HLV Trương Việt Hoàng: 'Công đầu thuộc về cầu thủ'

14/01/2015 11:24 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau những chiến thắng ấn tượng trước các đối thủ khó chơi như SLNA hay Thanh Hóa, trao đổi với chúng tôi, cựu tuyển thủ Trương Việt Hoàng, HLV trưởng CLB Hải Phòng, nói rằng: “Công đầu không thuộc về HLV mà đó là công sức của toàn bộ anh em trong đội”.

Khi chúng tôi vừa mới nhắc tới những chiến thắng của Hải Phòng sau 2 lượt trận đầu tiên ở V-League 2015 thì HLV Trương Việt Hoàng ngay lập tức cắt lời và nói: "V-League là một cuộc đua đường dài và rất khắc nghiệt, thế nên 2 hay nhiều trận thắng hơn nữa cũng chưa thể nói rằng tôi và các học trò của mình đã thi đấu thành công.

Tôi chỉ biết rằng, những thành quả đầu tiên của CLB là do công sức vất vả của cả một tập thể cầu thủ đã đoàn kết, nỗ lực  trong suốt quãng thời gian CLB chuẩn bị trước mừa giải”.

Sau đó, HLV Trương Việt Hoàng thẳng thắn đánh giá, nhận định về thực lực của đội bóng đất cảng: “Nói gì thì nói, Hải Phòng sẽ không được giới chuyên môn đánh giá cao bởi thực tế lực lượng cầu thủ của chúng tôi không thực sự nổi bật. Sự ra đi của một loạt cầu thủ có đẳng cấp như Đình Tùng, Quang Hải sau khi V-League 2014 kết thúc rõ ràng sẽ ảnh hưởng tới CLB.

Trong khi đó, những bản đồng mới như Văn Nhiên, Khánh Lâm… thì dường như họ đã qua rồi thời kỳ đỉnh cao phong độ. Những cầu thủ trẻ của Hải Phòng như Ngọc Thịnh, Văn Nam chưa có thật nhiều kinh nghiệm thi đấu V-League thế nên lực lượng của Hải Phòng không thể nói là mạnh”.

Trên cơ sở những con người hiện có, HLV Trương Việt Hoàng đưa ra quan điểm xây dựng đội bóng trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Ông lý giải:

“Trong một giải đấu dài hơi như V-League thì tôi rất cần đến kinh nghiệm thi đấu của Minh Châu, Đức Dương, Văn Nhiên… Cùng với đó là sự năng nổ, nhiệt huyết của các cầu thủ trẻ gốc Hải Phòng như Tiến Thành, Văn Nam hay Ngọc Thịnh…

Nói gì thì nói, người trẻ có thừa sự nhiệt tình và sức mạnh nhưng đôi khi vì trẻ nên có lúc họ nhiệt tình hăng hái quá mức dễ dẫn tới một vài trường hợp làm hỏng việc. Cho nên, đội bóng cần phải có những cá nhân giàu kinh nghiệm để dìu dắt và có thể làm điểm tựa cho các cầu thủ trẻ khi cần”.

Điều mà HLV Việt Hoàng cảm thấy hài lòng nhất là tinh thần thi đấu và sự tuân thủ chiến thuật của các cầu thủ: “Vì lực lượng không mạnh, Hải Phòng thường bị đánh giá nằm cửa dưới. Tôi biết nhiều cầu thủ, đặc biệt là các cầu thủ trẻ cảm thấy bị tổn thương, đụng chạm tới lòng tự ái nên một khi vào sân là họ thi đấu rất quyết tâm và máu lửa. Trước các trận đấu, tôi muốn các học trò của mình được thoải mái tinh thần và không phải chịu bất kỳ thứ áp lực nào.

Tôi  nói với các em rằng, chúng ta không cần thiết hô hào phải đá trên 100% rồi trên 200% sức lực, như thế thì là quá sức mất rồi, không hay. Tôi chỉ yêu cầu các em thi đấu một cách ổn định bằng hoặc hơn lúc tập luyện là tốt lắm rồi.

Các cá nhân làm tốt nhiệm vụ thì ắt tập thể đội bóng sẽ thi đấu tốt. Một khi các em không bị căng cứng cứng tâm lý thì họ sẽ đạt được trạng thái hưng phấn, càng đá càng hay.

Tôi thường nhắc nhở các em rằng, bóng đá không thể nói trước điều gì, thi đấu có người thắng kẻ thua, có trận hay trận dở nhưng điều mà các cầu thủ Hải Phòng không được đánh mất chính là tinh thần thi đấu máu lửa, không thể để mất bản sắc của đội bóng.

Có như vậy, CLB mới nhận được tình yêu từ người hâm mộ Hải Phòng và có thể thu hút, lôi kéo khán giả tới sân để làm sống lại không khí “chảo lửa” Lạch Tray ngày nào”.

Mạnh Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm