HLV trưởng QK4 Vũ Quang Bảo: Thua TP.HCM, QK4 dễ “đi” lắm…

15/07/2009 12:15 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Sau trận thắng “hụt” HA.GL, QK4 đã sống lại hy vọng trụ hạng, TT&VH đã có cuộc trao đổi cùng HLV Vũ Quang Bảo…

* Hoà HA.GL coi như “nút thắt” tinh thần đã được gỡ, phải không thưa ông?

- Có thể tạm gọi như thế, thua đến 6 trận, mới kiếm được 1 trận hoà, dù gì nó cũng chặn “cơn đại hạn” của QK4. Đến bây giờ, chúng tôi vẫn tiếc vì vuột mất chiến thắng vào phút cuối. Nếu anh em có kinh nghiệm hơn, có lẽ chúng tôi đã có trọn vẹn 3 điểm. Nhưng biết làm sao được, bóng đá là thế, cầu thủ chúng tôi còn non trẻ trong môi trường V-League, nó cũng là bài học để lớn hơn…

* Thế còn ngoại binh, có vẻ như họ đã được “đả thông” tư tưởng?

- Trận vừa rồi, tôi rất hài lòng với Mota, cậu ta chơi với thái độ rất chuyên nghiệp. Mota không những chạy, mà còn hét, quát mắng nếu Lazaro lười di chuyển. Moses cũng thi đấu tích cực. Có chăng Lazaro vẫn lấn cấn cái đầu. Nhưng như thế cũng là tín hiệu đáng mừng. Tôi chỉ mong sao cả ngoại binh lẫn nội binh đều chiến đấu hết sức mình, dù kết quả có thế nào thì cũng mãn nguyện.

* Nếu nhìn vào lịch trình thi đấu thì QK4 có vẻ gặp thuận lợi hơn những đối thủ khác trong cuộc đua trụ hạng, thưa ông?

- Tôi không nghĩ là thế, dù hoà nhưng cửa của QK4 chưa hẳn đã sáng hơn. Tôi nghĩ, muốn trụ hạng thì ít nhất phải có trên 30 điểm, đó là một điểm số không hề dễ dàng. Đến bây giờ  điều đó càng được khẳng định. Ngay cả HA.GL mạnh là vậy, giờ ai dám bảo là không thể xuống hạng. Nói gì thì nói, ở những vòng đấu cuối, QK4 mà không tự thân vận động, không tập trung tư tưởng là chết ngay.

* Theo ông đâu là những trận cầu “sinh - tử” của QK4?

- Trận nào cũng “chung kết” và “sinh - tử” cả, nhưng với những đối thủ nằm trong diện tranh chấp vé trụ hạng, trận nào cũng quyết định sự sống còn. Tôi lấy ví dụ, trong trận đấu với TP.HCM tới đây, QK4 mà thua thì chúng tôi dễ “đi” lắm…

* Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi này!

ĐAM SAN (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm