HLV Phạm Minh Đức: 'Đừng ai nói đá cho vui'

10/10/2020 08:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Phạm Minh Đức của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã bày tỏ sự tiếc nuối  khi đội bóng của ông bị Sài Gòn FC đả bại ở sân Thống Nhất tối 9/10 trong khuôn khổ lượt trận đầu giai đoạn 2 V-League 2020.

Kết quả bóng đá 9/10, sáng 10/10. Viettel đè bẹp HAGL, Sài Gòn thắng nhọc Hà Tĩnh

Kết quả bóng đá 9/10, sáng 10/10. Viettel đè bẹp HAGL, Sài Gòn thắng nhọc Hà Tĩnh

Kết quả bóng đá hôm nay. Kết quả bóng đá V-League: Viettel vs HAGL, Sài Gòn vs Hà Tĩnh. Kết quả bóng đá hạng Nhất, bóng đá vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ, bóng đá giao hữu quốc tế. Kết quả bóng đá ngày 9/10, sáng 10/10. 

Vận đen có vẻ đã đứng về phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay cơ hội đầu tiên của họ khi tiền vệ đội khách tạt bóng, vô tình chạm chân hậu vệ chủ nhà và qua tầm với của Văn Phong. Nhưng may cho Sài Gòn là xà ngang đã cứu thua.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HLV Phạm Minh Đức, Sài Gòn FC, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, BXH V League, trực tiếp bóng đá
Không có người đồng hương Pedro trên hàng công nhưng Geovane đã ghi dấu ấn ở chiến thắng đầu tay cho Sài Gòn FC ở giai đoạn 2, giúp CLB duy trì cách biệt 2 điểm so với Viettel ở ngôi đầu. Ảnh: VPF

Sau tình huống đó, Sài Gòn đã tràn lên tấn công mạnh mẽ và Geovane đã toả sáng rực rỡ dù đội chủ nhà thiếu vắng ngòi nổ nguy hiểm nhất Pedro. Geovane chính là người đi bóng khiến hậu vệ Almeida phạm lỗi trong vòng cấm. Đội trưởng Quốc Long sau đó đã không thắng được Quang Tuấn trên chấm 11m nhưng ngay lập tức, trung vệ Hàn Quốc Ahn Byung Keon xuất hiện đúng lúc đá bồi để mở tỷ số trận đấu.

Chưa dừng lại ở đó chỉ 3 phút sau, đến lượt Geovane chứng tỏ phẩm chất Brazil với pha tăng tốc và tâng bóng qua thủ thành Quang Tuấn lao ra cản phá. Tiền đạo này có bàn thắng thứ 6 trong mùa giải để giúp Sài Gòn dẫn 2-0 sau 21 phút.

Đội khách đã chơi rất mạnh mẽ trong hiệp 2 như chỉ đạo của HLV Phạm Minh Đức. Ông tung nhiều trụ cột vào sân để lấy lại thế trận và thực sự, Sài Gòn suýt chút nữa trả giá bởi sự lơi lỏng của mình.

Sau hàng loạt cơ hội, phải đến phút 86, Bruno mới có bàn gỡ 1-2 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Thời gian còn lại, hết Tuấn Hải, Mansaray lẫn Bruno đều dứt điểm như bị bỏ bùa và bỏ qua những cơ hội có thể gỡ hoà cho đội khách.

HLV Phạm Minh Đức nói: “Tôi đã gặp HLV Vũ Tiến Thành để chúc mừng. Họ có trận đấu thắng để nuôi hy vọng vô địch lần đầu tiên. Hôm nay tôi cho cầu thủ của tôi đá cống hiến, trận trước nhiều người nói đội tôi đá buồn ngủ quá thì trận này tôi bảo các em hãy đá cống hiến hết mình xem sao.

Thật tiếc khi nhiều cầu thủ phung phí cơ hội. Có thể các em phong độ chưa tốt trong dứt điểm nhưng về tổng thể các em chơi chấp nhận được và có sự chuẩn bị tốt. Các cầu thủ thi đấu hết khả năng của họ rồi. Hôm nay toàn đội đá nỗ lực và đạt tất cả yêu cầu của tôi nêu ra trước đó”.

“Tôi xác định vị trí năm nay thì đội tăng được bao nhiêu thì tăng. Đội đã đá nỗ lực như thế mà thua thì làm sao gọi là đá cho vui được. Phải nói là đá cống hiến, đá hết sức mình. Các anh nhà báo nhận định như thế là sai đấy”, HLV Phạm Minh Đức không đồng tình với ý kiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh từ đây đến cuối mùa chỉ đá cho vui vì CLB đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng.

“Tôi đùa với trọng tài là trận này vui, thay vì bù 3 phút thì hãy bù 5-6 phút. Tôi thấy bất ngờ khi trọng tài chỉ cho 3 phút. Trọng tài điều hành hôm nay thì không có vấn đề gì về chuyên môn cả.

Tôi đặt mục tiêu cho các cầu thủ thi đấu hết mình, nỗ lực cho các cầu thủ ít được thi đấu giờ được thi đấu. Nếu các bạn để ý trong hiệp 1 thì đội có nhiều cầu thủ mới chưa bắt nhịp được với tập thể, nhưng hiệp 2 tôi đã điều chỉnh vài vị trí và đã ổn hơn.

Nếu Sài Gòn hôm nay mà có tiền đạo Pedro thì sẽ nguy hiểm hơn nữa nhưng Geovane hay nhất trên hàng công Sài Gòn FC. Tuy nhiên cậu ấy chỉ tốt trong 20 phút đầu trận thôi, hiệp 2 chúng tôi đã cho trung vệ nội phong toả được.

Thủ môn Văn Phong hôm nay bóng tìm người nên thủ môn nào cũng đẩy được những cú đá như thế. Phạt đền thì cậu ấy di chuyển trước nên có lỗi”, ông Minh Đức nói thêm.

“Do Covid-19 nên BTC buộc phải thay đổi thể thức. Tôi nghĩ chúng ta đừng bàn tán nữa. Các CLB nên có trách nhiệm chung, đá hết mình, cống hiến cho CĐV, đừng lăn tăn gì cả trong lúc này.

Bản thân tôi nghĩ đã là V-League thì nên đá lượt đi, lượt về, trừ khi có chuyện gì thì mới thay đổi, còn đối với tôi thì đá League phải có lượt đi, lượt về. Nếu đá chia bảng thì phải gọi là VCK.

Nếu nói cơ hội vô địch của Sài Gòn có sáng hay không thì rất khó, nhất là hôm nay Sài Gòn FC đá chỉ ngang ngửa với Hà Tĩnh thôi. Nếu họ có Pedro thì có thể sẽ khác hơn. Họ chơi phòng ngự phản công mà có Pedro trở lại thì rất là nguy hiểm.

Trong 3 CLB đua vô địch như Sài Gòn, Hà Nội hay Viettel thì tôi thiên về Hà Nội hơn. Sài Gòn lực mỏng quá, Hà Nội FC có chiều sâu đội hình hơn”, HLV Phạm Minh Đức nói.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm