HLV Kiatisuk thất vọng vì HAGL bị Hà Tĩnh cầm hòa

02/03/2022 21:21 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 2/3, HAGL tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 2 Night Wolf V-League 2022. Với việc cả hai đội đều có trận đấu mở màn không thực sự suôn sẻ, đây là cơ hội để cả HAGL và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mang về cho đội những điểm số quan trọng.

Video HAGL 0-0 Hà Tĩnh, vòng 2 V-League 2022

Video HAGL 0-0 Hà Tĩnh, vòng 2 V-League 2022

Trên sân Pleiku, HAGL và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hòa nhau với tỉ số 0-0. Đây là trận đấu thứ 2 tại V-League 2022 đội bóng phố Núi không ghi được bàn thắng nào.

Dù không được đón khán giả đến sân cổ vũ, nhưng với lợi thế sân nhà, ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Trương Hồng Vũ, HAGL đã dồn lên tấn công. Đội chủ nhà chủ động chơi pressing tầm cao, không cho các học trò của HLV Nguyễn Thành Công quá nhiều không gian để chơi bóng.

Thậm chí, đội khách còn chịu tổn thất khi Nguyễn Xuân Hùng bị chấn thương, nhường chỗ cho Hoàng Ngọc Hào ngay ở phút 16. Dù vậy, HAGL cũng không thể xuyên thủng mảnh lưới đối phương sau 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp 2, HLV Kiatisuk buộc phải đưa Công Phượng, Tuấn Anh và nhà vô địch U23 Đông Nam Á Trần Bảo Toàn vào sân để gia tăng sức tấn công. Thế nhưng, dù đã tung tất cả các “quân bài” tốt nhất của mình vào, HLV Kiatisuk cũng không thể có được chiến thắng đầu tiên ở mùa bóng mới, đành ngậm ngùi chia điểm với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà.

“Đây là trận hòa không bàn thắng thứ 2 liên tiếp của HAGL. Không chỉ các fan, mà ngay cả tôi và BHL đều cảm thấy khá thất vọng với kết quả này. Tuy nhiên, đây mới chỉ là giai đoạn đầu của mùa giải, còn rất nhiều thời gian ở phía trước và tôi tin là chúng tôi sẽ có những thay đổi ở các trận đấu tiếp theo”, HLV Kiatisuk phát biểu sau trận đấu.

Chú thích ảnh
Được chơi trên sân nhà nhưng HAGL (áo vàng) lại gây thất vọng cho các CĐV khi không thể thắng được Hà Tĩnh. Ảnh: Dư Toán

Trên thực tế, cả HAGL và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đều trình diễn lối đá có phần “dưới sức”. Nhiều tình huống, khán giả có thể thấy rõ sự thiếu quyết đoán, tự tin đến từ các cầu thủ.

Với đội chủ nhà HAGL, không còn lối chơi ban bật nhanh để tiếp cận khung thành đối phương hay những cú sút xa đẹp mắt như ở mùa bóng trước, mà thay vào đó là những đường tạt bóng vào cho Dos Santos hay Brandao đánh đầu. Những tình huống này đều không được tận dụng tốt, phần vì sự kèm cặp quá chặt của các hậu vệ đội khách, phần vì khả năng dứt điểm thiếu chính xác của các cầu thủ.

“Đội bóng của chúng tôi hiện đang có 4 ngoại binh, nhưng trên sân nhà, tôi muốn sử dụng 2 tiền đạo ngoại binh để tạo sức ép cho đối thủ. Thực tế, ở mùa giải mới, chúng tôi cũng có nhiều cầu thủ trẻ, nên khả năng hòa nhập cũng chưa được tốt. Bên cạnh đó, việc nhiều cầu thủ vừa trở về từ đội tuyển quốc gia nên chúng tôi cũng không có nhiều thời gian để tập luyện cùng nhau hay thi đấu giao hữu để cọ xát”, Zico Thái phân trần.

Bên phía Hà Tĩnh, dù chơi trên sân khách nhưng các học trò của HLV Nguyễn Thành Công vẫn không hề thể hiện sự lép vế trước đối thủ. Riêng Nguyễn Văn Hiệp đã có ít nhất hai tình huống đối mặt nguy hiểm với thủ môn Huỳnh Tuấn Linh của HAGL trong hiệp 2. Nhưng thay vì dứt điểm, cầu thủ này lại thực hiện các đường ngoặt bóng hay đường chuyền thiếu chính xác cho đồng đội khiến cơ hội trôi qua trong sự nuối tiếc.

“Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, nhất là do dịch COVID-19. Nhưng tôi không đổ lỗi cho bất cứ lý do nào, cả ở trận thua trước hay ở trận đấu hôm nay, mà tôi thấy cảm phục trước tinh thần thi đấu của các cầu thủ.

Bản thân tôi nhận thấy, không chỉ Hà Tĩnh mà tất cả các đội bóng ở V-League đều thi đấu khá tệ. Hôm qua tôi cũng có xem các trận đấu, và đều như vậy. Tôi cảm giác rằng sau khi trải qua dịch bệnh COVID-19, nhiều cầu thủ có cảm giác mệt mỏi, thể lực không đảm bảo nên không đủ tự tin trong các pha xử lý bóng, chuyện sai lầm cá nhân thì gần như đội nào cũng gặp phải ở thời điểm hiện tại”, HLV Nguyễn Thành Công phân tích.

Đối với Zico Thái, khi được hỏi về áp lực ở mùa giải mới khi đã có một mùa bóng 2021 khá thành công, vị HLV này khẳng định: “Hãy chờ vào sự thay đổi”. Đó như là một lời khẳng định của Kiatisuk về việc 2 trận đấu khởi đầu không thuận lợi không ảnh hưởng quá nhiều đến HAGL.

Người hâm mộ cũng mong muốn đội bóng sẽ trở lại mạnh mẽ, như cái cách mà đội bóng phố Núi dẫn đầu ở mùa bóng trước, dù không nhận được Cup vô địch, nhưng đã có Cup trong lòng người hâm mộ.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm