Hậu vụ loại STN.Quảng Ngãi khỏi giải hạng Nhất: Quang Vinh & phận tốt thí

04/08/2009 14:06 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) -Bị phạt 10 triệu đồng và cấm thi đấu đến hết ngày 30/4/2010, hậu vệ đeo áo số 4 của STN.Quảng Ngãi– Vũ Quang Vinh, đang đối diện với một viễn cảnh tồi tệ.

Đem con bỏ chợ

“Đội bóng Quảng Ngãi sẽ giải thể. Sở đang thương thảo với doanh nghiệp “tạm ứng” tiền nộp phạt (70 triệu) cho BTC. Những cá nhân bị phạt (tiền) sẽ phải tự chịu trách nhiệm…”, buổi họp kết thúc chóng vánh đúng 1 ngày sau trận cầu tai tiếng Sài Gòn United – STN.Quảng Ngãi (vòng 22, giải Hạng nhất QG 2009). Với quyết định này, các nhà hữu trách đã không cần biết tương lai của HLV, cầu thủ và những bộ phận khác liên quan đến đội bóng, sẽ đi về đâu. Cũng theo cuộc họp, thì lương cầu thủ (với tất cả các thể loại hợp đồng) sẽ được thanh toán đến hết tháng 7. Ngoài ra, không có điều khoản kèm theo nào. Gần như hết thảy các cầu thủ STN.Quảng Ngãi đều có hợp đồng năm một, nên với cách hành xử như vậy, thì cùng lắm là cầu thủ phải chịu thất thoát 1 tháng lương. Tuy nhiên, hệ lụy của nó không hề đơn giản chút nào.

“Một tháng lương (loại 1 là 9 triệu), không nhiều, nhưng chắc chắn hơn 30 con người sẽ phải thất nghiệp cho đến ít nhất đến đầu năm sau. Họ nói với tôi rằng, nếu bầu Tân (Chủ tịch CLB STN.Quảng Ngãi – Võ Thành Tân) thương, thì ông ấy sẽ chịu tiền nộp phạt cho cậu. Còn không, thì tự cậu phải chịu…”, Quang Vinh, người mà chúng tôi đã nhắc đến ở trên, tâm sự.
 
Vũ Quang Vinh (4) giờ đây đang đối diện với tương lai mờ mịt - Ảnh: Quốc An
 
Cho đến thời điểm này, tức là hơn 1 tuần sau “án kỷ luật điểm”, Vinh về nhà ở Đồng Nai và vẫn không nhận được bất cứ một cuộc điện thoại nào từ phía CLB cũng như BTC. “Sau khi buổi họp kết thúc, cho đến giờ, chẳng ai nói với tôi về chuyện nộp phạt như thế nào, hay làm sao để xin được giảm án”, Vinh tiếp.

Phận tốt thí

Ngay cả hành động phản ứng trọng tài (có thật) của Vinh, thì án như thế là hơi nặng. “Anh bảo, những người như tôi thì còn biết làm gì, nếu không phải là đá bóng kiếm cơm?! Tôi không phủ nhận pha phạm lỗi dẫn đến tình huống phạt đền, cũng không chối bỏ hành động phản ứng trọng tài. Nhưng việc BLĐ đội bóng thu quân, từ chối đá tiếp, thì đâu phải do lỗi của tôi?! 10 triệu có thể vay mượn được, nhưng nếu phải nghỉ thi đấu đến hết giai đoạn 1 mùa giải năm sau, thì quả quá dài với tôi. Tôi đã không nhận được sự hỗ trợ nào từ phía CLB, thì cũng mong VFF nghĩ lại…”, Vinh chua xót.

Quang Vinh trưởng thành trong màu áo đội trẻ Công an TP.HCM những năm 2000 (cùng lứa với Ngọc Thanh, Nhật Thanh, Hoàng Vương, Việt Thắng…), trước khi dạt về Bưu Điện, rồi ra Huế đá trọn 1 mùa. Giữa năm 2007, Vinh chuyển tới Ninh Bình, và cũng trụ lại được hơn 1 mùa, rồi đầu quân cho Quảng Ngãi hồi đầu năm.

Về cơ bản, Quang Vinh không sở hữu những ngón nghề độc của một cầu thủ đá hậu vệ, nhưng anh có tố chất riêng của mình, để ít nhất cũng chơi được ở đấu trường hạng Nhất. Thực tế, Vinh đã luôn đá chính trong màu áo Quảng Ngãi kể từ khi giải Hạng nhất 2009 khai cuộc. Giờ thì hết rồi...

Tháng sau, Vinh sẽ lên xe hoa, nhưng lễ cưới (đã được định trước) của cầu thủ 25 tuổi này khó thể trọn vẹn được, trong tình cảnh mà chú rể đang thất nghiệp. Vinh đã và đang là lao động chính trong gia đình, sau anh, còn có tới 3 đứa em nhỏ đang tuổi đi học. Người viết bắt điện thoại với Vinh, sau khi anh kết thúc một trận đấu phủi ở Long Khánh – Đồng Nai, quê nhà anh. Vinh bảo, bây giờ đi tập, để giữ “phom” thôi, chứ mong ngày trở lại xa lắm.
 
TÙY PHONG
 
Theo thông tin từ hậu trường, thì chính STN.Quảng Ngãi đã chủ động “chích” một vài cầu thủ Sài Gòn United, nhưng lại bị phản đòn. Cũng có tin cho rằng có ít nhất 3 cầu thủ của STN.Quảng Ngãi đã bị “chích” ngược trở lại. Quang Vinh không nằm trong số đó, nhưng anh lại chịu thiệt nhiều nhất. Việc thu quân không đá, không hẳn là bởi tình huống phạt đền, mà là do BHL của STN.Quảng Ngãi cảm thấy bất công. Đúng là “trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết”.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm