Hạ Than Quảng Ninh, ĐT.Long An nối dài niềm vui

25/05/2014 06:44 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau chiến thắng trước Thanh Hóa ở vòng 1/8 Cúp QG, “Gạch” đã có sự cải thiện đáng kể về tinh thần. Cùng khả năng hòa nhập tốt của cả 5 tân binh, ĐT.Long An đã lần thứ 2 mùa này nếm mùi chiến thắng ở Tân An trong khuôn khổ V-League.

“Gạch” là đội bóng có sự bổ sung đáng kể nhất trong giai đoạn lượt về. Điều đó cho thấy khát khao trụ hạng của họ ở mùa bóng năm nay. Trong cuộc đối đầu với Than Quảng Ninh, ĐT.Long An nhập cuộc rất hứng khởi.

Lần đầu tiên trong mùa giải, “Gạch” sử dụng cặp tiền đạo Oseni – Đình Hiệp. Nhưng hiệu quả của nó thật sự hơn hẳn những gì mà HLV Ngô Quang Sang mong đợi. Trong hiệp một, lối đá rắn của Than Quảng Ninh đã hạn chế tối đa sức ép về phía khung thành Tuấn Linh. Thỉnh thoảng, đội khách tung ra những pha phản công rất sắc bén. May mắn cho “Gạch” là thủ môn Quốc Cường đã kịp cảnh giác.

Việc không có bàn khai thông bế tắc trong hiệp một càng khiến “Gạch” nóng ruột dâng cao đội hình tấn công trong hiệp 2. Nhưng bàn thắng lại đến với họ không phải theo một tình huống tấn công bài bản. Nó xuất phát từ phút xuất thần của tiền đạo chủ lực Oseni Bolaji. Quan sát thấy thủ môn Tuấn Linh chủ quan đứng nhô cao trước khung thành, Oseni đã tung cú cứa lòng tinh tế ngoài vòng cấm. Bóng bay quá hiểm khiến thủ thành đội khách không kịp phản ứng.

Bàn mở tỷ số đã cởi bỏ những sức ép vô hình cho đội chủ nhà. Những đôi chân của các cầu thủ ĐT.Long Am trở nên thanh thoát hơn. Điều đó lý giải vì sao bàn thắng nhân đôi cách biệt lại đến với họ.

Lần này, người đá cặp với Oseni là Đình Hiệp tỏa sáng. Nhận bóng từ góc hẹp, nhưng cựu cầu thủ B.Bình Dương vẫn quyết đoán tung sút. Bóng đi trúng chân hậu vệ Than Quảng Ninh rồi bay vào góc xa khiến Tuấn Linh chôn chân lần thứ 2 trận này.

Hai bàn thua chỉ trong chưa đến 10 phút đã khiến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn khi đội khách không còn gì để mất, buộc phải vùng lên. HLV Đinh Cao Nghĩa tung luôn tiền đạo Xuân Ngọc vào sân để chơi cặp với Uche, Minh Tuấn.

Những sức ép mà Than Quảng Ninh tạo được về phía khung thành chủ nhà đã đổi được kết quả bằng bàn gỡ 1-2 của Uche từ cú đánh đầu hiểm hóc. Sau tình huống này, chủ nhà có cơ hội tái lập cách biệt 2 bàn khi Hoài Nam bị hậu vệ Than Quảng Ninh đốn ngã trong vòng cấm, nhưng từ chấm 11m Oseni đã đá bóng lên trời.

Hy vọng vừa nhen nhóm lên, đội bóng vùng mỏ lại gặp khó khi hậu vệ Trọng Nghĩa đánh nguội với Oseni và bị trọng tài Trần Văn Lập truất quyền thi đấu. Điều đó càng khiến chủ nhà có nhiều lợi thế.

Mất người, các học trò của HLV Đinh Cao Nghĩa không thể duy trì áp lực về khung thành Quốc Cường. Còn ĐT.Long An chọn lối chơi kiểm soát bóng tốt để kéo dài thời gian.

Bảo toàn tỷ số 2-1 đến cuối trận, ĐT.Long An đã có chiến thắng thứ 2 ở V-League mùa này. Và 3 điểm hôm qua cũng giúp “Gạch” giữ được cách biệt khá an toàn với HV.An Giang. Quan trọng hơn, những sự đầu tư của họ đã cho thấy hiệu quả tích cực.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm