HLV Miguel Rodrigo: 'Tôi không thể đổ lỗi cho học trò'

08/02/2018 21:11 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Hài lòng với nỗ lực của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam thể hiện trong trận tứ kết gặp Uzbekistan nhưng HLV trưởng Miguel Rodrigo vẫn cảm thấy tiếc nuối khi phải đón nhận thất bại vì hàng phòng ngự mắc lại những sai lầm như từng có ở vòng đấu bảng.

Mặc dù vậy, ông thầy người Tây Ban Nha vẫn không hề trách cứ hay chỉ trích các học trò vì thất bại 1-3 trước Uzbekistan, đồng nghĩa với việc phải dừng chân từ vòng tứ kết giải vô địch châu Á.

"Kịch bản trận đấu này khá giống với trận đấu giữa hai đội tại ASIAN Indoor Games hồi năm 2017 nhưng lần này chúng tôi chơi tốt hơn. Thật không may là trong mỗi sai lầm chúng tôi mắc phải họ đã trừng phạt. Đã có quá nhiều cơ hội bị chúng tôi bỏ lỡ.

Tôi hài lòng với đội bóng của mình nhưng chúng tôi đã lặp lại những sai lầm tương tự như ở vòng đấu bảng, trận gặp Malaysia. Tôi không thể đổ lỗi cho các cầu thủ vì đây là một đội bóng trẻ với 7 cầu thủ mới lần đầu tiên chơi ở vòng knock-out của một giải đấu lớn. Có không ít tình huống 3 cầu thủ Việt Nam đối mặt với thủ môn Uzbekistan nhưng chúng tôi vẫn không thể kết thúc được.

Việc khó khăn nhất của một trận đấu là kết thúc nhưng bạn có rất ít thời gian để đưa ra quyết định và đây cũng không phải là chuyện có thể huấn luyện vì nó liên quan đến khả năng của mỗi cầu thủ. Tôi có thể chỉ bảo họ cách dứt điểm nhưng cuối cùng việc này vẫn phụ thuộc vào khả năng mỗi người, các cầu thủ cần kinh nghiệm.

Chúng tôi đang xây dựng một đội hình mới cho đội tuyển và cần có thêm thời gian", ông Miguel Rodrigo cho biết.

Tiếp bước Thái Lan, tuyển Việt Nam dừng cuộc chơi

Tiếp bước Thái Lan, tuyển Việt Nam dừng cuộc chơi

Sau khi Thái Lan để thua Iran 1-9, đội tuyển Việt Nam, một đại diện khác của khu vực Đông Nam Á cũng không thể tạo nên bất ngờ khi phải nhận thất bại 1-3 đầy tiếc nuối trước á quân của giải Uzbekistan và phải dừng cuộc chơi.

Về phía Uzbekistan, HLV trưởng Bakhodir Akhmedov khẳng định: "Chúng tôi đã quên kết quả trận đấu tại Turkmenistan một năm về trước và chuẩn bị cho trận tứ kết lần này theo những gì chúng tôi đã tìm hiểu và phân tích về đối thủ. Tôi hài lòng về kết quả. Đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt, họ gây ra nhiều khó khăn cho chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã tận dụng tốt các cơ hội ghi bàn của mình còn họ thì không. Tôi có thể nói rằng Việt Nam là một đội bóng tiềm năng và sẽ còn phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Trận bán kết gặp Iran thực sự là khó khăn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt khả năng của mình, đạt mục tiêu vào trận đấu cuối cùng của giải".

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm