HLV Miura, ông phải là chiến binh!

20/05/2015 05:24 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Toshiya Miura khiến người ta liên tưởng tới những võ sĩ Samurai, những chiến binh dũng mãnh không lùi bước trước bất kì một trận chiến nào.

Nếu thầy nhát gan, trò khó dũng cảm!

Ngày nay, những chiến binh Samurai đã không còn nữa nhưng tinh thần ấy vẫn không hề bị mai một mà ngược lại, nó vẫn tồn tại trong mỗi người đàn ông Nhật Bản. Nó dường như đã thấm nhuần trong văn hóa của người Nhật.

Thể thao và bóng đá ta nói riêng, kể cả khán giả, không ai phủ nhận vai trò của tinh thần rất máu lửa và nhiệt thành, nhưng độ “lỳ”, bản lĩnh thi đấu vững vàng, vẫn là một phẩm chất quan trọng.

Thế hệ cầu thủ chưa xa từng tâm sự rất thật, cứ mỗi lần thi đấu với Thái Lan, đêm đó khối người mất ngủ. Vào trận tim đập, chân run, chẳng trách bao lần thất bại trước thời khắc quan trọng là dễ hiểu.

Cho nên, đã có ý kiến cho rằng các ĐTVN và HLV trưởng cần phải có chuyên gia tâm lý hỗ trợ để vượt qua các áp lực khủng khiếp. Đến người được cho là bản lĩnh như HLV Calisto cũng đã có lần bị stress. HLV Dido đã từng suýt “phát điên”! HLV A.Riedl đã  có dấu hiệu bị “lẫn”, buộc phải từ chức, nhường chỗ cho HLV Mai Đức Chung khi thảm bại tại SEA Games 2007…

Nói thế để thấy, chúng ta đang kỳ vọng có một chiến binh đích thực với tư cách HLV trưởng, để là chỗ dựa vững chắc cho cầu thủ vượt các giới hạn, mới mong lập được kỳ tích.

Tất nhiên, trước trận đấu với đại kình địch Thái Lan, và sau đó là đấu trường SEA Games đầy áp lực, ông Miura - một người Nhật Bản dĩ nhiên mang trong mình văn hóa Samurai, phải thể hiện được tinh thần chiến binh, đấy là kỳ vọng chính đáng.

Chờ sự bùng nổ từ người đàn ông bé nhỏ

Tuy chưa tạo được dấu ấn thực sự rõ nét nào về lối chơi, nhưng có thể cảm nhận HLV Toshiya Miura là một vị tướng khá tinh tế và có dũng khí. Trong bối cảnh bão chấn thương đang hoành hành trước thềm các trận đánh – giải đấu lớn, HLV Miura vẫn chọn U23 Hàn Quốc và đội tuyển CHDCND Triều Tiên làm quân xanh, không phải HLV nào cũng giữ được sắc diện.

Khi đặt bút ký hợp đồng, HLV Miura chỉ có rất ít thông tin về nền bóng đá xứ sở. Bản thân thuyền trưởng người Nhật Bản đã chia sẻ điều này ở buổi họp báo tại TP.HCM hôm ấy. Mặc dù vậy, HLV Miura vẫn rất tự tin tuyên bố: “Các ông chủ VFF không giao chỉ tiêu cụ thể nào ở AFF Cup 2014, cũng như SEA Games 28, nhưng nếu được, tôi muốn đem về chiếc Cúp vô địch Đông Nam Á thêm một lần nữa”.

Chúng ta một lần nữa phải dừng chân ở bán kết AFF Cup, bởi sự chểnh mảng trong khâu chuẩn bị và cả những tính toán sai lầm về tâm lý chiến, hay nói thẳng, cầu thủ của HLV Miura đã không thể vượt qua áp lực hữu hình trên sân Mỹ Đình, dù đã nắm lợi thế trước trận bán kết lượt về. Thất bại của ĐTQG ở AFF Cup 2014, cùng với trước đó Olympic Việt Nam phải dừng chân ở vòng 1/8 ASIAN Games 17 (bởi UAE), cho HLV Miura rất nhiều bài học bổ ích. Mới sang, ông Miura chưa thể thổi được tinh thần chiến binh cho cầu thủ, giúp họ hạn chế điểm yêu tâm lý tồn tài rất lâu.

Thiếu bản lĩnh chẳng khác nào chưa đánh đã hàng. HLV Miura, ngay từ ngày đầu nhận việc, đã nhận ra điều này và bắt đầu cải thiện, nâng cấp những điểm yếu, từng bước một.

Tập luyện đạt giá trị 10 phần, vào thi đấu giải chính thức thể hiện được 7 phần đã là thành công. Qua hai cuộc đối đầu với đối thủ mạnh ở quãng thời gian chuẩn bị, tâm lý thi đấu của cầu thủ chắc chắn được mài giũa, được nâng cấp, để hạn chế cảm giác sợ hãi khi ra chiến trường.

Ngoài chuyên môn, nếu HLV Miura nâng cấp được bản lĩnh thi đấu cho các cầu thủ Việt Nam, thổi vào họ tinh thần chiến binh đúng nghĩa, ông xứng đáng được coi là người hùng.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm