Hà Nội T&T - SHB Đà Nẵng: 'Anh em' không khoan nhượng

28/05/2014 10:14 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều nay, SHB Đà Nẵng có chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy của Hà Nội T&T trong khuôn khổ trận đấu bù vòng 11 V-League 2014. Có vẻ, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đang sẵn sàng cho cuộc “nội chiến” này.

Bỏ qua những khó khăn ở giai đoạn lượt đi, SHB Đà Nẵng khởi động cho chặng đua về đích bằng trận hòa 1-1 trên sân Vinh của SLNA. Trận này, HLV Lê Huỳnh Đức ra mắt tiền đạo tân binh Matias Jose Zbrun. Đáng mừng khi chân sút đến từ Argentina đã có màn trình diễn khá ấn tượng.

Được bố trí đá cặp với Bernardo trên hàng công, Zbrun tỏ ra khá lợi hại trong những pha không chiến. Ngoài 2 đường chuyền bằng đầu nhạy bén cho đồng đội dứt điểm nhưng tiếc là không thành công, Zbrun đã ghi bàn thắng giúp SHB Đà Nẵng gỡ hòa 1-1 vào phút 88.  

Có thể nói, HLV Lê Huỳnh Đức đã giải được bài toán hàng công cho SHB Đà Nẵng. Bernardo và Zbrun hy vọng sẽ sớm trở thành cặp tiền đạo lợi hại của đội bóng sông Hàn. 2 cầu thủ này hứa hẹn sẽ bổ trợ cho nhau khi Bernardo tỏ ra ưu thế trong cách chơi càn lướt dựa trên nền tảng thể lực, thể hình tốt, còn Zbrun hợp với một tiền đạo cắm.

Hàng công ổn, SHB Đà Nẵng sẽ tự tin hơn với tuyến giữa sở hữu nhiều tiền vệ đẳng cấp như Quốc Anh, Vũ Phong, Minh Phương, Minh Tâm, Thanh Hưng… Ở hàng thủ, sự chắc chắn của cặp trung vệ Valentic-Hải Lâm hay Valentic-Phước Vĩnh luôn mang đến sự an tâm cho HLV Lê Huỳnh Đức. Với SHB Đà Nẵng, mọi thứ đang sẵn sàng.

Về phía Hà Nội T&T, sau khi để đội bóng hạng Nhất Đắk Lắk loại khỏi Cúp QG, họ đã lấy lại niềm tin bằng chiến thắng 2-0 trước Đồng Nai ở vòng 16 V-League 2014. Đó là trận đấu mà các học trò của HLV Phan Thanh Hùng thi đấu nhàn nhã, như một cữ dượt quan trọng để sẵn sàng cho cuộc đón tiếp SHB Đà Nẵng.

Điều khiến HLV Phan Thanh Hùng hài lòng nhất trong trận đấu này chính là sự phối hợp nhịp nhàng giữa các tuyến. Nếu như hàng công tiếp tục là điểm sáng của đội bóng Thủ đô thì hàng thủ khiến nhà cầm quân người Đà Nẵng hài lòng nhất.

Bên cạnh phong độ ổn định của thủ môn Dương Hồng Sơn, trung vệ tân binh Cyrus Daneil Nicholas đã hòa nhập nhanh chóng và trở thành “lá chắn thép” ở hàng thủ. Tuyển thủ Trinidad & Tobago này đánh chặn rất hay, đặc biệt ở những pha tranh chấp bóng bổng nhờ chiều cao 1,92m.

Với sự chuẩn bị chu đáo này, cả Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng đang sẵn sàng cho cuộc “nội chiến” dự đoán không khoan nhượng. Đây sẽ là cuộc so tài đúng nghĩa của 2 đội bóng lớn ở V-League. Đồng thời, đây còn là thước đo tham vọng của 2 CLB được cho là “anh em” này.

Hiện tại, Hà Nội T&T đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 26 điểm, thua đội đầu bảng B.Bình Dương 3 điểm. Tuy nhiên, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng còn 2 trận chưa đấu. Có nghĩa, khoảng cách 6 điểm ấy với đội bóng đất Thủ hoàn toàn có thể được Hà Nội T&T san lấp. Cơ hội bảo vệ ngôi vô địch đang nằm trong tầm tay đội bóng của bầu Hiển.

SHB Đà Nẵng đang đứng thứ 4 và kém Hà Nội T&T 6 điểm, thua đội đầu bảng 9 điểm. Trên lý thuyết, cửa đua vô địch với đội bóng sông Hàn vẫn rất sáng.

Nếu thực sự cùng nuôi tham vọng vô địch, SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T chắc chắn sẽ ra sân với thái độ không hề khoan nhượng trong cuộc chạm trán vào chiều nay.  

Mẫu Đơn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm