HLV Nguyễn Văn Sỹ: 'Số tôi khổ quen rồi'

24/01/2015 09:36 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Được kỳ vọng sẽ giúp bóng đá Tây đô cất cánh ở V-League, nhưng sau 4 lượt trận đầu tiên ở mùa giải năm nay, tân binh XSKT.Cần Thơ mới chỉ tìm được 2 điểm vọn vẹn, xếp thứ 2 từ dưới lên. Khó khăn với HLV Nguyễn Văn Sỹ và các học trò ở mùa này không chỉ là vấn đề lực lượng mà còn nhiều chuyện rất khó nói nữa.

Chia sẻ với Thể thao & Văn hoá, HLV Nguyễn Văn Sỹ nói: “Ngày về Cần Thơ, tôi đã viết hẳn một kế hoạch gửi lãnh đạo, trong đó chú trọng vấn đề nhân sự, bởi nói thẳng ra, sau khi giành suất lên chơi V-League, chúng tôi phải vơ bèo gạt tép, bởi đội hình XSKT.Cần Thơ đá hạng Nhất năm trước có quá ít người có thể chơi ở V-League. Nhưng đúng là “trâu chậm uống nước đục”, các bản hợp đồng tốt nhất liên tiếp vuột ra khỏi tầm tay”.

Sau khi “vồ hụt” tiền đạo tuyển thủ quốc gia Nguyễn Hải Anh (Đồng Nai), XSKT.Cần Thơ tiếp tục thất bại với phi vụ chuyển nhượng một tuyển thủ quốc gia khác là Mạc Hồng Quân (người đã quyết định đầu quân cho Than Quảng Ninh). Bản thân Văn Thắng cũng phải qua rất nhiều cửa ải mới về được sân Cần Thơ. Nhưng một mình Văn Thắng không thể kéo con tàu XSKT.Cần Thơ lao về phía trước, chứ đừng nói bứt tốc trong giai đoạn đầu, thời điểm mà các đối thủ chưa vào guồng.

HLV người Nam Định cho biết thêm: “Do hàng thủ khá mỏng, nên chúng tôi buộc phải hy sinh một suất ngoại binh ở tuyến thấp nhất. Nguyễn Rodgers được kỳ vọng sẽ xốc vác công việc ở giữa sân, nhưng anh ấy lại đang gặp vấn đề về trọng lượng và cảm giác bóng. Nhiều trận đấu qua, đội bóng phải chơi với trung phong cắm là Công Thảo chỉ cao hơn 1m60. Dù các cơ hội ăn bàn vẫn đều đặn được tạo ra, nhưng chúng tôi lại quá phung phí. Đó là lý do khiến thành tích bết bát”.

Lần cuối cùng Cần Thơ góp mặt ở giải VĐQG đã cách đây gần 20 năm, với lứa cầu thủ do HLV Nguyễn Văn Tốt dẫn dắt. Nhưng, ngay cả thời điểm bóng đá Tây đô thịnh nhất, họ cũng không sở hữu bất cứ tuyển thủ quốc gia nào. Trong khi đó, khâu đào tạo trẻ lại bị bỏ rơi, khiến tính kế thừa không thể duy trì.

VCK U21 Báo Thanh Niên 2014 được tổ chức tại Cần Thơ nhưng chủ nhà U21 Cần Thơ (dưới sự dẫn dắt của HLV Hữu Nhã – PV) phải đi mượn quân hoàn toàn. Tất nhiên, họ nhanh chóng bị loại sau vòng bảng, khiến không khí bóng đá Tây đô càng đìu hiu hơn. Không theo kịp cơ chế chuyên nghiệp, bóng đá Cần Thơ ngụp lặn ở giải hạng Nhất, mặc dù vậy, XSKT.Cần Thơ lại bất ngờ được trao suất bởi thời thế (có đến 2.5 suất/tổng số 8 đội hạng Nhất 2014 được lên chuyên nghiệp).

Sau khi liên tiếp K.Kiên Giang, rồi HV.An Giang phải nói lời chia tay V-League, Thể thao & Văn hoá từng nhiều lần đề cập rằng làm bóng đá tử tế không hề dễ dàng. Ngay cả đội bóng gần như đã kiện toàn hệ thống đào tạo trẻ như Đồng Tháp cũng đã nhiều phen “sống đi chết lại”, chứ đừng nói XSKT.Cần Thơ. Song bây giờ không phải là lúc “ôn nghèo kể khổ” nữa, bởi cuộc chiến vẫn ở trước mặt. Đối thủ kế tiếp của XSKT.Cần Thơ tuần này sẽ là Hải Phòng (sân Lạch Tray).

Trước đội bóng có phong độ cao như Hải Phòng, có thể cảm nhận được “cửa tử” lớn đến đâu trong chuyến làm khách của thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ. Nhưng, biết đâu được, cái khó lại ló cái khôn?!

“Làm huấn luyện mà nếu bạn được chọn người và “nhấc” về thì quá đơn giản rồi. Quân về XSKT.Cần Thơ mùa này hầu hết đều phải trải qua giai đoạn thử việc, vì vừa yếu lại vừa thiếu. Đó là lý do chúng tôi cần nhiều hơn thời gian để tạo dựng sự gắn kết. Có cảm giác như cuộc đời và cả sự nghiệp huấn luyện của tôi luôn phải thích nghi với những khó khăn, khắc nghiệt. Thôi thì gian nan thử sức”, HLV Nguyễn Văn Sỹ bộc bạch.


Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm