Hà Nội FC – Than Quảng Ninh: Ra đi để trở về

27/12/2016 06:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Một lần nữa HLV Phan Thanh Hùng lại dẫn Than Quảng Ninh quay lại Hàng Đẫy, thảm cỏ đã lưu giữ bao chiến tích của ông cùng đội bóng cũ – giờ là đối thủ, Hà Nội FC (tên gọi tiền thân là Hà Nội T&T), cho trận tranh Siêu Cúp QG – Cúp THACO 2016, do báo Tiền Phong phối hợp với VPF tổ chức vào ngày 29/12 tới đây.

Một cuộc hội ngộ thú vị giữa những người quen cũ, thậm chí, là những người trong gia đình, mở đầu mùa giải mới.

1. Bóng đá Việt Nam từ xưa đến nay đã từng chứng kiến nhiều cuộc ly biệt, rồi lại đoàn viên, với bao thế hệ cầu thủ và các HLV. Nhưng, việc HLV Phan Thanh Hùng rời Hàng Đẫy cách đây một năm vì nhiều lý do, vẫn mang nhiều quẩn khúc. Ông Hùng không chủ động từ bỏ công việc mà ông đã mất bao công gây dựng, mà dường như ông bị từ chối thì đúng hơn.

Hà Nội T&T sau khi chỉ về nhì ở V-League 2015 có thể nói là khá loạn, quần hùng nổi lên ở mọi ngõ ngách, kể cả cabin BHL. Lời ra tiếng vào nhiều tới mức khiến các ông chủ đội bóng này phải tính đến một cuộc cách mạng.

HLV Phan Thanh Hùng tuy được nhiều người quý, nhiều người nể trọng, nhưng không phải ai cũng yêu, nên cuối cùng vẫn phải ra đi ngay trước thềm mùa bóng 2016.

Khi ấy HLV Phan Thanh Hùng đã toan về hưu non để quy cố hương Quảng – Đà, cho đến trước khi được Chủ tịch Than Quảng Ninh, ông Phạm Thanh Hùng, mời ra đất mỏ với vai trò GĐKT. Trước khi nhấc máy gọi HLV Phan Thanh Hùng, ông Phạm Thanh Hùng còn cẩn thận hỏi qua ý kiến của ông Đỗ Quang Hiển, sếp cũ của HLV Phan Thanh Hùng, đồng thời cũng không quên tham mưu từ các cầu thủ. Tất cả đều gật, để rồi, Phan Thanh Hùng lại rời tổ ấm ở Đà thành, quyết dấn thân một lần nữa.

CLB Hà Nội T&T đổi tên và nhận quản lý sân Hàng Đẫy

CLB Hà Nội T&T đổi tên và nhận quản lý sân Hàng Đẫy

Tối 20/12, CLB Hà Nội T&T đã tổ chức Gala kỷ niệm 10 năm thành lập và tôn vinh nhà vô địch V-League 2016. Tại đây, Hà Nội T&T đã thông báo quyết định đổi tên CLB thành CLB bóng đá Hà Nội (Hanoi FC).

Tại Quảng Ninh, công việc của HLV Phan Thanh Hùng khởi đầu không thật hanh thông với tình trạng trống đánh xuôi kèn thổi ngược về mối quan hệ thiếu hợp tác giữa HLV trưởng khi đó là Phạm Như Thuần và các cầu thủ. Nếu lãnh đạo đội bóng vùng mỏ không mạnh tay sa thải ông Thuần để trao toàn quyền cho HLV Phan Thanh Hùng, Than Quảng Ninh khó mà lọt vào tốp tranh chấp huy chương đến những vòng cuối cùng của V-League mùa giải 2016 và ẵm luôn chiếc Cúp QG, sau khi hạ chính đội bóng cũ Hà Nội T&T.

2. Hai lần trở lại Hàng Đẫy trước đây, với các vai trò khác nhau, Than Quảng Ninh của HLV Phan Thanh Hùng đều ca khúc khải hoàn, với chiến thắng 1-0 ở lượt đi V-League 2016 và 2-1 trong trận chung kết Cúp QG sau đó, để giành chiến thắng chung cuộc 6-5 qua 2 trận đi và về. Nhưng thời thế có vẻ đang chuyển biến rất khác, khi xuân về hoa nở với Hà Nội FC, sau những cuộc chiêu binh mãi mã để chuẩn bị bơi ra biển lớn, mà rõ nhất là bản hợp đồng bom tấn với Oloya Moses.

Trong số các ngoại binh đã và đang chinh chiến ở V-League, cầu thủ được ông Hùng đánh giá cao nhất là Moses, bất kể Samson và Gonzalo vẫn còn đó. “Chúng tôi từng “khổ sở” vì Moses trong các cuộc đụng độ với B.Bình Dương, nhưng khi xem cậu ấy đá các trận đấu ở AFC Champions League mới thấy hết đẳng cấp của một tiền vệ hàng đầu. Tôi nghĩ, Moses có thể chơi bóng tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu lục như J-League hay K-League”, ông Hùng từng chia sẻ.

Chất lượng đội hình của Hà Nội FC có phần nhỉnh hơn Than Quảng Ninh, nhưng cũng chỉ một 10, một 8. Không ai hiểu đội bóng Thủ đô hơn ông Hùng và ngược lại, phó tướng cũ Chu Đình Nghiêm (giờ là chánh tướng Hà Nội FC) cũng sẵn những nghiệm số.

Đây sẽ là cuộc tập trận ở tầm cao, mở màn cho mùa giải mới 2017, mà chiến thắng (cùng vài trăm triệu tiền thưởng) thuộc về đội bóng nào, có lẽ cũng không mấy quan trọng trong một buổi chiều cố nhân tương phùng.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm