HLV Hà Nội FC thừa nhận nóng nảy, bầu Đức nhắn tin đòi ‘đuổi’ ngoại binh HAGL

12/05/2018 20:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Hà Nội FC Chu Đình Nghiêm thừa nhận nóng nảy, bầu Đức nhắn tin đòi ‘đuổi’ ngoại binh HAGL là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 12/5.

HLV Hà Nội FC thừa nhận nóng nảy

Một ngày sau những lùm xùm về chuyện HLV trưởng Hà Nội FC phản ứng gay gắt công tác trọng tài, HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận, ông đã có phần nóng nảy.

Chú thích ảnh
HLV Chu Đình Nghiêm

“Tôi thừa nhận mình khá nóng nảy lúc ấy nhưng cái gì cũng có lý do của nó. Tôi vốn dĩ không hay trách móc trọng tài nhưng ở trận đấu hôm qua thì ức chế quá, ức chế không chịu nổi. Cứ những tình huống tranh chấp 50-50 thì hầu như cầu thủ Hà Nội bị nhắc nhở hay bị phạt thẻ còn HAGL thì được cho qua.

Tôi lấy ví dụ như tình huống cầu thủ HAGL lao vào Đình Trọng thì Trọng lại bị thẻ vàng. Hay Oseni phản công nhanh và bị Đông Triều ngăn cản không hợp lệ thì Triều lại không bị thẻ. Trận đấu hay là thế, hấp dẫn là thế đáng lẽ không khí trên sân phải căng thẳng một cách tích cực, nghĩa là chỉ có cạnh tranh về mặt chuyên môn thôi, nhưng chẳng hiểu sao trọng tài lại không bắt tốt. Những hành động của tôi cũng giống như giọt nước bị tràn ly ở thời điểm Lương bị phạt thẻ vàng. Sự dồn nén bị bung ra…”, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ trên thanhnien.vn.

Bầu Đức nhắn tin đòi ‘đuổi’ ngoại binh HAGL

Sau trận đấu giữa HAGL và Hà Nội FC ở trận lượt đi tứ kết Cúp QG, GĐĐH Huỳnh Mau đội bóng phố núi Huỳnh Mau tiết lộ, bầu Đức đã chủ động nhắn tin yêu cầu BHL thay tiền đạo ngoại binh Rimario, do cầu thủ này có hành vi gây hấn với cầu thủ Hà Nội FC: “Chúng tôi thừa nhận Rimario cư xử không đúng mực, vài lần gây gổ với cầu thủ Hà Nội. Cuối hiệp một bầu Đức đã bức xúc, nhắn tin yêu cầu thay cầu thủ này.

Tuy nhiên Ban huấn luyện cho rằng nếu rút Rimario, đội sẽ suy yếu đi nhiều nên giữ lại. Chúng tôi không bao che. HAGL không đào tạo Rimario từ bé nên không kiểm soát được tính khí của cậu ấy. Chúng tôi sẽ chấn chỉnh”.

Chú thích ảnh
Bầu Đức từng đòi đuổi ngoại binh HAGL Rimario

Thành Lương bị thẻ đỏ do văng tục

Ở những phút cuối trận đấu bán kết lượt đi Cup QG 2018 giữa hai CLB HAGL và Hà Nội, tiền vệ Thành Lương sau một pha tranh chấp với Vũ Văn Thanh của HAGL đã bị trọng tài thổi phạt và cảnh cáo bằng chiếc thẻ vàng. Sau đó, dường như Thành Lương đã phản ứng lời qua tiếng lại với trọng tài Ngô Duy Lân và ngay lập tức, tiền vệ Hà Nội FC phải nhận thẻ đỏ.

Chia sẻ với giới truyền thông, ông Lương Thế Tài, giám sát trọng tài trận HAGL - Hà Nội đã cho biết việc Thành Lương bị đuổi khỏi sân vì văng tục và có lời lẽ không đúng mực với trọng tài chính: ““Chúng tôi đã nhận được báo cáo của trọng tài chính Ngô Duy Lân về tình huống rút thẻ vàng rồi thẻ đỏ với Thành Lương.

Ở chiếc thẻ vàng đầu tiên, Lương đã có phản ứng với trọng tài chính. Tiếp đó, cầu thủ này còn có những lời lẽ thô tục nên mới dẫn đến chiếc thẻ đỏ. Điều này cũng đã được ghi trong biên bản của trận đấu để gửi lên BTC giải cũng như Ban trọng tài”.

Thực hư vụ việc HLV Hà Nội FC tố bị dọa đánh trên sân HAGL?

Thực hư vụ việc HLV Hà Nội FC tố bị dọa đánh trên sân HAGL?

Sau sự việc HLV trưởng đội bóng Thủ đô Chu Đình Nghiêm lên tiếng tố cáo người của BTC có ý định hành hung ông sau trận đấu giữa HAGL và Hà Nội FC. Tuy nhiên, BLĐ CLB HAGL khẳng định, không có chuyện người BTC sân HAGL liên quan tới lùm xùm kể trên.

Tuyển futsal nữ Việt Nam xếp thứ 4 tại giải châu Á

Sau 2 hiệp không phân chia thắng bại, cuối cùng tuyển futsal nữ Việt Nam đã thất bại 2-3 trước Thái Lan trên chấm phạt đền và đành chấp nhận cán đích vị trí thứ 4 giải châu Á 2018.

Đánh giá về trận đấu, HLV trưởng tuyển nữ futsal Việt Nam Trương Quốc Tuấn nói: "Do thất bại ở bán kết nên trận hôm nay chủ nhà Thái Lan đã rất quyết tâm để giành huy chương đồng của giải. BHL cũng đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của Thái Lan thông qua trận đấu tập huấn trước giải. Hôm nay cầu thủ Việt Nam thi đấu rất tốt, với tinh thần cao, đã bắt bài hết các miếng đánh của Thái Lan; đã tự tin hơn so với trận bán kết và tuân thủ đấu pháp chiến thuật.

Đội tuyển Futsal nữ Việt Nam tham dự giải lần này có một vài vận động viên kỳ cựu cùng với đó là các vận động viên trẻ. Tất nhiên chúng ta đã vào top 4 châu Á, chúng ta cũng đã đánh giá được sự tiến bộ của đội, đã tiệm cận được với trình độ châu Á. Khoảng cách của tuyển futsal nữ Việt Nam với Thái Lan cũng đã được rút ngắn.

Tuy bản lĩnh thi đấu chưa tốt bằng, nhưng với sự nỗ lực, tiến bộ của các cầu thủ, chúng ta có thể chơi sòng phẳng với đội tuyển Thái Lan. Chúng ta chỉ thua penalty, đó là điều may rủi trong bóng đá. Nhìn cục diện trận đấu, thì hiệp 2 chúng ta cũng có được 3,4 cơ hội để kết liễu trận đấu nhưng cầu thủ chưa tận dụng được".

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm