Hà Nội T&T 2-0 SHB Đà Nẵng: Bầu Hiển nhẹ lòng

06/07/2015 05:21 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ông bầu Đỗ Quang Hiển đã mỉm cười trên khu VIP sân vận động Hàng Đẫy. Cũng phải thôi bởi hai đội thi đấu sòng phẳng và Hà Nội T&T đã hạ SHB Đà Nẵng 2-0.

Hai “đứa con” của ông Hiển đã không hề kiêng nể lẫn nhau. Hoàng Quãng giận dữ sút  thẳng chân vào bảng quảng cáo cuối sân vì phát cáu trong một pha căng ngang không được tận dụng. Những “người bạn” ở đội U23 Việt Nam, Huy Toàn và Duy Mạnh, năm lần bảy lượt lao vào nhau trong các pha tranh chấp bên cánh. Một trong những pha ấy đã đẩy bóng đến chân Phạm Thành Lương, để anh lập một tuyệt phẩm sút xa ấn định tỉ số 2-0 cho đội bóng Thủ đô.

SHB Đà Nẵng thua vì trọng tài?

“Trọng tài không làm tốt nhiệm nhiệm vụ của mình”, HLV Lê Huỳnh Đức hầm hầm bước vào phòng họp báo, rồi xả một tràng về ông vua áo đen Ngô Duy Lân. “Tôi không hiểu ông ta làm cái gì”? Huỳnh Đức nhắc lại câu này 2 lần. “Cần xem lại công tác trọng tài. Đầu trận, chúng tôi đá tốt. Trước khi bị phạt đền, chúng tôi kiểm soát được trận đấu, có rất nhiều cơ hội, cho đến khi hậu vệ chúng tôi mắc sai lầm dẫn đến phạt đền. Tuy nhiên, nếu trọng tài công tâm chúng tôi có quả phạt đền 1 đều. Chúng tôi sẽ cân bằng, chúng tôi chơi tốt hơn”.

“Trọng tài không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”, Huỳnh Đức nói tiếp. “Tôi không biết anh ta thổi cái gì. Đúng ra chúng tôi có 1 trái phạt đền, và tình huống thua bàn thứ hai, đối phương phạm lỗi với Huy Toàn, tạo điều kiện cho Hà Nội T&T ghi bàn. Sau đó, khi đội tôi mắc lỗi thì anh ta lại cho đội tôi hưởng lợi. Tôi không biết trọng tài thổi cái gì. Tôi nghĩ đừng để trọng tài thế này thổi nữa. Tôi nghĩ chắc chắn anh ta không công tâm”.

Huỳnh Đức càng tức giận vì “SHB Đà Nẵng đã kiểm soát thế trận rất tốt mà không thể ghi bàn”, như ông nói, và thậm chí chơi hay hơn đội chủ nhà trong hiệp 1. Nhưng vì nhiều lý do, các kế hoạch của Huỳnh Đức trong trận lần lượt phá sản. Để Huy Toàn đá hậu trái hòng tận dụng khả năng leo biên của anh, thì “Toàn làm không tốt, vì thể lực không đảm bảo”, HLV của SHB Đà Nẵng ngán ngẩm. Sử dụng cặp tiền đạo ngoại Perez Yaikel – Peter Leroy để tận dụng bóng bổng, thì hai “ông Tây” khiến đội khách chơi như chấp người!

Cuối trận, Đà Nẵng tung Minh Phương, Quốc Anh vào sân, đẩy hậu vệ phải Hoàng Quãng lên chơi… tiền đạo, kết cục là trọng tài Duy Lân lại lắc đầu với nhiều pha ngã trong vòng cấm của Quãng, mà theo Huỳnh Đức, xứng đáng được hưởng phạt đền.

HNT&T (trái) đã có chiến thắng quan trọng trước người anh em. Ảnh VSI.

Hơn nhau ở Hoàng Vũ Samson

Vắng Gonzalo vì chấn thương, Hà Nội T&T cắm một mình Hoàng Vũ Samson trên hàng công và chơi bằng cách nhồi bóng lên cho cầu thủ nhập tịch này. Hiệp 1, Samson bị phong tỏa. Hiệp 2, pha phạm lỗi của Phước Vĩnh tạo ra quả phạt đền, và Samson sút thành công tạo bước ngoặt cho trận đấu.

HLV Phan Thanh Hùng điềm đạm: “Hai đội quá hiểu nhau. Hà Nội T&T đá với Đà Nẵng cũng giống như gặp Sông Lam Nghệ An. Vì hiểu họ, chúng tôi phong tỏa được các pha tấn công”.

Ông Hùng đặc biệt hài lòng với khả năng phòng thủ của đội, mà bộ đôi cầu thủ ngoại Victor – Antoine đóng vai trò quan trọng. Hà Nội T&T có thể chơi không trên chân đối thủ và trận đấu “chẳng có gì là kịch tích” nhưng đội bóng của ông Hùng đã hiệu quả hơn trong những thời điểm quyết định.

Cú sút xa của Phạm Thành Lương sẽ nằm trong top những bàn thắng đẹp nhất mùa, dù trước đó Huy Toàn có bị phạm lỗi hay không. Và đội chiến thắng có thể mỉm cười, như ông bầu Hiển ngồi trên khu VIP sân Hàng Đẫy đã cười khi hai đứa con của ông đã "lao vào nhau" sòng phẳng.

Huỳnh Đức nổi xung vì Huy Toàn

“Trước trận này, Huy Toàn ngộ độc thực phẩm, phải nghỉ 3 ngày?”, một phóng viên hỏi. Ông Đức thẳng thắn: “Tôi không biết. Bác sĩ không báo cho tôi. Tại sao tôi không biết mà báo chí lại biết? Đúng ra Huy Toàn phải báo cho tôi. Nếu đúng là như vậy thì anh ta không thật thà. Ngày hôm qua, tôi thấy anh ta vẫn ăn uống bình thường. Nếu vậy thì Huy Toàn không chuyên nghiệp. Thẳng thắn mà nói là như vậy”.

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm