FLC Thanh Hóa: Khi hàng công mạnh nhất V-League thiếu may mắn

15/05/2016 12:18 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ cần tận dụng thành công một trong số nửa tá cơ hội tạo ra trước khung thành Sài Gòn FC, kết quả trận đấu trên sân Thống Nhất chiều 14/5 đã khác cho FLC Thanh Hoá.

Phút thứ 10, khi cả khung thành như mở toang và ở cự ly 5m, Pape Omar tung ra cú sút trúng điểm nối xà ngang và cột dọc khung thành thủ môn Đức An bên phía Sài Gòn FC. Mà Pape Omar là ai? Anh là một trong số các chân sút ghi bàn hiệu quả hàng đầu qua 9 vòng V-League 2016 với 6 bàn, chỉ kém Samson (8), Merlo và Steven (7).

Lúc ấy, nếu cú sút của Pape Omar được chuyển hóa thành bàn thắng, FLC Thanh Hoá sẽ có nhiều lựa chọn hơn để đương đầu với Sài Gòn FC trên sân Thống Nhất vốn chủ trương đá phản công và sớm có bàn mở tỉ số phút thứ 8.


Trong trận gặp Sài Gòn FC, hàng tấn công của FLC Thanh Hóa bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn

Phút thứ 40, Ivan Firer có bóng ở cự ly chưa đầy 10 mét, xoay người quăng cái chân trái dứt điểm, bóng lại tìm tới đúng vị trí của thủ môn Đức An. Firer cũng là một trong những cầu thủ đóng góp rất nhiều vào việc làm đa dạng hoá khả năng ghi bàn của FLC Thanh Hoá. Từ đầu giải đến nay, tiền đạo này đã ghi 3 bàn cùng 5 đường kiến tạo, một hiệu suất ngang ngửa với nhiều tiền đạo khác. Hay tình huống Đình Tùng bắt bài, cướp được bóng của hậu vệ đối phương lại sút ra ngoài trước khung thành trống.

Giữa quãng thời gian của hai khoảnh khắc nói trên là những cú dứt điểm của Đình Đồng, cơ hội của Quốc Phương. Đặc biệt là Quốc Phương đã tạo nên rất nhiều đột biến nhưng ở cơ hội của bản thân lại có pha khống chế bất thành ở phút 25.

Và lại phải nhắc tới sự vô duyên của Omar sau khi Firer tạt bóng cực thuận lợi nhưng đánh đầu chệch khung thành rồi chính Firer sút lên trời sau đường chuyền dọn cỗ của Đình Tùng.  Duy chỉ có Đình Tùng ở phút 61 mới thoát được cái sự ám ảnh về thiếu may mắn khi kết thúc thành công ở cự ly gần.

Sau khi san bằng tỷ số, FLC Thanh Hóa quyết tâm có 3 điểm, tạo ra sức ép khủng khiếp lên khung thành của Sài Gòn FC và  có cảm giác, bàn thắng đến chỉ là thời gian nhưng chính sự non nớt của hàng thủ lại tiếp tục khiến FLC Thanh Hoá phải trả giá.

Bàn thua thứ hai ở phút 80 của đội bóng xứ Thanh có cùng kịch bản với bàn thua đầu tiên, đó là hàng phòng ngự bị hút người sau các đường mở biên của đối thủ. Còn bàn thua thứ 3 có lỗi vị trí và khi cả đội dâng cao tìm bàn gỡ.

Hàng công "khủng" nhất nhưng hàng thủ cần chất thép

Sau 9 vòng đấu, FLC Thanh Hoá vẫn là đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất V-league với tổng cộng 19 pha lập công. Cả Hải Phòng và B.Bình Dương, những đội bóng có các chân sút tên tuổi cũng mới cùng ghi được 17 bàn (Một trong những điều đáng kể nữa là FLC Thanh Hoá có nhiều vị trí có thể ghi bàn, từ Quốc Phương, Đình Tùng, Firer, Hoàng Thịnh cho tới Omar.


Trong khi đó, hàng phòng ngự lại bộc lộ nhiều sai sót, tạo điều kiện cho đối phương tận dụng.Ảnh: Quang Liêm

Đó là kết quả của một lối chơi dù chưa đạt tới sự quyến rũ như mong đợi nhưng luôn hướng tới việc chủ động tấn công và cống hiến. Nhiều thời điểm trong trận đấu với Sài Gòn FC, họ áp đặt được thế trận, tấn công dồn dập và cùng với lượng khán giả áp đảo trên sân Thống Nhất, có cảm giác như FLC Thanh Hóa mới là chủ nhà.

Sau 9 trận, FLC Thanh Hoá mới chỉ tịt ngòi trong đúng một trận khi họ làm khách trước QNK Quảng Nam (thua 0-2). Họ từng tạo nên các cơn "mưa gôn" trước Than Quảng Ninh hay Hà Nội T&T. Nhưng hàng thủ của FLC Thanh Hoá dù chơi nỗ lực lại đứng thứ ba trong danh sách những đội thủng lưới nhiều nhất, với 16 bàn, chỉ ít hơn HAGL (20) và Đồng Tháp (22), hai đội đang đứng cuối bảng xếp hạng.

16 bàn thua của FLC Thanh Hoá thì có tới 10 bàn đến chỉ sau 3 trận thua trước XSKT Cần Thơ (5), QNK Quảng Nam (2) và Sài Gòn FC (3). Đó cũng là thời điểm mà họ thiếu thủ lĩnh ở hàng thủ Nguyễn văn Bakel, trung vệ nhập tịch gốc Hà Lan. Vắng Bakel, FLC Thanh Hoá thiếu một người đối phó với bóng bổng, thiếu bọc lót và cả kinh nghiệm. Những nỗ lực, cố gắng với tinh thần rất tốt của các cầu thủ trẻ là chưa đủ để khoả lấp.

Ở trận đấu với Sài Gòn FC, các cầu thủ trẻ ấy đã mất bình tĩnh sau khi một mắt xích của hàng thủ để Duy Long đột phá dễ dàng ngay trong vòng cấm địa. Giờ thì FLC Thanh Hoá trong khi chờ sự vô duyên của các chân sút qua đi còn đợi cả sự bổ sung nhân sự, tăng cường kinh nghiệm cho hàng phòng ngự sau lượt đi nữa.

Bầu Quyết tuyên bố FLC Thanh Hóa sẽ tiếp tục đổ tiền vào thị trường chuyển nhượng giữa mùa giải để đem về những cầu thủ chất lượng tiếp tục chinh chiến ở giai đoạn hai V-League 2016 vì mục tiêu cao nhất.

Dũng Phương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm