Hậu vệ Âu Văn Hoàn: “Chàng trai có khuôn mặt cười”

28/09/2009 10:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Dù đội bóng đã phải dừng chân ở bán kết thì Âu Văn Hoàn vẫn giành được số phiếu áp đảo của báo chí cũng như bộ phận chuyên môn của BTC để được bầu vào đội hình tiêu biểu của VCK U21 QG lần thứ 13 ở vị trí hậu vệ phải. Cùng với Quang Tình (tiền vệ tổ chức), Hoàn là ngoại lệ hiếm hoi khi 9/11 vị trí còn lại đều thuộc biên chế của 2 đội bóng dự trận chung kết.

Đang nghỉ xả trại ở quê Hưng Nguyên – Nghệ An thì bất ngờ nhận được cú điện thoại của đội trưởng Huy Hoàng, thông báo T&T HN muốn mượn để đá giải U21 QG. Thế là Hoàn gật đầu và khăn gói ra Hà Nội. Đi cùng Âu Văn Hoàn còn có 2 đồng đội ở SLNA là Quang Tình và Đình Bảo. Hoàn chỉ có vỏn vẹn 2 buổi tập với U21 T&T HN trước khi hành quân vào Bình Dương dự VCK. Đội bóng non trẻ T&T HN dưới tài cầm quân của HLV cũng rất trẻ Trương Việt Hoàng đã có những trận đấu hay ở giải này và đoạt HCĐ.

Sinh năm 1989, tức là trẻ nhất nhì trong số các đồng đội cùng thế hệ, nhưng Âu Văn Hoàn vẫn có cái nền rất tốt. Được đôn lên đội 1 SLNA năm 2007 (khi mới 18 tuổi) và ngay lập tức Âu Văn Hoàn giành suất đá chính ở vị trí hậu vệ cánh phải. Đây lại là một ngoại lệ hiếm hoi nữa trong lịch sử đội bóng xứ Nghệ.


Văn Hoàn (6) là cầu thủ hiếm hoi có tên trong danh sách đội hình tiêu
 biểu của giải dù không được dự trận chung kết. Ảnh: V.N


Những kinh nghiệm khi tập luyện với các đàn anh, cũng như bầu không khí V-League, giúp Hoàn tích lũy các kỹ năng chơi bóng đỉnh cao. Hoàn tiến bộ không ngừng, nhờ sức bật của tuổi trẻ và một ý thức nghiêm túc với nghề. SLNA của Âu Văn Hoàn và các đồng đội trẻ đã xuất sắc đoạt HCĐ V-League 2009, dù đội bóng đã phải sống mòn với cơ chế tài chính thiếu ổn định. V-League 2009 cũng là mùa bóng thành công nhất của cầu thủ đeo áo số 2, ở năm thứ 3 chơi trên đội 1 SLNA. Hoàn xuất phát ở vị trí hậu vệ phải quen thuộc (phía dưới Đình Đồng – người đã ghi đến 5 bàn thắng cho SLNA ở mùa rồi) và chơi khá tròn vai.

Khuôn mặt tươi rói, hài hước và nụ cười luôn nở trên môi, Hoàn “cụt” đã bị đóng đinh với cái tên “chàng trai có khuôn mặt cười”. Tại vòng loại, Hoàn “captain” chơi ở vị trí tiền vệ trụ, nhưng đã không thể giúp SLNA giành ngôi đầu bảng để tham dự VCK. Nhưng vào phút cuối, vận may đã lại mỉm cười khi anh nhận được đề nghị của T&T HN. Âu Văn Hoàn sẽ lưu giữ một kỷ niệm rất đẹp ở miền Đông đất đỏ, dù khi ấy Hoàn sẽ kéo dài chuỗi ngày xa cách với cô bạn gái nhỏ nhắn nơi quê nhà, và phải tự tổ chức sinh nhật một mình (1/10 sắp tới). Được hỏi có buồn không, Hoàn lại cười rất tươi. Nụ cười của niềm tin nơi người trẻ Âu Văn Hoàn.

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm