Kỷ niệm 55 năm thành lập Đoàn Thể Công: Hãy giữ lấy truyền thống

23/09/2009 09:34 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Thể Công tồn tại hay không tồn tại, có thể sẽ rõ nét trong ngày hôm nay, 23-9,  đúng lễ kỷ niệm 55 ngày thành lập đoàn Thể Công.

Hôm nay, sẽ có kể chuyện truyền thống; sẽ có những buổi liên hoan, gặp mặt của những “cựu Thể Công” ôn lại những kỷ niệm đẹp xưa cũ; sẽ có những cuộc giao lưu thể thao vui vẻ giữa các đơn vị để kỷ niệm ngày thành lập; sẽ là một lễ kỷ niệm hoành tráng bởi vì giá trị truyền thống của Thể Công xứng đáng với sự tôn vinh đó. Nhưng chắc chắn ngày hôm nay cũng sẽ không thiếu những tiếng thở dài lo lắng cho số phận của đội bóng. Đã có những thông tin cho là “Thể Công đang đứng giữa ngã ba đường”: Hoặc được trả về Cục Quân Huấn và chơi phong trào, hoặc chuyển giao cho doanh nghiệp khác tài trợ và nuôi đội bóng, hay để Viettel củng cố và xây dựng lại.

Chưa phải tận thế

Đó là một thực trạng đau xót. Thất bại là điều không ai muốn nhưng đã là con người thì ai cũng phải mắc sai lầm. Thế nhưng không thể vì một nước đi sai mà xóa cả bàn cờ, cũng như không thể vì những sai lầm của một số cá nhân mà bỏ đi nỗ lực có gắng của cả một tập thể.
 
Khẩu hiệu của Thể Công là “Thắng không kiêu. Bại không nản”
 
Sau giai đoạn sa sút vì cơ chế, 2 năm gần đây TC tưởng như đã tìm được hướng đi đúng cho mình. Việc chuyển giao đội bóng cho Viettel điều hành và quản lý là hướng đi thuận lợi để TC hòa nhập với nhịp phát triển của bóng đá nước nhà. TC vượt qua khủng hoảng và trở lại V- League một cách đầy thuyết phục. Thực tế là Viettel đã thành công trong việc gây dựng lại TC từ đống tro tàn và tương lai cũng cho thấy rằng không ai có thể thích hợp hơn với Viettel trong vai trò quản lý, tổ chức và xây dựng đội bóng. Đó không phải lý thuyết suông bởi Thể Công vẫn còn một bề dày truyền thống, vẫn có nội lực rất mạnh với dàn cầu thủ trẻ tài năng và trung tâm đào tạo bóng đá Viettel đang hoạt động cực kỳ hiệu quả. Ngoài ra TC vẫn còn có sự quan tâm hết mình của các cấp lãnh đạo Quân đội và sự ủng hộ của toàn quân. Chưa kể là tình cảm của hàng triệu cổ động viên, những người tuy rất thất vọng với TC nhưng không hề quay lưng khi đội bóng gặp khó khăn. Đa số đều hy vọng TC sẽ chấn chỉnh và phát triển trở lại, xứng đáng với truyền thống và tầm vóc của một tượng đài.

Vấn đề là phải nhanh chóng tổ chức rút kinh nghiệm sâu sắc từ những sai lầm của mùa bóng vừa qua, đặc biệt là công tác chuẩn bị, tuyển chọn nhân sự, kế hoạch tập luyện và thi đấu trong suốt mùa giải. Phải kiểm điểm nghiêm khắc những khuyết điểm, kể cả việc đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích tập thể. Nên đưa cách quản lý của Viettel (một đơn vị đang rất thành công trên nhiều lĩnh vực) kết hợp với những “bộ não” của TC, những người thực sự có “tâm” và có “tầm” để vạch ra nhưng kế hoạch chiến lược hoạt động đường dài cho cả CLB trong nhiều năm tới. Nên xây dựng lại “văn hóa Thể Công”, đề cao những giá trị truyền thống. Hết sức chú trọng đến công tác tuyển chọn những con người có tài, có đức và đặc biệt là phải hiểu và hòa nhập được với “văn hóa Thể Công”.

Thay lời kết

Tình yêu có muôn vàn cung bậc cảm xúc: yêu, ghét, hờn, giận, vui, buồn… Và tình yêu với TC cũng không phải là ngoại lệ. Cũng sẽ có hy vọng, tin tưởng rồi cũng có thất vọng, chán chường. Chỉ hy vọng tình yêu thực sự thì không bao giờ chết và mong những ai đã từng yêu mến TC sẽ cùng chung tay xây dựng một TC ngày càng vững mạnh, xứng đáng tên tuổi của một tượng đài. Đừng để mất đi những giá trị tinh thần, giá trị truyền thống-những giá trị tưởng như đã xưa cũ nhưng vẫn còn rất quan trọng trong cuộc sống hiện tại…
Ảnh: Khẩu hiệu của Thể Công là “Thắng không kiêu. Bại không nản” - Ảnh: VSI

Đặng Phương Nam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm