Hà Nội FC vô địch lượt đi, HAGL tiến bộ và sự sa sút của những 'họng pháo'

17/04/2017 05:53 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Nội FC vô địch lượt đi mà không cần đá đủ 13 trận. HAGL tiến bộ hơn hẳn hai mùa giải trước đây hay việc những chân sút hàng đầu V-League ghi bàn quá ít là những điểm nhấn lớn nhất sau lượt đi V-League 2017.

Hà Nội FC vô địch lượt đi đầy kịch tính

Hà Nội FC kết thúc lượt đi V-League 2017 với vị trí đầu bảng nhưng chỉ hơn FLC Thanh Hóa và Sanna Khánh Hòa BVN hiệu số bàn thắng bại. 3 đội bóng dẫn đầu BXH cùng có 23 điểm là chỉ số rất hiếm khi xảy ra ở V-League. Và liệu đó phải là chỉ số khẳng định V-League đang kịch tính hơn?

Hà Nội FC, FLC Thanh Hóa và đặc biệt là hiện tượng Sanna Khánh Hòa BVN là những đội có số trận thắng nhiều nhất (cùng 6 trận), thua ít nhất sau lượt đi V-League. Và dĩ nhiên, họ thuộc nhóm những đội ghi bàn hàng đầu và cũng chưa bao giờ rơi vào nhóm những đội thủng lưới nhiều nhất.


Văn Quyết (phải) cùng các đồng đội chơi không quá xuất sắc ở lượt đi nhưng vẫn có vị trí thứ nhất trên BXH. Ảnh: VSI.

Nếu Hà Nội FC vẫn giữ nguyên những giá trị của một đội bóng ổn định bậc nhất suốt 9 mùa giải qua thì FLC Thanh Hóa và Sanna Khánh Hòa BVN đem đến những giá trị mới đầy bất ngờ. Cả HLV Võ Đình Tân và HLV Petrovic đều theo đuổi triết lý phòng ngự chắc chắn, làm bàn đạp cho chiến thắng chung cuộc. Triết lý đó đi ngược lại hoàn toàn với những gì Hà Nội FC đang thể hiện. Tấn công phóng khoáng, ghi nhiều bàn thắng và lấy kiểm soát bóng làm trung tâm.

Cuộc đua vô địch tại V-League tại V-League chưa bao giờ kịch tính đến thế. Đó không phải cuộc chiến của một, hai đại gia mà là của ít nhất 5 cái tên. Ngoài 3 đội bóng trên, Hải Phòng vẫn lầm lũi tiến lên và chỉ kém top đầu 1 điểm. Than Quảng Ninh, Quảng Nam phong độ phập phù nhưng rất hay đóng vai của kẻ phá bĩnh. Điều đó càng làm tăng tính nghẹt thở tại giải bóng đá số 1 Việt Nam.


Điểm nhấn sau lượt đi V-League 2017. Đồ họa: Hiếu Lương.

HAGL tiến bộ không chỉ ở số trận thắng

HAGL thắng 4 trận, thủng lưới 17 bàn là thành tích tốt nhất trong 3 năm qua, tính từ thời điểm lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường ra mắt V-League.

Nhiều người hẳn sẽ ngạc nhiên bởi sự đổi thay của HAGL. Họ chỉ thủng lưới 17 bàn so với 28 bàn ở lượt đi V-League 2015 và 29 bàn ở lượt đi V-League 2016. Một thực tế đơn giản chỉ ra rằng những đội phòng ngự tốt nhất mới là những đội bóng mạnh. Điều đó đúng không chỉ ở Việt Nam mà là cả thế giới. HLV Nguyễn Quốc Tuấn có lẽ hiểu điều đó, nhưng đến mùa giải năm nay ông mới chứng minh được điều ấy qua những con số cụ thể.

HAGL vẫn thua nhiều (7 trận) nhưng thực tế họ chưa bao giờ thua tan tác 4, 5 bàn như những mùa giải trước. Đó có thể là thành công khi kéo Ideguchi về đá trung vệ, là việc ký hợp đồng với Mobi Fehr, nhưng trên hết là sự trưởng thành của lứa đầu tiên lò đào tạo HAGL Arsenal JMG.


Trận hòa 2-2 trước Than Quảng Ninh ở vòng 13 là trận đấu thể hiện rõ nét nhất sự trưởng thành trong tinh thần thi đấu của các cầu thủ HAGL. Nguồn: VPF Media.

Công Phượng 'gánh team', HAGL chia điểm Than Quảng Ninh

Công Phượng 'gánh team', HAGL chia điểm Than Quảng Ninh

Văn Toàn, Văn Thanh vắng mặt nhưng HAGL còn có Công Phượng trong vai trò đội trưởng, người kiến tạo cho Ngọc Quang ghi bàn trong trận hòa 2-2 trước chủ nhà Than Quảng Ninh.


Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh, A Hoàng, Hồng Duy đang trình diễn một bộ mặt tích cực hơn so với những mùa giải trước. Họ khiến FLC Thanh Hóa mướt mồ hôi mới có chiến thắng. Họ đánh bại một Quảng Nam FC đang bay cao hay mới đây là trận hòa 2-2 đầy kịch tính ngay trên sân khách trước đội bóng mạnh như Than Quảng Ninh.

HAGL đem đến cho người xem sự hoa mỹ về kỹ năng chơi bóng của các cầu thủ, và giờ những cầu thủ trẻ đó đang ngày một lớn lên về kinh nghiệm và tinh thần chiến đấu.


Công Phượng (số 10) cùng các đồng đội đã có những bước tiến rõ rệt tại lượt đi V-League 2017. Ảnh: VSI.

Các “họng pháo” ẩm ướt

Hoàng Vũ Samson, Gonzalo (Hà Nội FC), Patiyo (Than Quảng Ninh), Uche, Omar (FLC Thanh Hóa),… những “họng pháo” hàng đầu của những đội bóng hàng đầu tại V-League đang giảm sút về giá trị.

Các đội bóng tại V-League giờ không còn quá sợ những ngoại binh với sự phát triển của những cầu thủ phòng ngự. Tư duy, chiến thuật chặt chẽ đang nâng cấp V-League rõ rệt. Các ngoại binh không còn dễ dàng ghi cú đúp, hay lập hattrick trong một trận đấu như trước nữa.


Tiền đạo Patiyo chưa đáp ứng đúng kỳ vọng của BHL Than Quảng Ninh khi đưa anh về thay thế Dyachenko. Ảnh: VSI.

Đáng nói hơn, V-League 2017 chứng kiến một “lão tướng” như Anh Đức dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 8 bàn thắng, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào. Những cầu thủ trẻ như Văn Thanh, Đức Chinh, Quang Hải,… đang biến V-League trở nên đậm đà màu sắc hơn với yếu tố nội binh. 

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm