HLV Trung Quốc ngả mũ trước U19 Việt Nam

13/10/2014 18:50 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Guillaume Graechen cho biết rất hài lòng với các cầu thủ của mình trong ngày thi đấu hôm nay còn HLV đội U19 Trung Quốc Zheng Xiong cũng ngả mũ trước màn trình diễn của đối phương.

HLV Zheng Xiong cho biết: "Đầu tiên đây là một trận đấu tuyệt vời. Đội U19 Việt Nam đã chiến đấu ngoan cường cho tới những phút cuối cùng. Bản thân tôi rất tôn trọng đội U19 Việt Nam".

"20 phút đầu tiên, trận đấu không diễn ra như ý muốn của chúng tôi vì điều kiện thời tiết và sân bãi không được như ý. Sau đó, chúng tôi đã tấn công tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội và bàn thắng gỡ hòa là hệ quả của nỗ lực đó. Tôi phải cảm ơn các cầu thủ của mình. Cả hai đội đều thu được rất nhiều kinh nghiệm qua trận đấu này" – HLV Zheng Xiong phân tích.

Trả lời câu hỏi cầu thủ U19 Việt Nam nào gây ấn tượng nhất, HLV Zheng Xiong cho biết: "Các cầu thủ Việt Nam đã chơi tốt và dưới góc độ một HLV, tôi thích đánh giá các cầu thủ dựa trên sự tiến bộ của họ. Các cầu thủ Việt Nam đã tiến bộ qua từng trận. Trận gặp Hàn Quốc, họ chơi rất tốt ở hiệp 1, trận gặp Nhật Bản, họ chơi tốt cho đến phút thứ 90. U19 Việt Nam là một đội bóng tốt, có rất nhiều cầu thủ giỏi như số 8 (Tuấn Anh), 10 (Công Phượng), 9 (Văn Toàn), 18 (Thanh Tùng)".

Trong khi đó, HLV Guillaume Graechen tỏ ra rất hài lòng về U19 Việt Nam: "Tôi rất vui ngày hôm nay vì kết quả, hiệp một chúng tôi chơi rất tốt, tạo ra nhiều cơ hội bằng thứ bóng đá chúng tôi mong muốn và đáng ra đã có thể ghi nhiều bàn hơn. Đối với đội bóng của chúng tôi, đây là những trải nghiệm rất quý báu. U19 Việt Nam đã có thể mở tỉ số sớm hơn và tôi cảm thấy cảm thấy sự khác biệt giữa hai đội là rất nhỏ.

Tôi nhìn thấy tương lai của các cầu thủ của mình và họ có thể tiến bộ hơn nhiều trong tương lai".

Với câu hỏi đội bóng nào xứng đáng đi tiếp, HLV Guillaume Graechen cho biết: "Tôi biết U19 Nhật Bản rất rõ vì đã chơi 4 trận với họ. U19 Nhật Bản rất mạnh và khả năng kết nối giữa các cầu thủ là rất tuyệt vời. Đối với tôi, trước khi đến giải lần này, U19 Nhật Bản là ứng cử viên hàng đầu cho một suất đi tiếp".

Trước khi rời phòng họp báo, ông thầy người Pháp còn mỉm cười và nói: "Chúc may mắn nhé, Myanmar".

Phạm An (từ Yangon, Myanmar)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm