HLV Nhan Thiện Nhân: 'Án phạt trên sân Lạch Tray còn hơi nhẹ'

05/06/2014 06:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Nếu không có những án phạt nghiêm khắc cho các cầu thủ tôn thờ lối chơi bạo lực, chiến thắng không chừa thủ đoạn nào thì bóng đá Việt Nam không thể đi lên được. Tôi đồng tình với án phạt của Ban Kỷ luật về trường hợp trên sân Lạch Tray vừa qua”, HLV trưởng HV.An Giang cho biết.

“Là người trong cuộc chứng kiến nhiều thăng trầm của bóng đá Việt Nam, tôi đã không ít lần chứng kiến những cảnh tượng bạo lực xấu xí. Có ít nhất 2 cầu thủ HV.An Giang chấn thương nặng phải nghỉ dài hạn là Tấn Hùng và Anh Hùng cũng vì đối thủ vào bóng quá ác ý.

Nguyên nhân thì nhiều người đã chỉ ra, do lãnh đạo, HLV các đội bóng không giáo dục tốt cho cầu thủ của mình. Tôi thừa nhận điều này đúng, con hư thì nguyên nhân đáng kể là tại mẹ chứ còn ai chịu nữa.

Thứ hai, trọng tài cũng là tác nhân trực tiếp dung dưỡng cho bóng đá bạo lực. Để ý thì thấy, những trận đấu được chơi trên sân nhà, cầu thủ chủ nhà thường đá xấu để răn đe đội khách, khiến đối thủ phải chùn chân, một cách chơi tiểu xảo để giành được chiến thắng cuối cùng.

Trọng tài cũng thường nhẹ tay khi bắt trên sân đội chủ nhà vì áp lực từ BHL, cầu thủ lẫn CĐV chủ nhà. Chính vì trọng tài không dứt khoát, mạnh tay ngay từ đầu với những tình huống bạo lực của các cầu thủ chủ nhà nên đâm ra họ lờn mặt, có dịp phạm lỗi tiếp nữa.

Bên phía đội khách, vì trọng tài không quyết liệt nên cầu thủ đội khách ức chế, nảy sinh tâm lý bực tức với trọng tài và trả đũa cầu thủ đội chủ nhà. Bạo lực sẽ bùng phát từ đó.

Trên sân Lạch Tray, cầu thủ Văn Nam của Hải Phòng xứng đáng nhận không chỉ 1 mà 3 thẻ đỏ. Tôi xem trận đấu cũng thấy rành rành những lỗi cầu thủ đó vi phạm chứ không cần Ban Kỷ luật phải mổ băng rồi phán xét.

Ở đây Samson cũng là con người chứ không phải mình đồng da sắt mà Văn Nam cố tình phạm lỗi ác ý nhiều lần, sau đó còn đánh nguội. Samson phản ứng lại cũng là nóng nảy nhất thời.

Với ý đồ triệt hạ đối phương như thế thì ai mà không tức giận. Tôi đồng tình với án phạt của Ban Kỷ luật, xử là phải nặng tay để răn đe chứ đừng nhìn mặt ông A, ông B mà xử. Án phạt trên sân Lạch Tray tôi thấy nó còn hơi nhẹ, còn vài cầu thủ phạm lỗi khi đó nữa.

Với bóng đá bạo lực, cần thêm những án phạt điểm như Đình Đồng, Văn Nam để những cầu thủ tôn thờ lối chơi bạo lực, chiến thắng không chừa thủ đoạn nào bỏ tật xấu đó. Bây giờ phương tiện truyền thông hiện đại, những hình ảnh xấu xí đó được loan truyền đi khắp thế giới thì bóng đá Việt Nam càng xấu xí hơn. Nếu không giải quyết được tình trạng này, đừng mong bóng đá Việt Nam tiến bộ được.

Nhiều năm qua, đội bóng của tôi không có tỳ vết về chuyện này. Với kinh nghiệm bản thân, tôi nhận thấy các đội bóng phía Bắc thừa tiểu xảo, khôn ngoan và bản lĩnh hơn hẳn những đội bóng miền Nam. Chính vì thế, đối đầu với các đội phía Bắc rất khó chơi bóng.

Quan điểm cá nhân tôi là không bao giờ ủng hộ cầu thủ đá láo, đá triệt hạ đồng nghiệp. Bóng đá đề cao sự cao thượng, nhưng phải có quyết liệt thì mới là bóng đá. Không phải ai cũng chơi bóng được như những nghệ sĩ nhưng sự quyết liệt phải nằm trong giới hạn cho phép”.

Hiện tại, cầu thủ Anh Hùng của HV.An Giang vẫn chưa thể tập luyện trở lại với đội bóng miền Tây sau khi dính chấn thương từ cú đạp ác ý của Đình Đồng. Anh Hùng vẫn được HV.An Giang trả đầy đủ viện phí và tiền lương.

HLV Nhan Thiện Nhân cho biết cầu thủ này thậm chí còn được CLB chia tiền thưởng thắng trận sau khi được sự thống nhất của toàn đội. Ông Nhân tiếc nuối cho cầu thủ trẻ đang đá lên chân nhưng gặp tai nạn đáng tiếc.

Trường hợp của Anh Hùng khá giống thủ thành Trường An của CLB này trước đây. Sau khi sắp kết thúc hợp đồng với CLB, Trường An bị chấn thương gối và không được CLB nào thu nhận. HV.An Giang khi đó đã chấp nhận ký tiếp hợp đồng 2 năm với Trường An để cầu thủ này nhận lương và lót tay như thường.

Về phần ngân sách tài trợ của CLB, ông Nhân cho biết mọi chuyện đang tiến triển khá tốt đẹp khi nhà tài trợ Hùng Vương sẽ giải ngân số tiền tài trợ sớm cho CLB. Có thể trong thời gian tới, tiền lót tay của các cầu thủ sẽ được chuyển về tài khoản để họ yên tâm cống hiến cho CLB.

Mỗi trận thắng của HV.An Giang bây giờ có giá 500 triệu đồng, một con số đáng mơ ước. Đây cũng là chiêu kích thích tinh thần khá hữu hiệu với đội bóng miền Tây. Ở lượt về, họ đã có 7 điểm sau 4 lượt trận.


Việt Hà (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm