Huỳnh Đức 'níu áo' Việt Hoàng

18/08/2016 06:43 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tận dụng Hải Phòng thua to trên sân Nha Trang, thầy trò Huỳnh Đức đã giành chiến thắng quan trọng trên sân Vinh để “níu áo” đội bóng đất Cảng.

Tan tác đoàn quân đất Cảng

S.Khánh Hòa BVN đã “dạy” cho đội đầu bảng Hải Phòng bài học trong bóng đá. Chiến thắng thuyết phục với tỉ số 3-0 đã kéo thầy trò HLV Trương Việt Hoàng trở lại mặt đấu đồng thời tăng phần kịch tính cho cuộc đua đến ngôi vô địch.

Đội bóng phố Biển không hổ danh là ngổ ngáo, nhất là khi họ được thi đấu ở sân nhà. Sau quãng thời gian đầu để đối phương dành thế chủ động, S.Khánh Hòa BVN nhanh chóng thiết lập thế trận cân bằng và có bàn thắng mở tỉ số do công của Quốc Chí sau một loạt pha phối hợp đẹp mắt.

Trước một Hải Phòng mất bộ đôi tiền đạo ngoại, S.Khánh Hòa không mấy khó khăn để áp đặt lối chơi lên đối phương. Khi thì đánh phủ đầu, khi tạo thế trận phòng ngự phản công. Nhìn các học trò bị đối phương quần cho tơi tả, HLV Trương Việt Hoàng chỉ biết đứng chôn chân bất động ngoài đường pitch suốt trận đấu.


CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng ngay khu vực VIP sân 19/8 Nha Trang. Ảnh Bạch Hưng

Hai bàn thắng của Uche và Ti Phông là quá ít so với số cơ hội mà đội nhà tạo ra. Dù thua trận song các CĐV Hải Phòng vẫn thể hiện sự náo nhiệt của mình khi liên tục hò vang, đốt pháo sáng kể cả khi trận đấu kết thúc.

“Cầu thủ bắt nhịp không tốt, bàn thua sớm khiến các cầu thủ mất tinh thần. Sang hiệp 2 chúng tôi đã dồn lên và bị rơi vào bẫy của đối phương. Ở những trận đấu tới, Hải Phòng cần rút kinh nghiệm. Trước mắt, chúng tôi cần phải tập trung ở từng trận đấu sắp tới mà trước mắt là cuộc chạm trán với FLC Thanh Hóa. Hải Phòng cần giành chiến thắng để tiếp tục cuộc đua vô địch”, HLV Trương Việt Hoàng chia sẻ.

Trong khi đó, HLV Võ Đình Tân vẫn đánh giá cao cơ hội vô địch của đội bóng Hoa phượng đỏ bất chấp họ là bại tướng ở trận đấu này.

“Tuy Hải Phòng thua nhưng cơ hội vô địch của họ rất sáng. Năm ngoái, B.Bình Dương cũng thua chúng tôi cả hai trận nhưng cuối mùa vẫn vô địch”, ông Tân nói.

Còn đâu chất Nghệ

Được thi đấu trên sân Vinh với sự dự khán của HLV trưởng ĐTQG VN Nguyễn Hữu Thắng cùng với sự hưng phấn sau 3 chiến thắng liên tiếp khán giả sân Vinh tin vào đội nhà sẽ có trận đấu bùng nổ. Song, diễn biến trên sân lại khác ngược hoàn toàn khi các cầu thủ SLNA thi đấu “mất lửa” một cách khó hiểu để đội khách SHB Đà Nẵng dễ dàng lấy trọn 3 điểm ra về.

SLNA chỉ có khoảng 10 phút đầu chơi có hồn có ảnh, sau đó không còn là chính mình. Lối đá của SHB Đà Nẵng vẫn như mọi khi khoán trắng cho Merlo,  Eydison cày ải phía trên làm nhiệm vụ ghi bàn còn các cầu thủ còn lại co cụm về phòng thủ. Lối đá tiêu cực của độ bóng sông Hàn đã phát huy tác dụng khi có sự giúp sức của hàng thủ thi đấu như mơ ngủ của SLNA.

Sân Vinh, SLNA - FLC Thanh Hoá 1-0: Trọng tài lại bẻ còi

Sân Vinh, SLNA - FLC Thanh Hoá 1-0: Trọng tài lại bẻ còi

Thêm một trận đấu ở V-League trọng tài trở thành trung tâm chú ý của dư luận và sự phản đối của các đội bóng.


Cả hai bàn thua mà SLNA phải nhận đều bắt nguồn từ những sai lầm cá nhân ở hàng thủ. Đầu tiên là Quế Ngọc Hải quá bất cẩn khi có đường chuyền non ngay ở vòng cung 16m 50 để tiền đạo đối phương cướp được bóng chọc khe cho  Eydison băng xuống ghi bàn; đến bàn thua thứ hai thì hậu vệ Thế Nhật không đeo bám kịp Eydison bên hành lang cánh phải để cầu thủ này thoải mái tạt vào trong cho Merlo.

Kể cả bàn thua này cả hàng thủ SLNA (4 người) “đứng hình” chiêm ngưỡng tiền đạo mang áo số 19 bật nhảy đánh đầu vào góc khung thành.

Cay đắng hơn, trong tình huống được hưởng phạt 11m thì thủ môn Nguyên Mạnh lại đá hỏng ăn.

Sau trận đấu, HLV Ngô Quang Trường cho rằng các học trò của mình đã thi đấu hết sức mình nhưng lực bất tòng tâm, lại sai sót nhiều. Trong khi đó HLV Huỳnh Đức “nổ” tưng bừng: “chúng tôi nghiên cứu kỹ lối đá SLNA mấy trận gần đây nên đã tổ chức đá thấp đội hình không cho cầu thủ SLNA khoảng trống, đồng thời thế trận phòng ngự phản công làm cho sức lực SLNA xuống nhanh chóng.

Nếu tiền đạo Merlo kết thúc giỏi hơn tỷ số phải 3-0 hoặc 4-0. Trận này chúng tôi thi đấu tốt hơn đội chủ nhà”.

Bạch Hưng- Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm