HLV Miura kín tiếng trước giờ xuất phát

04/12/2014 05:20 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Buổi tập sáng qua trên sân Thống Nhất diễn ra ngoài dự tính trước đó của HLV Miura. Theo tiết lộ của người trong cuộc, HLV Miura rất không hài lòng vì mãi đến chiều qua, đội tuyển Việt Nam mới thu xếp được chuyến bay sang Malaysia để dự trận bán kết lượt đi.

Mong muốn ban đầu của HLV Miura là sau khi biết được đối thủ ở vòng bán kết thì đội tuyển Việt Nam sẽ hành quân luôn sang đất bạn để có sự chuẩn bị tốt nhất. Nhưng mọi thứ đã diễn ra không hề như tính toán của ông.

Lý do chuyến bay muộn là Tổng cục TDTT không kịp đặt vé do thời gian gấp rút. Malaysia thời điểm này đang là cao điểm của mùa du lịch nên rất khó thu xếp chuyến bay cho toàn bộ đội tuyển Việt Nam.

Không biết có phải vì lý do đó mà HLV Miura đã không có thái độ thân thiện với giới truyền thông như thường lệ. Sau buổi tập kéo dài đúng 1 tiếng rưỡi đồng hồ vào sáng qua, HLV Miura nhanh chóng rời khỏi sân và lên thẳng xe chở đội tuyển ngoài sân để ra về. Các học trò và ê-kíp BHL đội tuyển Việt Nam cũng nhanh chóng bước ra theo ông thầy để trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Buổi chiều cùng ngày, đúng 13h45’, toàn đội đã có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục di chuyển sang Malaysia. Tương tự như buổi sáng cùng ngày, ngay khi đáp xuống sân bay, các cầu thủ lập tức di chuyển vào trong. Vài chục CĐV của Hội CĐV Việt Nam (VFS) có mặt lúc 13h đã kịp nhận được vài cái bắt tay và những tấm hình chụp nhanh với các cầu thủ. Dù CĐV không tập trung đông đảo như những lần đón các tuyển thủ U19 Việt Nam, nhưng sau những gì đã làm được, ĐTQG đang nhận được nhiều tình cảm lẫn kỳ vọng từ CĐV nước nhà.

Dù nhận được sự quan tâm sát sao của dư luận thời gian qua, nhưng HLV Miura quyết kín tiếng để tập trung hoàn toàn cho trận bán kết lượt đi tại Malaysia. Người trong cuộc cho biết trên đất khách, HLV Miura không có kế hoạch cho các cầu thủ thư giãn trước trận đấu.

Ngay ở buổi tập sáng qua, ông Miura cũng thể hiện sự nghiêm túc như mọi buổi tập khác. Ông cùng các học trò chạy nhẹ trong phần lớn thời gian của buổi tập. Sau đó, toàn đội chia 2 nhóm đá bóng “ma” trước khi căng cơ và nghỉ. Để tránh lãng phí thời gian, các chăm sóc viên liên tục đưa nước vào sân để phục vụ các cầu thủ khi được ông Miura yêu cầu. Ngoài ra, HLV người Nhật còn tranh thủ thời gian cuối buổi tập để kiểm tra 3 thủ môn.

Kết thúc buổi tập, toàn đội bước lên xe để về thẳng khách sạn và ấn tượng lớn nhất với họ sáng qua là cái nắng khá gay gắt của TP.HCM khiến họ đổ nhiều mồ hôi. So với thời tiết lạnh giá ở Hà Nội, thời tiết ở TP.HCM là khác biệt rất lớn với toàn đội.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm