Hải Phòng - HA.GL 1-0: HA.GL lại 'sập bẫy' đối thủ

22/01/2015 10:22 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đã rất lâu rồi sân Lạch Tray mới phủ kín 2 khán đài và 2 ngày trôi qua, cả thành phố ngập tràn và chộn rộn bởi đội bóng HA.GL tới thi đấu. HA.GL như thể đội bóng đến từ “sao Hỏa. Ống kính, máy quay phủ kín cabin đội HA.GL, trong khi cabin chủ nhà Hải Phòng chẳng ai nhòm ngó. Nhưng kết thúc trận đấu, “sao Hỏa” đã nổ tung bởi một Hải Phòng thi đấu chắc chắn và đầy sức mạnh.

Trước trận đấu, các cầu thủ HA.GL khởi động cũng tạo sự hấp dẫn, đều nhịp như dàn diễn viên múa, khán giả vỗ tay rào rào. Ở ngoài sân, nhà tài trợ của HA.GL còn treo những băngrôn về bóng đá đẹp.

Trong trận đấu, các cầu thủ HA.GL cũng chơi thêu hoa, dệt gấm, khán giả được thể vỗ tay. Nhưng điều đó không đủ cho họ tạo ra một cú sút hiểm trong trận đấu, có chăng chỉ là mang tính khêu gợi.

Ở tình cảnh thật cô đơn, Hải Phòng đã chứng tỏ mình từng là một cái nôi của bóng đá nước nhà, có cách đào tạo trẻ đá bóng bằng chân, biết tạo ra những cầu thủ dạng ong thợ và các cầu thủ nghệ sĩ.

Sự trộn lẫn ấy đã làm nên phong cách của bóng đá Hải Phòng, chơi lúc nào cũng tưởng như đã thua đến nơi rồi, thì bất ngờ ghi bàn và giành chiến thắng. Đặc trưng ấy của bóng đá đất cảng đã trở lại sau 4 vòng đấu với HLV trẻ Trương Việt Hoàng.

Trận gặp HA.GL, Hải Phòng vẫn lối chơi như 3 trận đấu trước. Đó là lối chơi tập thể, ở đó hàng phòng ngự được xây dựng dày 2 lớp như 2 toa tàu hỏa chắn trước khung thành.

Sau 5 phút đầu điểm xuyết bằng các đợt tấn công, các cầu thủ Hải Phòng bất ngờ chơi lùi về sân nhà nhường tuyến giữa cho HA.GL tha hồ đan lát. Không ít người thốt lên, Hải Phòng không chịu nổi nhiệt sau 15 phút, thua vài bàn là hoàn toàn có thể.

Ngược lại, đó là khổ nhục kế để Hải Phòng đưa HA.GL vào bẫy. Các cầu thủ Hải Phòng không cho phép HA.GL đưa bóng vào trung lộ, buộc phải đưa ra biên để dễ dàng giải quyết thế trận.

Sau không ít lần Steven, Đức Dương và Fagan bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khiến HLV Trương Việt Hoàng ôm đầu tiếc nuối, thì đến phút 56 cả cầu trường Lạch Tray nổ tung với bàn thắng mở tỷ số. Đình Hiệp vừa được vào sân, đi bóng dũng mãnh rồi tung cú sút nhưng thủ môn Minh Nhựt phá bóng, đội trưởng Minh Châu lướt tới chuyền như đặt để Steven kê đầu ghi bàn.

Có bàn thắng, Hải Phòng cũng không vội vã tấn công, thu quân phòng ngự thật chặt. Mỗi lần Hải Phòng lôi được các cầu thủ HA.GL dâng cao là một lần họ phá bóng và kiến tạo những đường phản công sắc sảo. Dẫu 20 phút cuối trận, Hải Phòng bị mất người bởi trọng tài rút thẻ vàng thứ 2 cho Khánh Lâm, nhưng họ chơi vẫn chắc chắn, và dù 10 người, Hải Phòng lẽ ra đã kết thúc trận đấu với 2, 3 bàn, không phải 1 bàn nếu Fagan và Steven quyết đoán hơn ở tư thế một mình đối diện thủ môn HA.GL.

Thắng HA.GL 1-0, Hải Phòng đã có 3 trận thắng, 1 trận hòa và chưa để lọt lưới bàn nào. Hải Phòng chiến thắng xứng đáng trước một đội bóng quá “hot” khiến khán giả Hải Phòng tò mò phủ kín 2 khán đài Lạch Tray.

Trợ lý của HLV trưởng Trương Việt Hoàng sung sướng: “Chúng tôi luôn chơi thận trọng trước bất kỳ đối thủ nào, kể cả trẻ như HA.GL. Hải Phòng chơi tốt hơn, thắng xứng đáng. Và trong đội Hải Phòng cũng có cầu thủ trẻ như HA.GL, các em thi đấu tốt, xứng đáng được khen ngợi”.

Đỗ Hân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm