Khi U23 không có thủ lĩnh

16/01/2016 06:46 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Nguyễn Hữu Dũng ra sân với tấm băng đội trưởng trên tay, chúng ta hiểu rằng U23 Việt Nam đang gặp khủng hoảng thực sự, một cuộc khủng hoảng ở vị trí thủ lĩnh của đội bóng.

VCK giải U23 châu Á 2016, trận ra quân gặp U23 Jordan, với đội trưởng Nguyễn Hữu Dũng, U23 Việt Nam thua 1-3. Trận gặp U23 Jordan cũng là lần đầu tiên tại đội tuyển, Hữu Dũng được mang băng đội trưởng. Đó thậm chí cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, Dũng được mang tấm băng thủ lĩnh. Trước đó, anh ngồi dự bị ở Thanh Hóa, số lần ra sân tại V-League đếm trên đầu ngón tay, chưa từng mang băng thủ quân cả ở CLB và đội tuyển, thậm chí chưa từng được nhắc tới trong danh sách ứng cử viên. Tài năng sân cỏ trong trường hợp này là chưa đủ cho Hữu Dũng khi vị trí đội trưởng vốn đòi hỏi những yêu cầu khắt khe về mọi mặt.

Trước Hữu Dũng, Công Phượng là người xuất hiện nhiều nhất bên cạnh ông Toshiya Miura trong các cuộc họp báo. Đào Duy Khánh, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Thanh Hiền đều đã từng mang trên tay tấm băng thủ lĩnh. Nhưng không ai trong số họ thể hiện đủ tốt để khiến ông Miura phải nói: Đây là đội trưởng của tôi. Người hâm mộ cũng chỉ biết Hữu Dũng là thủ quân vài giờ trước trận đấu. Từng ấy thời gian là không đủ cho Dũng hay bất kỳ cầu thủ nào khác áp đặt cái tôi thủ lĩnh của mình lên đội bóng.

Ông Miura không trao băng đội trưởng chính thức cho bất kỳ ai trong suốt hơn một tháng qua không phải vì ông không muốn trao mà bởi ông không có lựa chọn nào khả dĩ. Công Phượng và Hữu Dũng quá kiệm lời và còn trẻ, Duy Khánh vừa trở lại sau chấn thương còn Mạnh Hùng bị đau trước trận đấu chỉ vài ngày. Ngay cả khi hồi phục, Hùng cũng không phải mẫu “đầu tàu” của đội bóng.

Với một đội bóng, đội trưởng phải vừa là người có chuyên môn cao, vừa sở hữu tinh thần thép, có thể vực dậy toàn đội bằng các tình huống đột biến hoặc nâng cao sĩ khí mọi người bằng khả năng hò hét, thúc giục. Khi đội bóng gặp khó khăn và HLV chưa kịp điều chỉnh, đội trưởng thậm chí phải là người chỉ đạo chiến thuật, ứng phó với diễn biến mới. Ở U23 Việt Nam hiện tại, không ai làm được điều đó.

Phó Chủ tịch VFF, Đoàn Nguyên Đức: 'Có Messi, Ronaldo U23 Việt Nam vẫn thua'

Phó Chủ tịch VFF, Đoàn Nguyên Đức: 'Có Messi, Ronaldo U23 Việt Nam vẫn thua'

Sau trận thua toàn diện của U23 Việt Nam trước U23 Jordan, bầu Đức lại tỏ ra hết sức bình tĩnh.


Án phạt của VFF và bão chấn thương đã cướp mất của U23 Việt Nam ba thủ lĩnh tốt nhất. Thật tình cờ, đội trưởng Quế Ngọc Hải, đội phó Hồ Ngọc Thắng, đội phó Võ Huy Toàn đồng loạt không thể tới Qatar. Sự vắng mặt của họ để lại những lỗ hổng không thể lấp đầy. Chính HLV Miura từng thừa nhận 3 cầu thủ đó nằm trong danh sách những cái tên “không thể thay thế” (2 người còn lại là Minh Long và Duy Mạnh).

Trong bối cảnh đội vừa nhận thất bại, đòi hỏi một người thủ lĩnh càng cấp thiết hơn. Hãy nhớ rằng U23 Việt Nam là một trong những đội trẻ nhất giải, nghĩa là ít kinh nghiệm hơn, non nớt hơn và dễ sup sụp hơn. Nhưng lúc này, đào đâu ra một thủ lĩnh?

Lần đầu vắng Ngọc Hải, Huy Toàn

Đây mới là lần đầu tiên trong sự nghiệp của HLV Toshiya Miura với U23 Việt Nam, đội tuyển không có sự phục vụ của Quế Ngọc Hải và Võ Huy Toàn. Trước đó, bộ đôi này đã có tên trong đội hình của ông Miura ngay ở giải đấu đầu tiên tại Việt Nam là ASIAD Incheon. Đến vòng loại U23 châu Á và SEA Games 28, Hải mang băng đội trưởng, Toàn là đội phó. Họ cũng thành viên tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2014 và các trận vòng loại World Cup 2018. Vai trò của họ với ông Miura, vì thế, là đặc biệt quan trọng.


Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm