HV.An Giang là 'ngân hàng điểm'

23/03/2014 08:22 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thiếu hụt lực lượng nhưng trước một HV.An Giang chơi bóng đúng với vị thế của ứng cử viên xuống hạng, SHB.Đà Nẵng vẫn có được điều mình muốn, đó là 3 điểm.

Đúng như tuyên bố trước trận đấu, CLB HV.An Giang đã thanh lý hợp đồng với tiền đạo Dosso vì chuyên môn kém. Không còn Dosso, HLV Nhan Thiện Nhân trao cơ hội cho Thanh Bình đá cặp với Felix trên hàng công. Trong lần hiếm hoi được xuất phát trong đội hình chính, cầu thủ gốc Đồng Tháp đã chơi rất lăn xả. Nhưng có lẽ do đã qua thời đỉnh cao quá lâu nên Thanh Bình chỉ như cái bóng trên sân. Thanh Bình hoạt động không hiệu quả nhưng không có sự lựa chọn nào khả dĩ hơn, ông Nhân phải để tiền đạo này trên sân đến phút thứ 85 mới thay thế. Trường hợp của Thanh Bình có lẽ đủ nói lên hết những vấn đề của HV.An Giang đang gặp phải. Những cầu thủ từ nhiều địa phương của HV.An Giang không thể  sánh được với tập thể có truyền thống đào tạo trẻ và tinh thần màu cờ sắc áo như SHB.Đà Nẵng.

Lực lượng mỏng, thua triền miên, dẫn đến sự thiếu tự tin của cả đội hình HV.An Giang. Điều đáng ghi nhận với đội chủ nhà là các cầu thủ đã chơi với tinh thần quyết tâm cao. SHB.Đà Nẵng dù “chấp” hai ngoại binh, nhưng lực lượng nội binh của họ cũng ăn đứt đội bóng miền Tây. Bằng chứng là từ khi rút ngoại binh duy nhất Adrian ra khỏi sân khi thời gian thi đấu còn 1/3, Quách Tân đã góp công lớn vào bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng miền trung. Quách Tân chính là người chuyền bóng để Ngọc Thắng băng vào dứt điểm khiến Minh Nhựt phải đẩy bóng ra. Không may cho chủ nhà là Quốc Anh đã chọn đúng điểm rơi để đệm bóng tung lưới HV.An Giang.

Với nhân tố chính Quốc Anh, SHB.Đà Nẵng cho thấy họ vẫn có thể thi đấu tốt với dàn nội binh. Chính số 32 Quốc Anh là người chớp thời cơ rất nhanh sau sai lầm bắt bóng không dính của Minh Nhựt từ đường căng ngang của Minh Tuấn để mở tỷ số cho đội nhà. Hai bàn thắng của Quốc Anh có phần đóng góp không nhỏ của may mắn khi bóng tìm đến chân cầu thủ này trong tư thế trống trải.

HV.An Giang kéo dài mạch trận toàn thua của mình trong một trận đấu mà họ có quyền nghĩ đến 1 điểm. Hơn 10 phút sau khi Quốc Anh mở tỷ số cho SHB.Đà Nẵng, Felix đã có bàn thắng đầu tiên của mình để san bằng tỷ số 1-1 cho đội nhà sau khi phá bẫy việt vị thành công để đánh lừa thủ môn Thanh Bình. Trong hiệp 2, nếu Hoàng Max đưa được bóng vào lưới Thanh Bình trong thế đối mặt phút 73, đội chủ nhà đã không phải trả giá 2 phút sau đó bởi bàn ấn định chiến thắng của Quốc Anh.

Dù nỗ lực tối đa, nhưng dường như HLV Nhan Thiện Nhân chưa thể vực dậy đội bóng của mình. Thi đấu trên sân nhà cũng như sân khách thì HV.An Giang vẫn bị xem là “ngân hàng điểm” của V.League 2014.

Phan An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm