Không thắng Hải Phòng tại Lạch Tray, HA.GL thất vọng

06/04/2014 05:39 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Mục tiêu của HA.GL khi tới sân Lạch Tray là giành trọn 3 điểm trước chủ nhà Hải Phòng, nhưng họ lại phải nhận lấy kết quả thất vọng sau một trận đấu hấp dẫn, như lời của HLV Choi Yoon Gyum.

Sau trận đấu, ông Choi nói: “Lực lượng Hải Phòng đang thiếu hụt trầm trọng, chúng tôi đã xem băng hình 3-4 trận đấu gần đây của họ để tìm cách giành chiến thắng. HA.GL thi đấu hơn người mà vẫn không thắng khiến tôi rất tiếc”.

Phát biểu của ông Choi rất đúng. Dẫu HA.GL đá tại Lạch Tray nhưng lại là đội chiếm ưu thế về lực lượng, bởi Hải Phòng đã mất cặp tiền đạo Fagan (bị kỷ luật) và Lucas bị chấn thương nặng... HA.GL đầy đủ lực lượng, tung cả vào sân 4 cầu thủ ngoại trong khi chủ sân Lạch Tray thực chất là đội U21 Hải Phòng có bổ sung một ngoại binh Justice và vài bậc đàn anh.

Thế nhưng, một Hải Phòng tưởng yếu thế, chỉ có sức trẻ lại khởi đầu ngọt ngào và thi đấu đầy hứng khởi. Hải Phòng chơi bằng phân và biết ép sân HA.GL. Mải mê tấn công với một bài đơn giản ở biên trái, các cầu thủ trẻ Hải Phòng đã quá ngây thơ để đối phương cho “dính đòn”. Phút 14, từ quả đá phạt, Timothy đánh đầu đưa bóng qua 2 hậu vệ trẻ Ngọc Thịnh và Đinh Tiến Thành, để Felix tung quả mập, mở tỷ số trận đấu.

Những tưởng sau bàn thua, các cầu thủ Hải Phòng sẽ run chân nhưng họ vẫn chơi như những chiến binh đi chinh phạt, bất chấp sự điều hành khó hiểu, nhiều thời điểm gây bất lợi cho chính họ, của trọng tài Hoàng Anh Tuấn.

Trước tình thế ấy, bản lĩnh của các cầu thủ đất Cảng được thể hiện mạnh mẽ, chỉ tiếc thủ môn của HA.GL thi đấu quá xuất sắc đã ngăn cản bàn thắng của Hải Phòng, mà tiếc nhất là cú đánh đầu của Tiến Thành cuối hiệp một.

Thi đấu với tinh thần thua keo này, bày keo khác, các cầu thủ Hải Phòng không hề nao núng. HLV Dylan Kerr đưa Quang Hải vào sân thay Đình Tùng và ngay lập tức họ sớm có bàn thắng cân bằng tỷ số. Phút 60, một pha phối hợp bóng sống rất Tây và nhanh, Thanh Tùng chuyền bóng cho Quang Hải, Hải nối bóng cho Justice ngả người bắt vô lê tung lưới thủ môn Akpan.

Bàn thắng không chỉ nâng tinh thần thi đấu của các cầu thủ Hải Phòng mà còn khiến họ nghĩ tới chiến thắng ngược dòng. Nhưng đúng giờ phút đầy thăng hoa ấy, Đinh Tiến Thành nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân, buộc Hải Phòng chơi với 10 người.

Hơn người, HA.GL tăng cường sức mạnh tấn công còn HLV Dylan Kerr đưa đội trưởng U21 Hải Phòng Vũ Văn Hiếu vào sân, chủ động chơi phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Các cầu thủ Hải Phòng thi đấu chắc chắn, chọn đúng điểm rơi để phá bóng và thỉnh thoảng còn tung được những đợt phản công nhanh.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1. Gần 5.000 khán giả có mặt trên sân đã vỗ tay chúc mừng đội, bởi trong tình cảnh của Hải Phòng ai cũng nghĩ họ thua thì có được 1 điểm đã là tốt. Nhưng chỉ có một người không tin, mà tin Hải Phòng sẽ thắng là HLV Dylan Kerr.

Vị HLV người Anh phát biểu: “Ai chứng kiến trận đấu sẽ thấy các cầu thủ của tôi rất chuyên nghiệp. Dù thi đấu 10 người nhưng họ không chỉ chặn đứng các tiền đạo đối phương mà còn có nhiều cơ hội ghi bàn hơn HA.GL.

Tôi rất lấy làm tiếc là Hải Phòng đã không thắng. Hải Phòng thi đấu trận này với phần lớn các cầu thủ Hải Phòng và chỉ có một cầu thủ ngoại, trong khi đối phương có 4 người thì bóng đá Việt Nam nên tự hào về điều đó.

Nhiều cầu thủ Việt Nam thi đấu sẽ tốt cho bóng đá Việt Nam và cầu thủ Việt Nam sẽ tiến bộ, sẽ không thua kém ngoại binh ở sân chơi V-League. Tôi rất tự hào về điều này”.  

Đỗ Hân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm