FLC Thanh Hoá thua đau ngay trên sân nhà

26/07/2018 05:52 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Công không hiệu quả, thủ lỏng lẻo chính là nguyên nhân khiến FLC Thanh Hóa thất bại 2-3 ngay trên sân nhà trước SLNA ở trận bán kết lượt đi Cúp Quốc gia Sư ttrắng 2018 chiều 25/7 và đứng trước nguy cơ bị loại.

“Hôm nay chúng tôi chơi không tốt, mắc quá nhiều sai sót dẫn đến việc đánh mất thế trận một cách dễ dàng. Trận thua này là hoàn toàn phản ánh đúng cục diện trận đấu và SLNA xứng đáng với chiến thắng này. Cơ hội lọt vào chung kết vẫn còn với FLC Thanh Hóa và chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình ở trận lượt về dù biết là rất khó khăn. 90 phút ở trận lượt về sẽ là câu trả lời của chúng tôi”, HLV Nguyễn Đức Thắng (FLC Thanh Hóa) đã thừa nhận như vậy sau khi FLC Thanh Hóa thất thủ 2-3 ngay trên sân nhà trước SLNA ở lượt đi Cúp Quốc gia Sư ttrắng 2018.

Trở lại với diễn biến trận đấu, có lợi thế sân nhà, FLC Thanh Hóa chủ động dâng cao tấn công ngay từ những phút đầu. Đội chủ nhà tập trung nhiều vào các pha phối hợp tấn công biên, sử dụng cả các pha bóng ngắn lẫn tạt bổng vào trước khung thành của SLNA.

Đội khách khởi đầu trận đấu khá thận trọng nhưng cũng sẵn sàng tổ chức các pha tấn công đáp trả. Điều này đã khiến thế trận diễn ra khá cân bằng với những pha tấn công ăn miếng – trả miếng. Sự chủ động và quyết tâm giành chiến thắng đã giúp FLC Thanh Hóa sớm có bàn mở tỷ số từ một pha phối hợp hoàn hảo. Đình Tùng là người tạt bóng chính xác để Pape Omar đánh đầu vào góc xa, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Những tưởng bàn mở tỷ số sẽ đem lại lợi thế tâm lý và thế trận tốt hơn cho đội chủ nhà nhưng một phần chủ quan và những sai sót nơi hàng thủ là nguyên nhân khiến họ không giữ được lợi thế dần bàn lâu.

Đầu tiên là hàng thủ FLC Thanh Hóa đã không tổ chức đánh chặn tốt để tiền đạo Lynch Jermie Dwayne của đội khách tung cú sút xa, san bằng tỷ số cho SLNA ở phút 18. 4 phút sau, các hậu vệ đội chủ nhà đã để cho Olaha thoải mái băng xuống, hạ gục thủ thành Bùi Tiến Dũng, nâng tỷ số lên 2-1 đầy bất ngờ cho đội khách.

Video clip highlight bàn thắng FLC Thanh Hóa 2-3 SLNA

Video clip highlight bàn thắng FLC Thanh Hóa 2-3 SLNA

Thủ môn Bùi Tiến Dũng trong ngày bắt thay đàn anh Trần Bửu Ngọc đã có 3 lần phải vào lưới nhặt bóng khi FLC Thanh Hóa thua SLNA 2-3 ngay trên sân nhà tại vòng bán kết Cup quốc gia Sư tử trắng 2018.

Hai bàn thua chóng vánh đã khiến không ít cầu thủ và CĐV FLC Thanh Hóa bị choáng. Tiền vệ trụ Thế Dương cũng đã được thay ra sau màn trình diễn đầy thất vọng. FLC Thanh Hóa buộc phải dồn lên tấn công để tìm bàn gỡ. Tuy vậy, hàng thủ của SLNA đã chơi chặt chẽ, áp sát quyết liệt nên đã phần nào hạn chế được tầm hoạt động của các chân sút như Đình Tùng, Rimario, Minh Tuấn.

Trong lúc lâm vào thế bế tắc thì may mắn đã đến với đội chủ nhà. Pha sút phạt thành bàn của Rimario ở phút 36 là minh chứng cho điều đó. Trong tình huống này, thủ môn của SLNA đã bị che khuất tầm nhìn nên đã không thể cản phá pha đá phạt của tiền đạo mang áo số 11 của FLC Thanh Hóa.

Tỷ số 2-2 sau 45 phút đầu tiên đã khiến hai đội tỏ ra thận trọng hơn trong hiệp 2. FLC Thanh Hóa liên tục tăng cường lực ở cả tuyến phòng thủ lẫn tấn công. Đội chủ nhà đã gây sức ép đáng kể lên khung thành của SLNA. Các pha dứt điểm chủ yếu là những cú sút xa của Đình Tùng, Minh Tuấn nhưng lại không có sự chính xác. Cặp tiền đạo ngoại binh Omar – Rimario bị hàng thủ đội khách kèm cặp rất chặt.

FLC Thanh Hóa – SLNA: Đá vì danh hiệu cứu cánh cho cả mùa giải

FLC Thanh Hóa – SLNA: Đá vì danh hiệu cứu cánh cho cả mùa giải

Đều có sự hồi sinh ấn tượng, lại đang đua tranh huy chương quyết liệt tại đấu trường V.League, FLC Thanh Hóa và SLNA sẽ chạm trán nhau tại vòng bán kết Cúp Quốc gia Sư tử trắng 2018 (17h, chiều 25/7) - một cuộc chiến vì danh dự và vì một danh hiệu “cứu cánh” cho mùa giải năm nay.

Các cầu thủ SLNA chủ yếu tập trung phòng thủ trong phần lớn thời gian hiệp 2. Họ hiểu rằng, một kết quả hòa cũng là một lợi thế không nhỏ trước trận lượt về. 

FLC Thanh Hóa dĩ nhiên không chấp nhận kết quả này, vì vậy HLV Nguyễn Đức Thắng đã chỉ đạo các học trò dồn toàn lực lên tấn công. Đội chủ nhà tận dụng mọi cơ hội cơ được, từ sút xa, tạt bổng đánh đầu, cho tới các tình huống cố định. Dù vậy, sự chính xác trong những đường chuyền cuối cùng và các pha dứt điểm là điều còn thiếu để có thể đem tới bàn thắng cho FLC Thanh Hóa.

Mải mê tấn công, đội chủ nhà lại bộc lộ sơ hở ở khâu phòng thủ và Lynch Jermie Dwayne đã chớp thời cơ, nâng tỷ số lên 3-2 cho SLNA ở phút 86. Đây được xem là cơ hội ghi bàn duy nhất của đội khách trong hiệp 2 nhưng họ đã tận dụng thành công.

Thời gian còn lại là không đủ để FLC Thanh Hóa có thể tìm kiếm bàn gỡ, đành chấp nhận thất bại chung cuộc 2-3. Trận thua này khiến đội bóng xứ Thanh đứng trước nguy cơ bị loại. SLNA với chiến thắng ngay trên sân khách đã có lợi thế lớn trước khi trở về sân nhà ở trận lượt về.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Nguyễn Đức Thắng (SLNA) cho biết:Đây là một trận đấu cố gắng của toàn đội và kết quả là hoàn toàn xứng đáng. Chúng tôi có lợi thế trước khi đá trận lượt về trên sân nhà nhưng không được chủ quan.

SLNA vẫn sẽ chơi hết mình ở đấu trường Cúp Quốc gia mà chúng tôi hiện đang là ĐKVĐ. Cơ hội của FLC Thanh Hóa vẫn còn dù họ đã thua ở trận lượt đi”.

Khánh Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm