Học thầy không tày học bạn

23/12/2013 06:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyên bố của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Worawi Makudi chỉ ít ngày trước khi SEA Games 27 khai mạc về việc Thái Lan muốn giành cả 4 HCV bóng đá tại Đại hội lần này cuối cùng đã trở thành hiện thực. Người Thái quá tự tin vào khả năng của mình và thực tế, họ đã đúng.

Đây không phải là lần đầu tiên bóng đá Thái Lan cho thấy tham vọng của mình ở đấu trường khu vực và năng lực thực tế của họ cho thấy các cầu thủ xứ sở chùa Vàng đủ sức làm điều đó.

Khởi đầu tay trắng, kết thúc bằng vàng

Hai kỳ SEA Games liên tiếp 2009 và 2011 bị loại ngay từ vòng đấu bảng môn bóng đá nam khiến lãnh đạo FAT không thể ngồi yên, nhất là khi họ vẫn được coi là quốc gia giàu truyền thống nhất ở nội dung này. Thế nhưng, thay vì vội vàng theo cách làm cũ, tìm kiếm những HLV ngoại như Bryan Robson hay Winfried Schafer và giao phó toàn bộ công việc, FAT mà đứng đầu là Chủ tịch Worawi Makudi mới tái đắc cử nhiệm kỳ mới quyết định đặt niềm tin vào một HLV trong nước, đó là cựu danh thủ Kiatisuk Semanuang.

Nhận lời FAT nhưng tiền đạo từng chơi bóng nhiều năm cho HA.GL, Kiatisuk cũng đưa ra điều kiện là ông được toàn quyền lựa chọn các thành viên trong BHL đội ngũ cầu thủ, và lãnh đạo FAT đồng ý. Tất nhiên, trong giai đoạn đầu, niềm tin mà dư luận, người hâm mộ Thái Lan đặt vào đội U23 nước này dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisuk là không nhiều. Nhưng sau quá trình chuẩn bị nghiêm túc, sàng lọc lực lượng kỹ lưỡng, U23 Thái Lan đến SEA Games 27 với sự tự tin cùng tuyên bố của Kiatisuk trước giờ bóng lăn là đội bóng của ông có 80-90% cơ hội giành HCV.

Thực tế sau này thì ai cũng đã biết. U23 Thái Lan với chiến thắng 1-0 trước U23 Indonesia trong trận chung kết đã chính thức giành lại tấm HCV bóng đá nam. Tấm HCV này cũng chính là cái kết trọn vẹn của bóng đá Thái Lan tại SEA Games 27, lấy trọn 4 HCV bóng đá nam, nữ và futsal nam, nữ.

Thất bại toàn diện của bóng đá Việt Nam

3 trong số 4 trận chung kết tranh HCV, người Thái đối đầu với các đội bóng Việt Nam và ở cả 3 trận đấu đó họ đều là những người chiếm ưu thế trước khi giành thắng lợi chung cuộc. Một đội futsal nam được HLV người Italy dẫn dắt, từng thắng cả nhà VĐTG Brazil tại giải quốc tế TP.HCM năm 2013 nhưng rồi cũng nhanh chóng sụp đổ trước Thái Lan với tỷ số thua đậm 1-8.

Hay như đội futsal nữ mời chính ông thầy từng dẫn dắt đội Thái Lan Rakphol Sai Netngam, huấn luyện với mong muốn sự hiểu biết đối thủ sẽ là chìa khóa làm nên bất ngờ cũng phải vấp ngã trước sự già giơ, bài bản của đối phương. Một đội tuyển bóng đá nữ thắng cả 3 trận trước đó, ghi tới 12 bàn và không một lần để lọt lưới nhưng với chỉ 2 bàn thua trong trận chung kết quyết định đã phải nhường lại ngôi hậu cho người Thái.

Và cuối cùng là U23 Việt Nam, cũng được huấn luyện bởi HLV nội, ông Hoàng Văn Phúc nhưng nếu như cựu danh thủ Kiatisuk đã hoàn thành nhiệm vụ khó khăn, đưa bóng đá Thái Lan trở lại ngôi đầu thì tướng Phúc lại mang nỗi buồn tê tái về nhà.

Năng lực cầu thủ U23 Việt Nam có nhiều hạn chế nhưng đó là những con người do chính HLV Hoàng Văn Phúc trên cương vị HLV trưởng chọn ra. Đương nhiên, với những sự lựa chọn của mình, ông Phúc có phần trách nhiệm không nhỏ vì không phải tất cả trong số đó đều là sự lựa chọn tối ưu.

Sau thất bại tại SEA Games 27, đã có ý kiến cho rằng bóng đá Việt Nam phải quay về với phương án sử dụng HLV ngoại nhưng dù ngoại hay nội thì đó cũng chỉ là một cá thể. Muốn tạo nên một sự thay đổi toàn diện theo chiều hướng tích cực, bước đột phá trước tiên phải đến từ bộ máy điều hành.

Thành Đạt
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm