HLV Miura đang cô đơn

18/10/2015 09:55 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thêm một lần nữa, chúng ta cảm nhận được nỗi cô đơn của thuyền trưởng người Nhật Bản Toshiya Miura, sau các kết quả không như mong đợi của ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2018.

Theo tính toán, ĐT Việt Nam sẽ giành 7/9 điểm tối đa sau 3 trận đấu sân nhà liên tiếp trước Iraq, Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc). Sau trận hoà trên thế thắng, dù rất tiếc, nhưng PCT Trần Quốc Tuấn và đội trưởng Lê Công Vinh đã chia sẻ với Thể thao & Văn hoá rằng, xem như chúng ta đã qua được ải khó nhất, hoàn thành 1/3 kế hoạch đề ra.

Thắng Thái Lan là tôn chỉ, bởi nếu không đòi lại được 3 điểm trước đối thủ trực tiếp này, xem như chiến dịch phá sản. Niềm tin càng trở nên có cơ sở hơn từ trận hoà rất hay trước Iraq. Đó là lý do khiến HLV Miura xua quân lên đánh phủ đầu và thực tế ĐT Việt Nam đã nhập cuộc không tồi, trước khi để thua bàn khá lãng nhách.

Trở lại với những tâm tư khó thốt thành lời của thuyền trưởng người Nhật Bản, khi ngoài vài quan chức VFF trên những kênh thông tin không chính thức, vẫn đứng ra bảo vệ người nhà, không một ai từ các trợ lý đến các học trò, tỏ ra tha thiết. Và sau khi ông thầy công khai phê phán cầu thủ đã không tuân thủ chiến thuật, có vẻ như...

Đó sẽ là khởi đầu cho một cuộc chia ly? "Chúng tôi thực sự không biết HLV Miura muốn chơi chiến thuật gì, khi xuất phát với hàng hậu vệ 5 người, trong một trận đấu mà chúng ta cần phải tăng số đông con người ở trung lộ và tuyến đầu để tìm chiến thắng", một ý kiến cho biết. Thực tế, ngay cả Huy Toàn và Thành Lương khi vào sân, cũng đá hậu vệ trái.

Chúng ta phải hỏi, liệu HLV Miura có nhận được những tư vấn nào từ đội ngũ trợ lý không? E là không nếu chúng ta điểm qua các cái tên như Trần Công Minh, Ngô Quang Sang và Nguyễn Đức Cảnh, những HLV chưa bao giờ được coi là xuất sắc trong nghiệp huấn luyện, đó là chưa kể, một vài trong số họ đang... thất nghiệp.

Việc giới thiệu cất nhắc các trợ lý ở triều đại Toshiaya Miura, một người mới toanh, được khoán cho VFF. Bản thân ông Miura trong ngày ký hợp đồng cũng khẳng định, ông tin tưởng tuyệt đối vào đội ngũ giúp việc do các ông chủ VFF tiến cử, bởi "tôi không thể đem đến Việt Nam những trợ lý HLV người Nhật Bản", lời ông Miura.

Các phó tướng thiếu tầm, thiếu cả cá tính, quan điểm và đặc biệt, thiếu cả quân (cầu thủ lên tuyển từ các CLB chủ quản của họ gần như bằng không), vậy có thể trông chờ gì không? Câu thần thiêng nhờ bộ hạ xem chừng sai bét ở kỷ nguyên Toshiya Miura.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm