HLV trưởng ĐT U21 Báo Thanh Niên, Đinh Văn Dũng: “Hy vọng lịch sử sẽ lặp lại”

21/10/2010 12:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Từng dẫn dắt ĐT U21 Báo Thanh Niên đến với chức vô địch ở kỳ giải năm 2007, HLV trưởng ĐT U21 Báo Thanh Niên 2010 Đinh Văn Dũng rất mong sẽ cùng các học trò tái lập chiến tích này thêm một lần nữa.

* Ông nhận định như thế nào về các đối thủ của ĐT U21 Báo Thanh Niên ở giải đấu năm nay?

- Tôi không có đủ thông tin để có thể đưa ra đánh giá một cách chính xác nhất về họ. Nhưng theo những gì BTC cung cấp, cùng sự tìm hiểu của chúng tôi, Myanmar đã có sự đầu tư rất lớn cho bóng đá trẻ những năm gần  đây, còn Thái Lan luôn là đối thủ rất khó chơi, không chỉ riêng ở cấp độ ĐT U21 mà cả với BĐVN. Người Thái thật sự là ứng cử viên vô địch của giải. Thành phần cầu thủ mà họ đưa sang dự giải lần này đều có chất lượng, thể hiện tham vọng rất nghiêm túc. ĐT của họ là sự đầu tư cho tương lai, mà gần nhất là SEA Games 26 sắp tới. Chúng tôi sẽ không chủ quan với bất kỳ đối thủ nào.


* Ông đã có ý tưởng về đội hình của U21 Báo Thanh Niên ở giải đấu này, hay chính xác là những cá nhân nổi bật mà ông kỳ vọng sẽ làm nên đột biến?


- Thật sự đến hôm nay tôi vẫn chưa định hình được đội hình cũng như cách vận hành chiến thuật một cách cụ thể cho những trận đấu sắp tới. Nhưng có 2 lựa chọn mà có thể tôi sẽ áp dụng cho đội bóng, nếu gặp đối thủ dễ chơi. Đó là các vị trí trên hàng công với Trọng Phi và Tuấn Anh, Cầu thủ xuất sắc nhất VCK U21 2010. Tôi sẽ lấy sơ đồ 4-4-2 làm xuất phát điểm, còn nếu đối thủ có thể lực tốt hơn, U21 Báo Thanh Niên sẽ phải chơi theo đội hình 5-4-1.


Công việc phía trước của ĐT U21 Báo Thanh Niên là rất bề bộn

* Thuận lợi và khó khăn hiện tại của đội bóng là gì, thưa ông?

- BTC đã tạo những điều kiện tốt nhất cho chúng tôi ăn ở và tập luyện, nhưng khó khăn thì quả là chồng chất. Sau VCK ở Gia Lai, mật độ thi đấu rất dày khiến các cầu thủ của tôi chưa kịp hồi phục. Thế nên, sẽ không ngạc nhiên nếu như đôi lúc các cầu thủ có những biểu hiện mệt mỏi và không thể hiện được hết phong độ vốn có của mình.


Thêm nữa, ĐT U21 Báo Thanh Niên vừa mới được hình thành và chỉ có 4 ngày rèn luyện, nên chuyện họ có thể chơi gắn kết với nhau là một điều gần như … không tưởng. Những ngày qua, tôi chỉ cho cầu thủ thực hiện các bài tập hồi phục, để họ mau chóng thoát khỏi sức ì sau VCK căng thẳng ở Gia Lai, và có được trạng thái tinh thần cũng như thể lực tốt nhất để bước vào giải.


* Trước đây, ông từng đưa ĐT U21 Báo Thanh Niên vô địch giải đấu này vào năm 2007 (sau trận thắng nghẹt thở 1-0 trước Thái Lan trong trận chung kết bằng bàn thắng duy nhất của Quang Hải), ông có tin mình sẽ tái lập được thành tích đó trong năm nay? Ngoài ra, đội bóng có phải chịu sức ép nào về mặt thành tích hay không?


- Những cầu thủ của tôi là một tập thể tài năng và có thể hình tốt, nhưng quá trình chuẩn bị quá gấp gáp nên cũng khó đòi hỏi họ phải thể hiện phong độ tốt nhất. 2 năm qua tôi bận công việc riêng, nên không thể dẫn dắt U21 SLNA tham dự các giải đấu trẻ. Năm nay, cơ duyên lại đưa tôi một lần nữa nắm ĐT U21 Báo Thanh Niên. Trước giải, không một HLV nào dám hứa sẽ lên ngôi vô địch ở giải đấu đó, nhưng dù sao tôi cũng mơ ước sẽ tái lập được thành tích cách đây 3 năm.


Được thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ của khán giả nhà là động lực tinh thần không nhỏ cho đội bóng của tôi. Tuy nhiên, sức mạnh tinh thần ấy cũng có thể là sức ép. Tôi hy vọng đội bóng sẽ chơi tốt và cống hiến cho khán giả TP.HCM những trận đấu hay, những bàn thắng đẹp.


* Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi này.


VIỆT HÒA (thực hiện)

19 VN thắng 3-1 trước CLB TP. HCM

Chiều qua, ĐT U19 VN đã có trận đấu giao hữu cuối cùng để chuẩn bị cho giải bóng đá quốc tế U21 Báo Thanh Niên 2010, với “quân xanh” là CLB TP. HCM. Với một đội hình đồng đều và chất lượng hơn hẳn, thầy trò HLV Triệu Quang Hà không khó để khuất phục CLB TP.HCM bằng tỷ số 3-1. Các bàn thắng của U19 VN được ghi do công của Hà Minh Tuấn, Thanh Hùng và Hoàng Thịnh. Văn Tuấn giúp CLB TP. HCM ghi bàn thắng danh dự trong trận đấu này.

Bộn bề công việc với ĐT U21 Báo Thanh Niên

Hôm nay, ĐT U21 Báo Thanh Niên sẽ có buổi tập cuối cùng để làm quen với mặt sân Thống Nhất, sau đó toàn đội được nghỉ 1 ngày để chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho trận khai mạc. Hôm qua, ĐT U21 Báo Thanh Niên chỉ tập nhẹ khoảng 1 tiếng đồng hồ với mục đích chính là thả lỏng và hồi phục. Do 3 cầu thủ Văn Công, Tuấn Anh, Đình Bảo đang gặp phải những chấn thương nhẹ phải ngồi ngoài, nên HLV Đinh Văn Dũng cùng trợ lý Quốc Tuấn phải xỏ giày vào sân, vừa thị phạm vừa giáo huấn trực tiếp các học trò. Việc BHL liên tục phải nhắc nhở và chỉnh sửa các cầu thủ thực hiện đúng ý đồ của mình cho thấy ĐT U21 Báo Thanh Niên còn rất nhiều việc phải làm trước giờ xung trận.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm