Ghế ông Mùi

03/04/2014 06:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ở lần thứ 3 trở lại nắm quyền điều hành trọng tài, ông Nguyễn Văn Mùi nói đó là sự ghi nhận của mọi người dành cho ông. Lẽ dĩ nhiên, ông Mùi là người làm được việc và đã được ghi nhận.

Qua các đời Hội đồng trọng tài QG trước đây thì ông Mùi là một trong 2 nhân vật được đánh giá làm tốt, bên cạnh ông Đoàn Phú Tấn. Họ là 2 con người tài năng thực sự.

Thế nhưng, ông Mùi và ông Tấn chưa bao giờ hòa hợp được với nhau như nhiều người ước mong. Đơn giản vì họ là 2 con người mang 2 cá tính khác nhau tới mức đối lập.   

Tất nhiên, họ đã từng cố gắng để hòa hợp, để nắm tay nhau nhằm tạo hiệu ứng tốt cho đội ngũ “cầm cân nảy mực”, nhưng cuối cùng kết quả vẫn không được như ý muốn vì nhiều lý do khác nữa.

Bởi thế, câu chuyện hòa hợp giữa ông Mùi và ông Tấn vẫn đang bỏ ngỏ. Ngay như nhân sự Ban Trọng tài trong nhiệm kỳ mới này, ông Mùi và ông Tấn đã không sát cánh bên nhau.

Thực tế cũng đã ghi nhận, ông Mùi và ông Tấn là 2 nhân vật để lại dấu ấn đậm nét trên cương vị thủ lĩnh đội ngũ trọng tài. Bây giờ, khi trở lại nắm quyền, người ta mong đợi ông Mùi sẽ tập trung vào chuyên môn để phát huy tốt nhất khả năng của mình, có như thế mới mong trình độ của các trọng tài Việt Nam thực sự tiến bộ, và ông Mùi mới tạo sự khác biệt so với 2 lần ngồi ghế nóng trước đây.

Nếu không, ghế ông Mùi vẫn nóng!

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm