HLV Lê Thụy Hải: 'Mourinho Việt Nam'

05/08/2014 05:46 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đưa B.Bình Dương lần thứ ba lên ngôi vô địch V-League, chiến lược gia 69 tuổi Lê Thụy Hải không những một lần nữa khẳng định mình là nhà cầm quân tài năng bậc nhất, mà còn là “người đặc biệt” nhất của làng bóng đá Việt Nam.

Có thể sẽ có người này người kia không nhất trí với phong cách của HLV Lê Thụy Hải, song hẳn tất cả đều phải thừa nhận rằng nếu không có ông Hải trên băng ghế huấn luyện thì sẽ không có nhà vô địch B.Bình Dương ở V-League 2014.

“Mr kỷ lục”

Đưa B.Bình Dương lần thứ ba lên ngôi vô địch V-League, HLV người Hà Đông này không những được xem là HLV giàu thành tích nhất ở sân chơi bóng đá đỉnh cao Việt Nam, mà bên cạnh đó còn là hàng loạt kỷ lục khác được thiết lập.

Giành chiến thắng trước ĐT.Long An, ông Hải cùng B.Bình Dương xổ đổ kỷ lục “đội bóng có hiệu số bàn thắng - bại cao nhất” được HA.GL thiết lập cách đây 10 năm. Tính đến trận thắng 3-1 của B.Bình Dương trước ĐT.Long An cuối tuần qua, hiệu số bàn thắng - bại của B.Bình Dương ghi được là +30 (52-22) so với +25 (40-15) của HA.Gia Lai ở V-League 2004.

Trước đó, trong vài trò “lính cứu hỏa” cho đội bóng đất Thủ vào các năm 2006, 2013 và đặc biệt là 2 danh hiệu vô địch liên tiếp (2007 - 2008), ông thầy người Hà Đông đã thiết lập hàng loạt kỷ lục mà trong tương lai không dễ gì bị phá.

Nổi bật trong số này phải kể đến những danh hiệu không chính thức như “thắng nhiều trận nhất” (16 trận), “giành được số điểm nhiều nhất của mùa giải” (55 điểm) ở V-League 2007, “đội có số điểm cao nhất ở sân khách” với 23 điểm và là đội bóng “có số trận thắng sân khách nhiều nhất” (7 trận) ở V-League 2008.

“Người đặc biệt” của bóng đá Việt Nam

Nhắc đến HLV Lê Thụy Hải, bên cạnh tài năng về chuyên môn, người ta không thể không nhắc đến những phát ngôn gây “sốc” hay những phương pháp làm việc “không đụng hàng”, mạnh tay và có một không hai của ông.

Cho đến giờ, sự kiện ông Hải phản ứng lại bầu Kiên vào năm 2004, lúc dẫn dắt LG.Hà Nội.ACB, vì bị bóng gió cho nghỉ giữa chừng thành tích yếu kém của đội bóng Thủ đô và đặc biệt là không chịu nghe theo những “cố vấn” về mặt chuyên môn của ông bầu này vẫn được xem là giai thoại trong làng bóng đá nội. “Nhà tôi gần đây thôi, ngay Hà Đông, nếu thích sa thải, chỉ cần một cuốc xe ôm thôi là tôi về ngay...”, ông Hải không ngần ngại “độp” lại bầu Kiên.

Hoặc như khi về B.Bình Dương, trước sự phản ứng thái quá của khán giả đất Thủ đối với đội nhà, ông Hải không ngần ngại quay mặt lên khán đài và yêu cầu các “thượng đế” ở đây “có giỏi thì xuống đây mà đá”...

Bên cạnh những phát ngôn gây “sốc”, những phương pháp huấn luyện của ông Hải cũng được nhìn nhận là hết sức ấn tượng và đặc biệt. Như việc ông sẵn sàng đẩy “công thần “Lê Huỳnh Đức lên khán đài khi về dẫn dắt Đà Nẵng ở mùa bóng 2005.

Hay việc ông không ngần ngại cho tiền đạo Huỳnh Kesley và một loạt trụ cột, có nhiều đóng góp của B.Bình Dương lên ghế dự bị, thậm chí là khán đài để ổn định lại trật tự trong phòng thay đồ, khi ông về giải cứu đội bóng này ở mùa giải năm ngoái.

Chính vì những phát ngôn, hành động gây “sốc” và phong cách làm việc cứng rắn, rạch ròi, “công tư phân minh”, đặc biệt là những thành tích mà ông mang về cho những đội bóng mà mình từng làm việc như B.Bình Dương, Đà Nẵng, Thanh Hóa..., nên có ví ông Hải là “Mourinho Việt Nam” cũng không có gì là quá đáng.

Thanh Thuần
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm