Hà Nội T&T 'run rẩy' vào Nha Trang

11/03/2016 11:09 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Kể từ mùa 2009, Hà Nội T&T mới có chuỗi trận chưa thắng dài đến vậy. Vì thế, trận đấu trên sân đối thủ "ngổ ngáo" Sanna Khánh Hòa BVN hứa hẹn sẽ không dễ dàng gì với đội bóng Thủ đô.

Sau 2 trận đấu trước FLC Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng, đội bóng phố biển có cơ hội cắt chuỗi toàn thua khi gặp Hà Nội T&T trên sân nhà. Nếu nhìn biểu đồ phong độ của 2 đội, S. Khánh Hòa BVN đang nhỉnh hơn hẳn. Họ gây sốc khi đánh bại chủ nhà Than Quảng Ninh ở trận mở màn.

2 trận thua trước 2 ứng viên vô địch vừa qua không phải do thầy trò HLV Võ Đình Tân quá lép vế trên sân. Trái lại họ có thời điểm gây sức ép ngược khiến FLC Thanh Hóa và SHB. Đà Nẵng toát mồ hôi hột.

"Ở 2 trận thua vừa qua, tôi chẳng có lý do gì trách học trò. Họ chơi tròn vai, thi đấu đúng ý đồ đấu pháp. Điều đối thủ hơn chúng tôi là biết chớp cơ hội để ghi bàn. Trong trận đấu, người nào biết tận dụng thì ắt là đội thắng cuộc", HLV Võ Đình Tân tỏ ra bình thản khi nhìn lại 2 trận vừa qua.

Khó khăn cho đội bóng phố biển khi tiền đạo Uche vẫn bị chấn thương và khả năng ra sân là quá thấp. Nhiều đội bóng từng lựa chọn trung vệ ngoại lên đá tiền đạo khi chân sút chủ lực dính chấn thương.

Tuy nhiên, BHL đội chủ sân 19/8 không sử dụng trung vệ người Pháp Zarour để đưa lên hàng công mà tin vào những cầu thủ trẻ là Lâm Ti Phông, Huỳnh Đức Thịnh, Phan Viết Đàn... Với đội bóng phố biển, sự tự tin và tinh thần không biết sợ hãi từ BHL đến cầu thủ là bí quyết giúp họ trụ hạng ngoạn mục ở mùa năm ngoái.

Hà Nội T&T (phải) đang ở thời điểm rất khó khăn về phong độ. Ảnh: VSI

Điều HLV Võ Đình Tân tâm đắc là đa phần cầu thủ nội đều có chất lượng sàn sàn nhau. Họ không có ngôi sao nổi bật nhưng lại xây dựng lối chơi phòng ngự - phản công nhiều lớp đầy khó chịu.

Mùa trước, S.Khánh Hòa BVN từng đánh bại Hà Nội T&T bằng lối chơi "ngổ ngáo" như thế. Sang mùa thứ 2 chơi ở sân chơi cao nhất bóng đá quốc nội, đội bóng phố biển vẫn giữ được sự khó chịu, luôn thích quật ngã những đại gia tiềm lực của V-League, như K.Khánh Hòa dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn từng tạo dựng vài năm trước.

Trung vệ hay nhất Hà Nội T&T nhập viện

Trung vệ hay nhất Hà Nội T&T nhập viện

Vận đen vẫn chưa buông tha trung vệ Dương Thanh Hào khi anh tiếp tục gặp chấn thương ống đồng trong trận đấu với CLB Hà Nội ở vòng 3 V-League 2016.


Đội khách Hà Nội T&T đang ở thế sa cơ, nhưng HLV Võ Đình Tân không thể xem thường đối thủ. Ông chia sẻ rằng "cọp chết còn để da", huống chi đội chủ sân Hàng Đẫy vẫn còn sở hữu nhiều hảo thủ như Thành Lương, Văn Quyết, Gonzalo, Hoàng Vũ Samson trong đội hình. Với việc thay HLV khi ngày khai màn giải đã cận kề, Hà Nội T&T khó có được sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất.

"Với tôi, họ vẫn là ứng viên vô địch chứ không phải đội bóng đang sa sút. Đây là trục trặc nhất thời, qua thời gian họ sẽ trở lại. Cuộc chơi còn dài, không thể gạch tên họ khỏi cuộc đua vô địch và xem thường họ. Thậm chí, khi danh dự bị tổn thương, cầu thủ ra sân còn đáng sợ hơn.

Tôi tôn trọng họ và chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận đấu này. Tất nhiên chúng tôi mong muốn có được 3 điểm, nhưng phải rút kinh nghiệm từ sai lầm mắc phải ở 2 trận thua vừa qua", HLV Võ Đình Tân luận bàn về trận tranh tài ngày 12/3 tới đây.

Ngọc Lan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm