HA.GL -Thanh Hoá 1-2: 'Thỏ non mồi ngon cho cáo già'

18/01/2015 08:07 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng và các đồng đội của anh một lần nữa lại sắm vai "thỏ non" và thêm một trận nữa họ lại làm "mồi ngon cho cáo già".

Nhưng thất bại này của họ tạo sự tiếc nuối hơn rất nhiều so với trận thua ĐT.Long An ở vòng trước, bởi họ đã dẫn bàn trước khi Hoàng Thiên mở tỉ số trước sự ủng hộ gần như tuyệt đối của khoảng một vạn người xem trực tiếp trên sân Pleiku để có thể dẫn dắt thế trận theo mong muốn. 2 bàn thua ở hiệp 2 cho thấy tất cả các vấn đề của một đội bóng trẻ, xuất trận với đội hình toàn cầu thủ nội và một HLV Tây xịn nhưng khá non.      

Ghi bàn bằng sở đoản

HLV Vũ Quang Bảo của Thanh Hoá nói rằng đội bóng của ông đã chủ động chơi phòng ngự trong hiệp 1, và thực tế là họ đã kéo thấp đội hình chờ cơ hội phản công. Điều đó giúp các cầu thủ HA.GL với lối đá kỹ thuật, bóng ngắn dễ dàng nắm thế trận.

Hàng tiền vệ với Anh Tuấn, Xuân Trường đã làm rất tốt những gì cần làm. Tuy nhiên, phải đến giữa hiệp 1, HA.GL mới có cú dứt điểm đầu tiên nhưng cú sút của Công Phượng quá nhẹ.

Trong thế trận ấy, HA.GL bỗng cho thấy họ cũng có phương án khác để tiếp cận vòng cấm đối phương, đó là đường chuyền dài, miếng đánh được cho là “sở đoản” của họ.

Phút 33, từ đường phản công nhanh, tiền vệ đội trưởng Xuân Trường đã có đường chuyền dài vượt tuyến để tiền đạo Hoàng Thiên thoát xuống đối mặt với thủ môn, xử lý tinh tế để ghi bàn.

Nhưng người ta cũng nhanh chóng nhận thấy hàng thủ của HA.GL là mong manh, ít nhất đã 2 lần bối rối trước các pha phản công của Thanh Hoá để có được các tình huống đối mặt với thủ môn của HAGL.

Vào hiệp 2, Thanh Hoá tiếp tục áp dụng lối chơi mà ai cũng đoán được nếu gặp HA.GL. Họ thi đấu đơn giản, đá áp sát, có bóng là chuyền lên trên cho tuyến trên cho các ngoại binh tác chiến.

Ở giữa, các tiền vệ thi đấu có “lửa” hơn trong hiệp 1. Họ áp sát khắp sân và rất chịu cày ải khiến HA.GL thi đấu bế tắc. Nhờ sự điều chỉnh trên mà đội khách Thanh Hoá đã nhập cuộc tốt hơn ở hiệp 2.

Sập bẫy… là thật    

Hàng tiền vệ Thanh Hoá với ngoại binh nhập tịch Lê Văn Tân thi đấu tích cực, lăn xả đã giúp họ dễ dàng nắm thế trận. Phút 55, Văn Tân dũng mãnh đột phá bên cánh phải, chuyền ngược ra biên cho đồng đội, từ đường tạt cánh này, tiền đạo Văn Thanh dễ dàng đánh đầu ghi bàn thắng gỡ hoà cho Thanh Hoá.

Bàn thua này có lỗi không nhỏ của trung vệ Văn Long bên phía HA.GL do không theo được đối thủ trong tình huống không chiến. Sau khi có bàn thắng gỡ hoà, Thanh Hoá thi đấu hứng khởi lên hẳn, trong đó ngoại binh nhập tịch luôn là điểm đến cho mỗi lần bóng lên của đội khách.  

Các cầu thủ Thanh Hoá liên tục câu bóng từ 2 biên vào trung lộ để các tiền đạo tác chiến. Phút 67, cũng từ pha bóng như vậy, Đình Tùng đã có pha khống chế bóng kỹ thuật trước khi dứt điểm sệt, căng vào góc xa khung thành để nâng tỷ số lên 2-1 cho Thanh Hoá.

Những phút cuối, khi HA.GL dâng cao thì cũng là cơ hội cho Thanh Hoá tiếp tục trừng phạt đối thủ, nhưng tiếc rằng họ lại không tận dụng được.

Tuy nhiên, với HLV Vũ Quang Bảo thì 3 điểm có được là điều quan trọng nhất. Sau trận đấu, ông Bảo khẳng định: “Chiến thắng của Thanh Hoá là không bất ngờ, hoàn toàn bình thường. Chúng tôi nhường thế trận trong hiệp 1 chứ không phải bị ép. Tất cả là ý đồ, sang hiệp 2 chúng tôi thi đấu dâng cao, vây ép, đưa bóng lên là xong”.

Trong khi đó, HA.GL lại thi đấu có phần chùng xuống. Sau một hiệp thi đấu tưng bừng, sang hiệp 2 họ bắt đầu sập bẫy. Trước lối chơi áp sát của Thanh Hoá, các tiền vệ HA.GL đã không làm tốt nhiệm vụ của mình như trong hiệp 1.

Họ không thể cầm bóng, khả năng liên kết của tuyến giữa với 2 tuyến còn lại cũng không tốt. Ở tuyến dưới, hàng thủ HA.GL quá lóng ngóng trước các pha bóng chuyền dài vào trung lộ của đối thủ. Các trung vệ Đức Lương và Văn Long không thể bọc lót hiệu quả cho nhau, mà khả năng áp sát của cặp trung vệ này cũng hạn chế.

“Hàng phòng ngự không tốt, thi đấu không áp sát”, HLV Grachen thừa nhận sau trận đấu. Tuy nhiên, sự hồn nhiên của HA.GL không chỉ đến từ cầu thủ mà xuất phát từ cả HLV của họ.

Ông Graechen gần như không thể ứng biến trước sự điều chỉnh của đối thủ, dù trước khi vào trận ai cũng đọc được ý đồ của Thanh Hoá nếu đá với HA.GL. Nỗ lực tung các ngoại binh vào sân của HA.GL cũng không thể giúp họ thay đổi tình hình.

Sự hồn nhiên mà các cầu thủ trẻ của HA.GL đã mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem, nhưng trong một cuộc đua đường dài như V-League thì nó không thể mang lại kết quả tích cực cho họ.

Cao Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm