HLV Huỳnh Đức bất ngờ vì SHB Đà Nẵng thắng quá đậm

12/06/2020 08:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trời Đà Nẵng vẫn nắng nóng kinh người nhưng SHB Đà Nẵng đã được “giải nhiệt” sau cơn mưa bàn thắng trên sân Hòa Xuân. Chiến thắng với tỉ số 6-1 như ván tennis không chỉ giúp SHB Đà Nẵng tạm thời thoát khỏi vị trí đội sổ mà còn giúp HLV Lê Huỳnh Đức thở phào nhẹ nhõm.

VIDEO: Bàn thắng và highlights Bình Dương 5-0 Hải Phòng: Chiến thắng rực rỡ

VIDEO: Bàn thắng và highlights Bình Dương 5-0 Hải Phòng: Chiến thắng rực rỡ

B.Bình Dương đã giành chiến thắng ấn tượng 5-0 trước Hải Phòng ở vòng 4 V league 2020. Chiến thằng này giúp B.Bình Dương giành trọn 3 điểm trên sân nhà.

3 trận thất bại liên tiếp khiến ghế cầm quân của HLV này lung lay hơn bao giờ hết. SHB Đà Nẵng ở vào thế phải thắng trận đấu này chứ không còn đường lùi nữa. Hơn ai hết, chính Huỳnh Đức hiểu rõ được điều đó, bởi khi thua nữa, việc họ dậm chân tại chỗ và các đối thủ sẽ “quây” lấy, thì lúc đó rất khó để có đường “binh”

Ai thắng, ai thua trong trận derby Quảng-Đà cũng bình thường, bởi Quảng Nam có thể đang vào guồng nhưng Đà Nẵng đã ở thế chân tường. Bất ngờ ở chỗ, có đến 7 bàn thắng được ghi với chiến thắng khó tin về tỉ số dành cho Đà Nẵng.

Nên nhớ, trước đó, Huỳnh Đức còn chê tiền đạo mình không biết ghi bàn đó thôi. 3 trận đã đá, hàng công của đội bóng sông Hàn chỉ chọc thủng lưới đối phương có duy nhất 1 lần. SHB Đà Nẵng thắng trận này cũng hết sức bình thường nhưng thắng đậm như thế thì đúng mát mặt thật bởi chịu cảnh khô hạn quá lâu.

Tan trận, đã có câu hỏi: “Ông nghĩ gì về kết quả trận đấu hôm nay, Đà Nẵng quá xuất sắc hay Quảng Nam tự thua” dành cho HLV Vũ Hồng Việt của Quảng Nam FC, “Chúng tôi đã điều nghiên rất kỹ lối chơi gần đây của Đà Nẵng khi họ thường tập trung bóng xuống 2 nách rồi dồn vào trong cho cặp tiền đạo ngoại binh.

Tuy vậy, các học trò của tôi đã không theo kịp nhiều tình huống như thế nên bị bất ngờ. Quảng Nam đã cố gắng đá tốt sau khi nhận bàn thua để cân bằng tỉ số nhưng khi để thua bàn thứ 3, mọi thứ không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa”. Đấy là giải thích của HLV Vũ Hồng Việt về căn nguyên dẫn đến thất bại trước SHB Đà Nẵng.

HLV Vũ Hồng Việt phân trần: “Đơn giản, vào lúc đó, cầu thủ của chúng tôi nôn nóng dâng lên nhằm tìm kiếm cơ hội. Chính vì thế sẽ để lại lỗ hổng ở hàng thủ và vỡ trận. Đây rõ ràng là trận thua tệ hại của Quảng Nam.

Trên cương vị HLV trưởng, tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về thất bại này. Tuy vậy, trận đấu đã qua, các học trò của tôi có thể thua trận nhưng tinh thần thi đấu vẫn tốt, họ không buông xuôi. Tôi đánh giá cao nhiệt huyết và quyết tâm của những cầu thủ như Đinh Thanh Trung, Nguyễn Hồng Sơn hay Kebe. Chúng tôi sẽ phải hết sức cố gắng vào những trận đấu tiếp theo”.

Trong phòng họp báo sau trận đấu, ông Đức thở phào nhẹ nhõm, vì ông biết ít ra đội bóng của mình, cũng như chính bản thân ông, đã trút được gánh nặng đè vai suốt mấy ngày nay: “Tôi bất ngờ và không nghĩ rằng Đà Nẵng lại thắng đậm như thế. Tình thế của chúng tôi thì các bạn biết rồi, đang rất khó khăn, chịu nhiều áp lực.

Mà đã khó khăn thì tâm lý thi đấu sẽ thêm bất ổn, không thể phát huy được hết khả năng của mình. Tôi vẫn luôn bình tĩnh để giúp học trò giải tỏa được những vấn đề đang phải đối mặt như thế. Tôi trao đổi, trò chuyện, căn dặn họ nhiều thứ, nhằm làm cho tâm lý họ thoải mái hơn, chỉ có nhẹ đầu mới dễ đá được”.

“Mùa bóng này, tôi không lo nhiều về hàng thủ nhưng hàng công đúng là lao đao thật, bởi họ chưa biết cách ghi bàn. Mấy trận vừa rồi dù thua nhưng chúng tôi vẫn chơi được, thế trận nhịp nhàng, cầm bóng và tổ chức tốt.

Chỉ có điều, đá bóng mà không ghi được bàn thắng thì chẳng giải quyết được gì cả. Hôm nay, chúng tôi ghi đến 6 bàn thắng, tôi rất vui vì các tiền đạo đã biết cách lên tiếng đúng lúc. Không phải cứ ghi bàn nhiều như trận đấu này thì các trận sau cũng thế, vấn đề quan trọng là sự tự tin sẽ có vì các chân sút đã giải tỏa và khai thông được như thế. Cũng mong những trận đấu sau đây, họ sẽ phát huy được cái đà và tâm lý hưng phấn đó”.

HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ: “Đội bóng thi đấu kém mấy trận qua như thế thì rất áp lực với công việc khi phải làm hết sức để vực dậy cầu thủ. Còn với chuyện vị trí cầm quân có lung lay hay phải nghỉ việc với cá nhân tôi hết sức bình thường.

Trong bóng đá điều này hết sức bình thường, bóng đá quốc tế cũng vậy thôi, anh có lúc này. lúc khác. Lúc thắng, lúc thua. Nhiều HLV tên tuổi còn phải rơi vào tình cảnh đó. Cá nhân tôi vẫn như vậy thôi, công việc cầm quân như thế, tôi có nghỉ ở Đà Nẵng cũng chấp nhận bình thường và vui vẻ.

Chỉ biết rằng, trong tình thế này, tôi vẫn luôn làm hết sức mình để giúp đội bóng vượt qua khỏi giải đoạn bức bách. Với SHB Đà Nẵng vào lúc này, chúng tôi chỉ tính toán làm sao đá tốt từng trận một, cố gắng có kết quả như mong muốn từng trận để tích cóp điểm số trước đã. Tình hình như thế, mình phải biết việc đội bóng đang cần điều gì cho yên tâm qua từng trận đã, chưa phải là lúc nghĩ gì về mục tiêu này nọ”.

Thắng trận derby tưng bừng quả thật như cơn mưa mát mặt, giải nhiệt cho những khô khốc mà SHB Đà Nẵng đang phải gánh chịu. Chiến thắng này cũng giúp cho ghế cầm quân của HLV Lê Huỳnh Đức hết cảnh chông chênh trong quãng thời gian qua.

Bàn thắng

SHB Đà Nẵng: Jelic (16'), Tanda (44'), Ismaheel (47', 70’), Văn Long (63'), A Mít (86')

Quảng Nam FC: Kebe (31')

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm