HLV Miura có 'bài học AFF Cup' cho U23 Việt Nam

28/03/2015 09:03 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sẽ không bất ngờ nếu HLV Miura đang tìm mọi cách để kéo các cầu thủ U23 Việt Nam trở lại mặt đất, bởi ông từng là nạn nhân của cú ngã từ chín tầng mây.

Ai đó nếu có định thưởng vài tỉ hay dù chỉ vài chục triệu cho các cầu thủ U23 Việt Nam xin hãy khoan. Cứ cất tiền vào két đã.

Ai đó nghĩ rằng U23 Việt Nam giờ đã gần như cầm được một tấm vé đi VCK U23 châu Á cũng từ từ. Tận hưởng niềm hạnh phúc từ một chiến thắng và biết rằng mình có 3 điểm thôi đã.

Ai đó lại chuẩn bị tôn vinh Công Phượng như là Messi của Việt Nam cũng cần điềm tĩnh, dù kỹ năng đánh gót không liếc mắt nhìn, với cú đá chéo góc ăn bàn rất gọn gàng, rồi có tầm quan sát với những đường chọc khe rất sáng là rất tích cực.

Thất bại 2-4 đau đớn của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia trên sân Mỹ Đình để rồi chúng ta vỡ mộng AFF Cup diễn ra cách nay mới chỉ hơn ba tháng.

Khi ấy, chiến thắng với tỉ số 2-1 trên sân của người Malaysia làm chúng ta phấn khích. Thưởng nóng chỉ trong một buổi tối sau trận đã là 3 tỉ đồng.


Công Phượng đã đóng góp 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo ở trận thắng 2-1 trước U23 Malaysia. Ảnh: Phạm Tuân

Nhiều người coi việc thắng Malaysia ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình gần như là đương nhiên. Nhiều người xoa tay thế là món nợ của đội tuyển dưới thời ông Calisto năm 2010 đã được trả đủ.

Nhiều người đã nói tới việc sẽ gặp ai ở chung kết dù cho vẫn còn trận bán kết lượt về: Gặp lại Philippines thì cửa vô địch xem ra rất lớn, nhưng gặp Thái Lan cũng không có gì phải ngại.  

Và kết quả là đội tuyển Việt Nam đang trên mây, rớt thẳng xuống mặt đất theo phương nằm sấp. Tâm lý chủ quan ở các cầu thủ bộc lộ qua cách chơi, trong đó có các pha xử lý thiếu an toàn của các cầu thủ phòng ngự, và là nguyên nhân dẫn tới các bàn thua liên tiếp.

Bản thân HLV Miura cũng có những tính toán thiếu hợp lý. Ông để đội tuyển đá cởi mở, các hậu vệ dâng cao ở hai hành lang thay vì đá chậm chắc và duy trì đủ số người ở sân nhà để hạn chế rủi ro.  

Giờ thì U23 Việt Nam cũng đang ở một trạng thái tương tự, như thể chúng ta đã là một ứng viên cho 5 suất nhì bảng xuất sắc nhất từ 10 bảng đấu để giành vé đi VCK U23 châu Á 2016. Như thể chúng ta đương nhiên đủ sức để thua tối thiểu trước U23 Nhật Bản. Như thể chúng ta sẽ thoả sức ghi bàn vào lưới U23 Macau (Trung Quốc).

Sự điềm tĩnh có thể sẽ giúp chúng ta thấy rằng U23 Việt Nam đã tiến bộ hơn so với giai đoạn chuẩn bị trước đó, thể lực được cải thiện, khai thác được những phẩm chất tối ưu của Công Phượng, có nhiều hơn một phương án ghi bàn, hàng thủ chơi không tệ. Nhưng điềm tĩnh sẽ thấy U23 Malaysia không mạnh như chúng ta từng đối diện với các thế hệ đội tuyển khác của họ. và quan trọng nhất, U23 Việt Nam mới chỉ qua một trận đấu.  

Nếu thua đậm U23 Nhật Bản, và không thể chơi tốt trước U23 Macau thì chiến thắng trước U23 Malaysia cũng trở nên vô nghĩa.

Huy Toàn là người đã ghi bàn trong hai trận đấu, trước ĐTQG Malaysia ở AFF Cup và trước U23 Malaysia tối thứ 6 vừa rồi. Còn có những người trong cuộc khác nữa, là Quế Ngọc Hải, “tác giả” của pha phạm lỗi dẫn tới quả penalty cho Malaysia ở trận thua 2-4 bán kết lượt về.

Nhưng, người nhớ nhất, thấm nhất có lẽ không ai khác HLV Miura. Không biết nó có là bài học cho cả sự nghiệp cầm quân của ông hay không, nhưng là bài học quý giá cho U23 Việt Nam lúc này.

Cách so sánh thành tích các đội nhì bảng:

Điểm số (ở bảng 5 đội không tính kết quả giữa đội nhì bảng và cuối bảng khi vòng bảng kết thúc)

Hiệu số bàn thắng bại

Số bàn thắng

Số trận thắng

Nếu trong trường hợp cả 4 hạng mục trên vẫn chưa thể phân định được thì sẽ căn cứ vào số thẻ vàng và thẻ đỏ mà đội bóng đó phải nhận (1 điểm ứng với 1 thẻ vàng, 3 điểm với 1 thẻ đỏ hoặc 2 thẻ vàng, 3 điểm với 1 thẻ đỏ trực tiếp, 4 điểm với 1 thẻ vàng ngay sau khi đội đó có cầu thủ lĩnh thẻ đỏ trực tiếp).

Đội nào có số điểm thẻ phạt nhiều hơn sẽ bị xếp hạng thấp hơn.

Bốc thăm


Phạm Tấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm