Kiatisuk khiến CĐV Thái Lan 'rạo rực'

30/08/2021 19:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Truyền thông Thái Lan đang khiến nhiều CĐV xứ sở Chùa Vàng rạo rực với thông tin HLV Kiatisuk có thể trở lại dẫn dắt đội tuyển Thái Lan.

HLV Kiatisuk về đến Thái Lan sau hành trình đáng nhớ

HLV Kiatisuk về đến Thái Lan sau hành trình đáng nhớ

Sau 2 ngày di chuyển bằng đường bộ và đường không, HLV Kiatisuk đã về đến quê nhà Thái Lan. Đây có lẽ là chuyến đi đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của ông thầy sinh năm 1973.

Màn trình diễn nghèo nàn tại vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á là nguyên nhân khiến HLV Kiatisuk Senamuang phải ra đi vào ngày 31/3/2017. Sau 4 năm dẫn dắt đội tuyển có biệt danh “Voi chiến”, HLV Kiatisuk từ chức cũng khiến bóng đá Thái Lan chứng kiến hành trình tụt dốc không phanh.

HLV Kiatisuk đang suy nghĩ nghiêm túc việc trở lại dẫn dắt đội tuyển Thái Lan sau khi chứng kiến tình yêu của người dân quê hương dành cho ông. Ảnh: TL
HLV Kiatisuk đang suy nghĩ nghiêm túc việc trở lại dẫn dắt đội tuyển Thái Lan sau khi chứng kiến tình yêu của người dân quê hương dành cho ông. Ảnh: TL

Dưới thời “Zico Thái”, bóng đá Thái Lan có tới 2 lần vô địch SEA Games, 2 lần vô địch AFF Cup. Ông bị người hâm mộ chỉ trích, gây áp lực nặng nề trên mạng xã hội sau kết quả thất bại toàn tập ở vòng 12 đội cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Thái Lan chơi 7 trận đấu, chỉ thu về 1 điểm.

HLV Kiatisuk phát biểu khi đó rằng: “Tôi cảm ơn tất cả những lời động viên đã gửi đến tôi và đội tuyển Thái Lan trong 4-5 năm qua. Tôi đã có được vinh dự cao nhất trong cuộc đời người khi đến làm việc với tư cách là HLV của đội tuyển quốc gia Thái Lan. Hôm nay tôi xin thông báo rằng tôi sẽ kết thúc vai trò HLV của đội tuyển quốc gia Thái Lan”.

Hiện tại, “Zico Thái” đã trở về quê nhà nghỉ ngơi sau khi hoàn thành nhiệm vụ cầm quân cho HAGL ở V-League 2021. Do V-League huỷ nên HLV Kiatisuk sẽ có nhiều thời gian bên gia đình. Truyền thông Thái Lan cũng đang đồn đoán rằng có thể HLV Kiatisuk sẽ cân nhắc trở lại dẫn dắt đội tuyển Thái Lan thêm một lần nữa, ngay trong thời gian ngắn sắp tới.

Bằng chứng khá thuyết phục mà báo chí Thái Lan đăng tải là việc Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) mới đây đã bổ sung nữ tỷ phú Nuanphan Lamsan làm Trưởng đoàn đội tuyển bóng đá nam quốc gia.

Bà tỷ phú có biệt danh “Madam Pang” được biết tới với mức độ “chịu chi” đáng nể cho bóng đá Thái Lan. Bà Nuanphan Lamsam sau khi nhận chức chính thức bổ nhiệm ông Srimaka làm HLV trưởng đội U23 Thái Lan.

“Madam Pang” cũng trả lời úp mở thông tin sẽ có thể có 1 HLV nội dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Đó là 1 HLV có bằng chuyên nghiệp, hiểu biết bóng đá và cầu thủ Thái Lan như nhiều người dân nước này mong muốn.

Bà Nuanphan Lamsan từng mời được HLV Kiatisuk về dẫn dắt đội bóng hiện tại của bà là Port FC sau khi “Zico Thái” chia tay đội tuyển Thái Lan nhưng không thành công. Dù vậy, mối quan hệ của họ rất tốt. Bản thân HLV Kiatisuk cũng bày tỏ cảm xúc của mình rằng ông nhớ đội tuyển Thái Lan và những CĐV yêu mến mình.

Chiến lược gia đang dẫn dắt HAGL còn hợp đồng với bầu Đức đến năm 2022 nhưng mới đây, HLV Kiatisuk đã tiết lộ với các phóng viên Thái Lan rằng: “Tôi muốn hỏi ý kiến ​​một cái tên lớn mà anh ấy kính trọng trước khi ra quyết định”. Báo chí Thái Lan đăng tải chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Thái Lan lúc này phụ thuộc vào quyết định của chỉ chính bản thân Kiatisuk.

Trước đó, bầu Đức cũng từng khẳng định sẽ không giữ Kiatisuk bằng mọi giá. Chủ tịch HAGL cho biết nếu Liên đoàn bóng đá Thái Lan cần Kiatisuk trở về và đưa ra lời yêu cầu cụ thể cho chính ông thì ông sẵn sàng gật đầu đồng ý cho Kiatisuk ra đi.

Sau thành tích bết bát của bóng đá Thái Lan những năm qua dưới thời HLV Nishino, CĐV xứ sở Chùa Vàng đã thôi chỉ trích và chỉ nhớ về tầm quan trọng của “Zico Thái” khi còn tại vị.

Báo chí Thái Lan viết: “Chắc chắn nhất trong lòng cựu danh thủ và HLV trưởng ĐTQG Thái Lan này chưa bao giờ có lời: Tôi không yêu đội tuyển quốc gia Thái Lan, không yêu bóng đá Thái Lan và chắc chắn là không yêu mến những người hâm mộ bóng đá Thái Lan”.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm