HLV Kiatisuk chi viện quân, U19 HAGL vẫn thua Hà Nội

02/04/2022 06:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng trẻ của bầu Đức đã rơi nước mắt sau thất bại trước Hà Nội FC và bị loại khỏi VCK U19 quốc gia dù đã đại thắng đối thủ này ở Vòng loại. Trước đó, HLV Kiatisuk đã gửi Đức Việt vốn thuộc biên chế đội 1 tăng cường cho U19 HAGL.

PVF bảo vệ thành công chức vô địch U19

PVF bảo vệ thành công chức vô địch U19

Đội bóng của HLV Mauro đã có trận chung kết dễ dàng hơn dự đoán trước Học viện Nutifood JMG. PVF đã bảo vệ thành công chức vô địch VCK U19 QG năm nay một phần bởi thầy trò HLV Guillaume Graechen tự sụp đổ.

Đức Việt được HLV Kiatisuk đánh giá rất có tiềm năng, có thể chơi tốt tuyến giữa và là tương lai của HAGL.

Cầu thủ 18 tuổi được đánh giá có đủ tố chất để sẵn sàng hỗ trợ cho Tuấn Anh, Xuân Trường ở tuyến giữa CLB HAGL.

bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, đội tuyển Việt Nam, U19 Quốc gia, VCK U19 QG, bầu Đức, Hà Nội FC, Vòng chung kết U19 QG 2022, Đức Việt, Kiatisuk
Đức Việt (áo xanh) không giúp nổi U19 HAGL vượt qua U19 Hà Nội ở tứ kết Cúp QG 2022. Ảnh: HAGL

HLV Kiatisuk đã dùng Đức Việt ở Cúp Hoàng đế Quang Trung. Ông mạnh dạn đưa cầu thủ sinh năm 2004 lên đội 1 HAGL và cho vào sân 2/4 trận đầu mùa này với 28 phút thi đấu.

Để giúp sức cho U19 HAGL thi đấu VCK, Đức Việt được tăng viện cho đội bóng này. Đội bóng trẻ của bầu Đức đã chơi rất hay tại vòng loại khi thắng Hà Nội FC đến 4-1 và hoà 0-0 ở lượt về.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với thế trận vượt trội của họ khi gặp lại đối thủ nhiều duyên nợ tại tứ kết.

U19 Hà Nội đã rút kinh nghiệm từ những trận đối đầu trước với U19 HAGL để cho ra kế sách hợp lý, họ tấn công dồn dập đầu trận, khai thác mặt sân trơn bóng ướt.

Thủ thành Trung Kiên đã sai lầm ngay từ phút thứ 7 khi bắt không dính bóng, đội trưởng Đức Anh tận dụng điều đó để băng vào đệm bóng ghi bàn duy nhất trận đấu. U19 HAGL với nỗ lực tột cùng của Đức Việt đã không thể tìm được bàn gỡ.

Công bằng mà nói, cầu thủ này đã chơi rất tốt tại giải. Đức Việt dẫn dắt hàng tiền vệ U19 HAGL, nhưng điều đó là không đủ khi các chân sút đội bóng phố Núi rất vô duyên.

Ngoài ra, U19 Hà Nội cũng chơi rất “quái” với những pha vào bóng quyết liệt và gây ức chế cho đối thủ. Cuối trận, Anh Tú của U19 Hà Nội còn nhận thẻ đỏ rời sân.

Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến vé vào bán kết của đại diện Thủ đô. U19 Hà Nội sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa U19 PVF Hưng Yên với U19 Học viện Nutifood diễn ra hôm nay (2/4).

Về phần U19 HAGL, nhiều cầu thủ của họ đã khóc tức tưởi vì bị loại sớm, dù họ đã chơi khá tốt từ đầu Vòng loại đến nay.

Trưởng đoàn U19 HAGL Trần Văn Quỳnh cho biết: “Chúng tôi là những kỳ phùng địch thủ trong thời gian ngắn vừa qua nên cầu thủ đôi bên rất máu lửa khi quyết đấu với nhau. Thật tiếc khi chúng tôi để xảy ra lỗi từ một tình huống cố định để Hà Nội khai thác.

Một phần đó là do sự lúng túng, phần khác là trời mưa sân trơn, bóng nặng đã ảnh hưởng đến sai sót dẫn đến bàn thua.

Tuy tiếc với tình huống để thua không đáng này nhưng sau đó cầu thủ U19 HAGL không hề mất tinh thần vẫn phản ứng rất mạnh mẽ, có không dưới 2-3 tình huống gỡ hòa.

Toàn đội vẫn nỗ lực đến tận cùng, tuân thủ tốt chiến thuật của HLV và dù không thể gỡ bàn thua nhưng với những gì các em đã thể hiện, tôi vẫn hài lòng. Thất bại này mang lại thêm nhiều bài học quý cho đội mình”.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm