Giao hữu quốc tế: Việt Nam thua đậm Ai Cập, chia tay 3 cầu thủ

12/08/2016 21:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)-Tưởng chừng việc đánh rơi chiến thắng ngay ở những giây cuối trận giao hữu đầu tiên với Ai Cập sẽ giúp Việt Nam lên tinh thần trong trận tái đấu chiều 12-8. Thế nhưng mọi thứ đã ngoài tầm với thầy trò HLV Bruno.

Việt Nam sau trận hòa nhà vô địch châu Phi chiều 10-8 đã chơi khá tự tin trong trận tái đấu của 2 đội cũng diễn ra ở Nhà thi đấu Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM). Tuy vậy, khi đối thủ đã quen điều kiện sân bãi và thời tiết thì futsal Việt Nam cho thấy vẫn chưa thể sánh ngang với đội tuyển từng 6 lần vào World Cup.

Điển hình là trong khâu dứt điểm. Khi đội chủ nhà không ngừng gia tăng sức ép và bỏ lỡ nửa tá cơ hội thì Moawad đã khiến Đình Thuận vào lưới nhặt bóng. Khi chủ nhà vẫn say sưa tìm kiếm bàn gỡ thì đầu hiệp 2, người đóng thế Đình Thuận là Văn Khá cũng bó tay trước cú ra chân của Essam. Trước khi hết giờ, Essam hoàn tất cú đúp và tiền đạo Mostafa kịp ghi thêm bàn thắng nữa để nhấn chìm chủ nhà.

Trong khi đó, Trọng Luân sau 2 cơ hội ngon ăn mười mươi mới có 1 bàn gỡ cho Việt Nam. Thất bại 1-4 chung cuộc bộc lộ nhiều sai sót của thầy trò HLV Bruno. Trận này đội trưởng Bảo Quân và tiền đạo hay nhất đội khách Ahmed đã bị đuổi trong hiệp 1 vì trả đũa lẫn nhau.

Theo ông thầy Tây Ban Nha, trận thua vừa qua vẫn là tốt cho đội tuyển vì được tiếp xúc với đối thủ ở đẳng cấp cao hơn và tại World Cúp sắp tới, những đối thủ của Việt Nam toàn tầm cỡ nhà vô địch châu Phi trở lên.

HLV Bruno chia sẻ: “Tôi phân chia kế hoạch tập trung của đội tuyển lần này thành nhiều bước. Bước 1 là 3 tuần chuẩn bị vừa qua, các cầu thủ phải tập rất nặng và được thi đấu 2 trận giao hữu với đối thủ chất lượng cao như Ai Cập. Các cầu thủ làm tôi khá hài lòng dù hôm nay họ thua trận nhưng thời gian qua họ phải tập nặng nên không thoát khỏi sức ì. Đến Tây Ban Nha tập huấn tới đây, họ còn phải tập nặng như thế, vừa phải đá giao hữu nhiều hơn. Điểm rơi là ở World Cup, các cầu thủ sẽ có nền tảng thể lực và tinh thần tốt nhất cho đấu trường lớn”.

Trước giờ lên đường sang Tây Ban Nha tập huấn, HLV Bruno cũng thông báo đội tuyển đã chia tay 3 cái tên là Văn Thanh (Sanna Khánh Hòa), Thành Tín (Thái Sơn Bắc) và thủ môn Văn Khá (Thái Sơn Nam). Số cầu thủ đã được rút gọn còn 17. Trước khi đến Colombia trong tháng 9, có thể sẽ thêm ít nhất 2 cái tên nữa phải chia tay đội tuyển.

V.H


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm