạch Tray, không khí đều im ắng. Không có những đám đông người hâm mộ túm năm tụm ba, không có reo hò, không băng rôn phản đối. Sân Lạch Tray im lặng. CĐV Hải Phòng bên ngoài các khán đài cũng im lặng.

Chỉ có khoảng hơn 100 CĐV tập trung bên ngoài 1 fanzone cách Lạch Tray khoảng 500m. Tại đây, họ ngồi ngay ngắn trên các hàng ghế nhựa, uống bia, ăn đồ nhẹ, xem bóng đá qua màn hình lớn. Mọi thứ rất trật tự, quy củ như trong một chương trình ca nhạc trực tiếp.

Khi 10.000 CĐV không thể vào sân, đó là tất cả những ấn tượng ít ỏi về họ mà ta có thể thấy bằng mắt thường.

Chỉ duy nhất 1 lần sau trận đấu ấy, chúng ta cảm nhận được bầu không khí quen thuộc của sân Lạch Tray. Đó là sau khi trận đấu kết thúc, 1 đoàn vài chục xe máy, đốt pháo sáng tưng bừng, diễu hành qua Lạch Tray và các đường phố Hải Phòng.

Phát biểu về vấn đề này, HLV Trương Việt Hoàng của Hải Phòng, HLV Hoàng Văn Phúc của Quảng Nam và nhiều cầu thủ đã đồng loạt lên tiếng thể hiện nỗi nhớ với CĐV trong trận cầu không khán giả trên sân Lạch Tray.

HLV Việt Hoàng buồn bã: “Trận đấu bóng đá mà không có khán giả thì tinh thần thi đấu của cầu thủ không thể hưng phấn. Đá trên sân không có khán giả thì không khác gì buổi tập. Điều đó làm giảm hưng phấn của cả 2 đội bóng. Dù vậy, trận đấu không có khán giả thì vẫn là trận đấu giải, chúng tôi vẫn phải thi đấu thật tốt.

Không có khán giả trên sân là điều thiệt thòi lớn cho đội bóng. Tôi mong là khi họ trở lại sân, họ sẽ kiềm chế, sẽ đúng mực và fair-play hơn”.

 

Ngoại binh lập công, Hải Phòng giành chiến thắng trong ngày Lạch Tray vắng khán giả

Ngoại binh lập công, Hải Phòng giành chiến thắng trong ngày Lạch Tray vắng khán giả

Hải Phòng đã giành chiến thắng trước Quảng Nam với tỉ số 2-0 nhờ các bàn thắng của hai ngoại binh là Stevens và Fagan trong ngày sân vận động Lạch Tray bị "treo".

Đồng quan điểm với ông Hoàng, HLV Hoàng Văn Phúc của đội khách thừa nhận: “Tôi không nghĩ khán giả Hải Phòng là sức ép đối với cầu thủ Quảng Nam. Ca sỹ biểu diễn thì phải có người nghe. Cầu thủ chơi bóng phải có khán giả. Khán giả chủ nhà tạo ra sức ép nhưng cũng tạo ra sự hưng phấn cho cầu thủ. Không có khán giả, cầu thủ thi đấu sẽ bị xìu”.

Với rất nhiều cầu thủ Hải Phòng, đây là lần đầu tiên họ thi đấu trên một SVĐ không có khán giả. Cảm xúc thật sự rất khác biệt. Tuyển thủ quốc gia, thủ thành Đặng Văn Lâm chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi thi đấu trên một sân vận động không có khán giả, cảm giác rất khác lạ. Tôi cũng như anh em cầu thủ trong đội có một chút buồn và tiếc khi CĐV không được vào sân theo dõi trận đấu này.

Sân Lạch Tray mà không có khán giả thì còn gì là “chảo lửa” nhưng cũng rất mừng là trận đấu này, Hải Phòng đã thi đấu tốt và giành chiến thắng. Thay mặt anh em cầu thủ Hải Phòng xin gửi chiến thắng này đến các CĐV của CLB Hải Phòng”.

Bắt đầu từ vòng 9, CĐV Hải Phòng sẽ trở lại sân. Khi đội nhà tiếp đội đầu bảng FLC Thanh Hóa tại Lạch Tray.

Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm